1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẢN MẠN HỘI GÀ(kỉ niệm 1 năm thành lập hội gà - Đã tổ chức vào ngày 30/04/2002 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi HalfmoonNUCE, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Topic này từ lâu lắm rồi nhưng hôm nay em dính nó lên đây cho đến hết ngày 3/6 thì gỡ xuống nhé . Thực tế là hội gà thời gian này đều bận bịu hết nên có thêm một topic dính cũng chẳng sao cả , phải không . Dính topic này trở lại âu cũng là ta ôn lại một kỉ niệm , nhớ đến một điều : ... chúng ta đã đến từ đâu , vào lúc nào !!!


    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  2. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Thằnh HHV dám tán tỉnh người iu của tao hả ???
    Đánh chít bây chừ
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  3. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hì..em mới vào hội gà ngày 14/5 = ngày em vào TTVN online! hì...nếu không để lại dấu ấn của mình trong cái lịch sử 1 năm của hội gà thì kém anh kém em quá nhỉ?
    ngày hôm đó! tôi bị tạch toàn bộ lô và đề cũng chơi hữu nghị thôi mà! bố cho đến cuối tháng mà nửa tháng em đã hết sạch rồi! định gỡ lại một ít thì ....mất trắng! nên vẫn đói từ giữa tháng đến nay! vậy nghĩ nên một cách kiếm ăn là lên mạng! hì...em là con gà kiếm ăn tạp mà!!!!
    lên ttvn vì chót đăng kí member từ mấy hôm trước rồi mà! lên mạng cũng vui vui! chỉ tội phải ra hàng thôi! tốn money khủng bố luôn+ đói nên em chẳng mấy khi ra mạng cả! nói chung là post bài rất ít chỉ có cái nhìn thấy lợi đâu là ...xà vào ngay! và đấy lí do bác hhv đen là thế! hì...can tội bác ấy đưa ra lời mời ngọt ngào như mía lùi thế thì tại sao em không tham gia cho vui nhỉ? và đây tất nhiên cũng là lần đầu tiên tôi gặp mặt bạn qua mạng!( tất nhiên trừ chat chít rồi!)! và rất vui chỉ tội buổi đó thiếu bia nên bác hhv cũng không đen lắm! bác nên cám ơn quán thịt chó sơn hải đi! hì...
    ...giờ thằng bạn cún chết của em bắt em về! hôm nào em viết tiếp! ts thằng bạn tốt! hì....
    giờ em viết tiếp! hôm qua em đọc bài viết của bác nude thì thấy thật khổ thân cho cái kiếp con gà! có cái chuồng cũng không được yên ổn! khổ thiệt! ấy mới nói đến chỗ trú chân thôi chứ không nói đến phải kiếm sống để sinh sống ra sao? giờ đây gà đã có chuồng, có nơi để mà lánh nạn những lúc trái nắng trở trời! chúng ta có thể sống và đùm bọc và giúp đỡ nhau! nhờ cái chuồng gà này mà chúng ta sẽ trở nên thân thiết với nhau! Phải vậy không các bác?
    ....tôi mong rằng chuồng gà sẽ luôn là đội mạnh của TTCN online!! bác nude đồng ý không?
    quyet khong yeu theo loi cha me
    song co don quyet chi tu than
    Được sửa chữa bởi - giacatgt vào 23/05/2002 11:49
  4. tatl

    tatl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    oi xúc động đậy quá
    đọc bài của 1/2mun mà
    ...ruột đau như cắt
    ...nước mắt đầm đìa..
    chỉ mong bẻ cánh vặt chân gà làm món chân gà nướng
    hic hic nói vậy thôi mà lòng em vui quá
    một mình lang thang trrên mạng bấy lâu rồi mà vẫn
    không gia đình
    hôm nay thấy hội Gà họp mặt mà lòng vui quá thể
    hội trưởng hô hào rồi thì hen gặp nhau đi
    tôii mới vào nên cũng chẳng biêtý ai cả
    đầu tháng 6 là thi tối mắt
    nhưng hội gà lại gặp mặt thì
    tôi tình nguyện học lại để 5tham gia

    Life is ours
    We live it our way

    Được sửa chữa bởi - tatl vào 23/05/2002 09:59

Chia sẻ trang này