1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẢN MẠN HỘI GÀ(kỉ niệm 1 năm thành lập hội gà - Đã tổ chức vào ngày 30/04/2002 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi HalfmoonNUCE, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    TẢN MẠN HỘI GÀ(kỉ niệm 1 năm thành lập hội gà - Đã tổ chức vào ngày 30/04/2002 )

    Kính thưa bà con gà lớn gà bé xa gần , ngày 3/6 tới kỉ niệm tròn 1 năm ngày oe oe làm tăng dân số các diễn đàn của ttvnonline ... vì thế hôm nay tôi xin mạn phép thay mặt bà con khai mạc một món "lẩu thập cẩm " mang tên < như tên chủ đề > đậm đà hương vị đồng nội cây nhà lá vườn . Để minh chứng , tôi sẽ khai cuộc bằng một "tác phẩm văn học" dưới dạng hồi ký và theo một cách thức rất đặc sắc : sáng tác tại chỗ ( dạ thưa các bác , hè hè ... xưa kia Tào Thực 7 bước làm xong bài thơ , nay gặp em mất điện là cái chắc ) bằng vốn kinh nghiệm + tài năng thiên phú của một cựu tú tài suýt tạch môn văn trong kì thi tốt nghiệp THPT ba năm về trước :

    HỒI I : HỘI GÀ RA ĐỜI VỚI MỘT BÍ MẬT ÍT BIẾT ĐẾN

    Tất cả bắt đầu vào một ngày giữa tháng 5 năm 2001 ( kí ức chính xác về ngày đó giờ đây chỉ còn là gió thoảng mây bay trong bộ nhớ vốn mong manh của tôi .. hay nói ngắn gọn hơn là đã bị delete) . Hồi ấy , bộ mặt của TiTiViEnOnai khác xa bây giờ với một số lượng diễn đàn ít ỏi , mới chân ướt chân ráo vào đó ngó nghiêng như bác Hai Lúa đồng bằng sông Cửu Long lạc vào chốn du ngoạn của công tử Bạc Liêu . Ngó lên trên thấy 79-80 (khi ấy hai đội này chung một mái nhà , về sau tách thành 7x và 80 riêng rẽ như bây giờ) ; ngó xuống thấy chuồng cún 82 và chuồng heo 83 ( ấn tượng đầu tiên về hai chuồng này : cả hai đìu hiu , vắng lặng như chùa Bà Đanh .. thi thoảng mới có một chú cún hoặc chú heo cất tiếng gâu gâu , ụt ụt trong hai ngôi chùa rêu phong đó nhưng đều như .. gió vào nhà trống . Thảm !!! Bây giờ thì họ post bài tham như các bác gà nhà ta tranh nhau mổ thóc vậy ) --> trọng tâm : huhuh ... nhưng mà lúc đó chuồng gà còn thảm hơn ... Chời ơi , không hề có chuồng gà 81 . Sau một giây choáng váng , khóc tức tưởi đau đớn cho số phận ... gà hoang , trấn tĩnh lại tôi nảy ra một ý ( không nói đâu , em còn phải viết tiếp ! ) : Xây chuồng mà ở ... tự cứu lấy mình là Năm-bờ-oăn . Đầu tiên , tôi vào box Rút Ngắn Khoảng Cách dựng tạm một căn lều ở cho qua vài ngày bĩ cực ( post một topic ) , kiếm một mẩu gỗ mà mộc nhĩ đã mọc um tùm viết số nhà vào đó : " Sao không lập 1981 club nhỉ? " ( tên topic , em nhớ chính xác 100% là như vậy ! ) . 1 phút sau , một bác gà hoang đầu tiên đã lọ mọ gõ cửa - vâng , xin trân trọng bạn Mit-uot - thành viên số 2 của hội gà , Mit-uot post ngay một bài hưởng ứng ... giá mà bây giờ còn giữ lại được topic đó thì xin paste vào đây luôn .. một lát sau , chú gà hoang thứ hai cũng tất cả vù về chuồng , quên , lều . Đó là bác Madcat - khi đó bác đã là thành viên TFG , oai nhất đội gà hoang du canh du cư . Về sau , về sau , tiếp tục tiếp tục có thêm Donjuan_de_Marco , Nokia8890 , Vam , Hungjun , Nana , Charming , NF , Quick , Kocotengica .... Ai cũng mừng mừng tủi tủi vì dù sao cũng có chốn riêng dầu mới chỉ là túp lều tạm , kết thúc quãng thời gian phiêu bạt lang thang đủ mọi xó xỉnh hoặc đi ở nhờ hội khỉ , hội cún ..." ta về ta tắm ao nhà vẫn hơn " ...etc ... Căn lều tạm bợ , lụp xụp càng ngày càng trở nên tàn tạ trước những mỏ gà bén như mũi tên với số lượng ... cầm khẩu trên 20 ( vừa đủ thành lập club riêng - theo qui định của Ban Quản Trị mạng ) --> thỉnh thoảng bên ngoài lại nghe thấy có vài bác gà rú lên vì ...bị mổ nhầm . Rồi cái gì đến cũng sẽ đến , what will be will be ! Qué-xê-ra---xề ra ...

    Hà Nội đêm ngày 1-6-2001 , trời mưa? trời không mưa? gió nhẹ ?Gió không nhẹ ? Tôi không biết , đơn giản vì đang cố thủ trong cái lô cốt của mình tại tư gia với chiếc máy vi tính của Lorca Garcia ( anh đã hi sinh trong một cuộc đụng độ với một băng hacker khét lẹt ... ) ( Và lúc đó a 1/2.2D đang làm gì vậy ? ) ... cụ thể hơn nữa là đang availale tại Yahoo Instant Messenger . Madcat : " anh Beethoven đang online đấy , bác liên hệ để xin thành lập 1981 club đi " ( dạ , thưa bác Mèo hen kính mến , tổ quốc hội gà muôn đời ghi công bác,còn bây giờ , câu trích dẫn trong ngoặc kép là em bịa ra đấy ạ .Nếu không phải là nguyên văn lời bác nói thì coi như bác ...dễ dãi bỏ qua cái nhể ... ) . Vâng , sau một lúc nói chuyện không lâu lắm , anh Vương Vũ Thắng đã bắt tay ngay vào việc CREATE FORUM ... nghe kinh dị thật , cứ như Chúa trời tạo thế giới , nhưng trong thế giới ttvnonline thì đúng là thế thật. Thậm chí , trong ngày 1-6 đấy , tôi không hề biết , không hề nghĩ rằng đêm nay club 1981 sẽ ra đời , sớm và nhanh như vậy !!!

    Đến khoảng 1h sáng 2-6 , mọi chuyện đã hoàn tất , tôi vù ngay vào forum câu lạc bộ gà 1981( khi đó cái tên đơn giản chỉ là 1981-club , sánh ngang cùng 79-80 club ,1982-club,1983-club nhưng cái tên đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn được nữa .. hic ! ) . Tôi là người đầu tiên chứng kiến sự ra đời của hội gà và ấn tượng số 1 : 0/0 0/0 ~ Số bài hôm trước/Số bài hôm nay + Số chủ đề / Số bài viết ... so với hôm nay ( khoảng hơn 900 chủ đề + gần 13000 bài viết ) . Con số 0 tuyệt đối đã bị tôi lùa vào quá khứ bằng một bài diễn văn khai mạc đầu tiên ... bùn ngoẻo vật vã nhưng vẫn phải cố gắng lê tay gõ nốt mấy kí tự thuộc phạm vi bài diễn văn ... ặc ặc . Sau đó tôi yên chí leo lên giường đi ngủ với niềm vui phơi phới , cười phớ lớ trong cơn ngủ mê . (Các bác tưởng đến đây là kết thúc hồi ký rùi à ... gác lại ý nghĩ đó đê .. vẫn còn ly kì nữa kia )

    Amen ! Chúa ơi ! Thánh Allah ơi ! Phật tổ ơi ! Tổ tiên loài gà ơi ! ngay ngày hôm sau (2-6) bình minh của tôi là một cơn ác mộng giữa ban ngày , ttvnonline bị tê liệt hoàn toàn do một nguyên nhân nào đó . Cả ngày hôm đó , lòng tôi nóng như lửa đốt ... không vào được ttvnonline nghĩa là forum hội gà mới ra đời có nguy cơ chết yểu . Than ôi ... kết cục đúng như vậy , tôi canh chừng cả ngày 2-6-2001 nhưng vẫn không được rồi tiếp đến ngày hôm sau nữa( 3-6-2001 ) ...Và cuối cùng , khi ttvnonline vừa resurrect , tức tốc + hăm hở chạy ngay vào xem và ...tối tăm hết cả mặt mũi , kinh hoàng khi không thấy tăm hơi forum hội gà với bài diễn văn khai mạc đêm trước đó đâu cả ( hic , đã nghèo lại mắc cái eo ) ... mọi vết tích của nó đã bay hơi sạch sẽ cùng với cái database chết tiệt của ttvnonline ( cái mà tôi đang nhìn khi ấy là bản backup .. từ vài ngày trước khi ttvnonline bị tê liệt , điều đó đồng nghĩa với việc forum hội gà không hề tồn tại ) . Đau lòng quá , " Nó chết rồi forum của hội .... forum nho nhỏ vừa mới ra đời ... Mạng đã tiêu sao bắt nó tiêu " ... có ai ngờ được hội gà lại ra đời trong một hoàn cảnh chông chênh , nửa đường đứt gánh thế . Giải pháp duy nhất và dĩ nhiên là gặp anh VVT và xin lập lại hội gà , ngay đêm hôm 3-6 .. Forum hội gà lại được tái lập , một bài diễn văn khác hợp hoàn cảnh được tôi viết lại . "Sau cơn mưa trời lại sáng " ... sáng đến ngày nay !!! Vì thế , chúng ta lấy ngày 3/6 làm ngày độc lập , ngày khai sinh ra hội gà mến yêu nhưng sự thực ẩn chứa đằng sau sự ra đời này không hề đơn giản , bằng phẳng ... Điều tôi vừa mới nói trên đây có thể coi như là một bí mật cho đến nay chỉ một số bác gà kì cựu nhất được biết . Bây giờ xin chia sẻ cùng bà con xa gần ....
    Phải vậy , trải qua khó khăn , thăng trầm , chúng ta càng thấy yêu những gì ta đang có vì để có được chúng ta phải nỗ lực , vất vả vì thế xin hãy giữ lấy , đừng bao giờ bỏ rơi nó ... Nếu không sẽ là bỏ rơi chính quá khứ của mình .... 3-6 , we will celebrate " our independent day " but what the meaning of 1-6 ???

    .........

    Halfmoon

    ( Hồi sau : Kì họp lần 1 hội gà và điểm lại những gương mặt kì cựu nhất )

    Mong bà con gà hãy tham gia chương trình này , đó cũng thể hiện tình cảm của mỗi chúng ta với "tổ quốc" của mình ... biết đâu , sau này , nếu có thể , chúng ta sẽ in topic này và tặng mỗi người một quyển làm kỉ niệm . Bằng hết lòng nhiệt tình và khả năng của mình , các bác gà nhà hãy .. vung "bút" làm vài đường đi


    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời


    Được sửa chữa bởi - HalfmoonNUCE vào 22/05/2002 22:43
  2. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    HE he he, ông bác viết hay đấy,Thế bác cho gà miền núi gia nhập hội dược không?
    123454321
  3. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    bài bác xúc động quá . Em ko ngờ CLB-81 của chúng ta lại ra đời như thế . Đúng là gian nan thật . Nhưng nhờ có thế và công sức của các thành viên nên mới có ngày rực rỡ như hôm nay .
    chân thành cảm tạ ngày 1+3/6
    Tháng sáu sẽ là tháng kỉ niệm của đời em
    PAM
  4. langtuhettien_vn

    langtuhettien_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hêy hêy cho gà này tham gia với nào hứt .... hứt Ôi sao mà súc động thế cơ chứ
    Bác Haftmoon ơi , bác viết xúc động quá
    em đọc em nghe mà nước mắt nước mũi tun trào à ,, xúc động đến mức đang ngự trị trên cái cọc đậu của chuồng mà ui ngất xiiiểu tại chỗ à .... lăn đùng ngã ngữa ra sàn à ...tụi nghiệp tui không cơ chứ ........
    Bác hội trưởng ơi , nghe bác kể mà thật tụi nghịp cho đàn gà hoang chúng ta quá ..... ôi thành thật chia thóc cho cả đàn nha
    êm là thành viên mơi của đàn (và còn là gà tơ nữa), nhưng êm đã hứa là trở thành thành viên tít cưc của hội nên bác hãy để êm tâm sự nha HU hu nguyện vọng lơn nhất của êm là ... là gì bác có biết không ????
    chắc bác hổng có biết đâu , mà cả hội cũng chẳng ai bít lun
    huuuuu huuuuhhhhhh tụi nghịp tui wá .....tui tui muốn ăn chân gà nương của hội he he heeeee
    thui nhé , êm nói thế thui , êm đói bụng lắm rùi
    êm luôn cầu chúc cho hội của chúng ta vững mạnh và ngày càng phát triển ..... Hãy trở thành những con gà béo của xã hội
    LANGTUHETTIEN_VN Chúc mọi người luôn nặng túi ...he hee!!!!
    HẾT TIỀN LÀ CÓ TÌNH HI ..... HI ...!!!!!
  5. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Wow ko ngờ club gà được thành lập như thế, vậy mà TV cứ tưởng club gà được ra đời cùng lúc với các club khác.
    TV ko phải gà cực mới nhưng vào đây cũng chưa được lâu, nên cũng chưa biết nhiều về hội. TV chỉ biết rằng ngày đầu tiên vào ttvn là TV đã bị ấn tượng bởi club gà. TV đã nhảy ngay vào ko chần chừ. Ko hiểu thế nào mà gặp ngay đứa bạn cấp 1 va được các bác gà welcome, hic rất chi nà tình củm.
    TV thấy club gà thật vui vẻ..... chỉ có điều ....làm TV bị nghiện online, ngày nào mà ko đọc được bài của các bác hay post bài lên thì bục mình lém.
    chúc mừng hội gà được như ngày hôm nay
    Đề nghị cả nhà vỗ tay khen ngợi các bác gà buổi ban đầu đả thành lập và làm club lớn thêm nào
    TuongVy
    The greatest thing that never end is just love and be loved in return
  6. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0

    PHỤ LỤC HỒI I - HỘI GÀ RA ĐỜI VÀ SỰ TÍCH THAM GIA CỦA MỘT THÀNH VIÊN
    Thưa các đồng chí và các bạn !
    Hôm nay nhân đọc mục "NGÀY NÀY NĂM XƯA" của Halfmoon, em vô cùng xúc động .
    Híc híc thời gian vùn vụt thoi đưa , mới chớp mắt có vài cái đã một năm rồi
    Ko biết các bác khác lần mò ra cái TTVNonline và chui vào cái chuồng gà này thế nào , chứ em thì vẫn còn nhớ như in cái khoảng thời gian cách đây gần một năm . Cái ngày 1981-club ra đời em ko biết (vì hồi đấy đang quyết tâm cai mạng ) . Nhưng đùng một phát , trong một buổi đêm hè (hình như là mùng 4, hay mùng 5 tháng 6 gì đó), khi em đang vật vã với đống sách vở của kỳ thi học kỳ củ chuối nhất , thì một bức email rơi tọt vào hòm thư của em . Thư được gửi từ halfmoon , sau gần 3 tháng ko liên lạc
    ( chú thích cho các bác biết em và bác halfmoon đã quen nhau từ trưóc đó gần một năm , cũng trên internet , nhưng sau bác ý bỏ anh em đi đánh lẻ trên TTVN mà ko thông báo cho em biết )
    Quay trở lại bức email bất thình lình kia , bác halfmoon đã gửi tới em lời mời chân thành tham gia vào đàn gà do bác làm trưởng đoàn . Đại ý bức thư như sau ....tớ và các bạn vừa thành lập clb cho những người sinh năm 1981. CLB mới ra đời nhưng đã hứa hẹn nhiều điều thú vị. Tớ muốn rủ Nana tham gia vào và kéo theo các bạn như sushi . Vì chắc chắn có sự tham gia của những người như bọn ấy thì club sẽ rất vui . Với lại club đang thiếu nữ trầm trọng .... hehe
    Đại loại nó là như thế (tiếc quá , quả outlook nhà em nó tiêu đời khi em format lại cái ổ cứng nên ko giữ lại được) , nhưng mà chả hiểu sao cái thư ấy em nhớ lắm ý , bây giờ vẫn còn nhớ gần như y nguyên từ ngữ trong đó (hìhì một bức thư định mệnh )
    Thế là ngay hôm sau , bất chấp thời gian và tiền bạc rất eo hẹp (Vì đang thi nên ko đi dạy thêm) , em cũng hì hục online để tham gia vào club 1981 theo đúng lời mời của bác halfmun . Bài đầu tiên em post là "Halfmoon ơi , Nana này" và bài trả lời đầu tiên là của bạn Quick khen (cái hình đại diện của )em xinh quá !
    Sau đó là bài xin đăng ký là phu nhân chủ tịch , nhưng mà bị bác bỏ hoàn toàn (hồi đấy em vô cùng tủi thân vì bác halfmun chả nể tình thân quen bấy lâu mà cho em làm cái chức to to một tí ) . Hì hì nhưng may mà hồi đấy bác ý từ chối thì em mới có được cái title như các bác thấy bây giờ
    ...............
    Bao nhiêu bài em đã gửi em cũng ko nhớ nữa , chỉ nhớ em đã rủ rê được 2 con bạn thân thiết của em vào hội gà là maika (dạo này biệt tích trên mạng nhưng vẫn đi chơi đều đều) và mecghi (bây giờ có khi nhiều người biết nó hơn cả em ) .
    Bây giờ khi bố mẹ và em gái em đang having dinner , ngoài trời cơn mưa rào đầu tiên của mùa hè 2002 đã bắt đầu rơi thì em đang ngồi đây bên chiếc PC thân yêu để bâng khuâng giữa biết bao kỷ niệm về hội 1981 , nơi em gặp gỡ những ngưòi bạn tuyệt vời , nơi cuộc đời em bước sang một trang mới
    Bài diễn văn hưởng ứng tinh thần của bác hội trưởng của em xin được dùng ở đây . Em xin viết tiếp phần phụ lục của các hồi 2, 3, .... n cho bác Halfmun .
    Mong các bác gà trống , gà mái nhiệt liệt hưởng ứng
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  7. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    hichic, co`n em thì em thấy hiếm có hội nào chịu khó nhậu nhẹt và karacule nhu hội gà mình, bravo........
    Tell me! Where did you sleep last night ?
  8. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Noi gương bác Hội trưởng, em cũng sẽ post 1 bài dài nên đây, nhưng mà, bây giờ thì chưa nghĩ ra được, đợi vậy nhé !!!
    Em hứa đấy !!!

    * Welcome to www.vieteam.com * I'm Tutor & CiF & KTC * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  9. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    tớ nhớ hồi đấy mới vào ttvn được có 1, 2 ngày gì đấy, đang ngơ ngác không biết tham gia vào box nào thì gặp ngay cái topic của halfmoon, thế là nhảy vào luôn.
    l
    úc đấy công nhận gà mái hiếm thật. tớ vào được một hai hôm rồi mới có một gà mái nữa mò vào là QUICK, với một câu tuyên bố rất hùng hồn là " dù sao 81 cũng dễ lên đời hơn các loại xe khác" ( ?? ). tiếp theo là charming, nana, maika, libevolle....đến bây giờ chả biết có bao nhiêu gà mái nữa..
    ko biết mọi người có nhớ không, chứ hồi xưa Nana và bác Huy cãi nhau toé khói ở cái topic " ảnh ***y của bác hungjun " nhỉ? thế mà sau một thời gian tớ ít vào club, chả hiểu hai bác ý đã quay sang mết nhau từ lúc nào
    nhanh thật đấy, thế mà hội gà cũng đã được gần một năm rồi nhỉ.
    Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ.....
    Sometimes Love Just Ain't Enough
  10. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    CẢM NHẬN KHI GẶP MẶT HỘI GÀ LẦN ĐẦU TIÊN
    Bây giờ hội gà họp mặt thì chỉ cần nêu thời gian và địa điểm là tất cả oke liền. còn hồi xưa, trước hômgặp nhau lần đầu, các bác ý còn phải bàn bạc nhau mãi xem nên đem theo " đồ " gì, chọn địa điểm nào thích hợp để chiến nhau ( mở ngoặc là gà trống và gà mái chiến nhau đấy ạ )
    buổi họp mặt đầu tiên của club là ở quán Giang Sơn ( đối diện là một bãi cỏ rộng, rất thích hợp cho việc chiến nhau ), gồm có Halfmoon, nana, maika, mit-uot, Donjuan, madcat, hungjun, charming, DoanhNTU, Nokia. Bác Nokia hôm đấy đến muộn, bị mọi người bắt đứng lên, khoanh tay tự giới thiệu, đã thế hình như hôm đấy Nokia còn phải nộp tận 30.000, trong khi thực ra chỉ phải nộp có 20.000 ( không biết có phải từ vụ đấy mà bác NOKIA chuyển sang nghề " đòi nợ thuê " như bây giờ hay không? )
    ấn tượng đầu tiên của tớ là bác Halfmoon của chúng ta là một người rất hiền lành, trong khi ngồi cạnh là Nana, đúng như những gì tớ hình dung : nói nhiều kinh khủng ( mặc dù trên club lúc đấy luôn tự nhận mình là một người ít nói và dịu dàng ). tớ được vinh dự ngồi cạnh bạn DoanhNTU, hôm đấy mặc một chiếc áo hoa hoè hoa sói rất ấn tượng, thỉnh thoảng lại rút tít tít ra alô vài phát ----> choáng ). bên trái là bác madcat ----- một thành viên, không riêng gì tớ, mà hầu như ai cũng nắm rõ lý lịch trích chéo, sở thích, thời khoá biểu ( tối thứ 7 thường ở nhà chat ) do lúc đấy bác madcat có đăng tin " tìm bạn trăm năm " .trên diễn đàn. còn trước mặt là bác Donjuan với quả đầu 2 phân trông rất ngầu, chéo chéo là bạn charming, trông hiền và dịu dàng vô cùng chứ không như mấy tin đồn là " đầu gấu BK ". ngồi cạnh đấy là bác hungjun, trông bác hungjun ở ngoài khác xa với cái ảnh ***y trên club
    sau màn trà đạo để làm quen, cả hội kéo nhau đi ăn bánh mỳ ở Mai Hắc Đế. Bác Halfmoon và bác madcat không biết do lạc đường thật hay ngấm ngầm định cưa đôi số tiền vừa thu được của mọi người mà mất tăm mất tích, mãi về sau phải cử người đi tìm mới thấy
    đánh chén xong, trừ tớ, madcat và DoanhNTU phải đi về, cả hội lại kéo nhau đi karaoke tập thể kể từ đó, do phát hiện ra club toàn những người có giọng ca vàng ( thích hợp cho nhạc vàng ) nên không buổi đi chơi nào của club mà thiếu tiết mục karaoke
    cựu hội phó 1981 club
    Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ.....
    Sometimes Love Just Ain't Enough

Chia sẻ trang này