1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẢN MẠN HỘI GÀ(kỉ niệm 1 năm thành lập hội gà - Đã tổ chức vào ngày 30/04/2002 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi HalfmoonNUCE, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Người đầu tiên add em vào cai YM và nói chuyện với em là bác Nokia . Hìhì sau đó thì một loạt , rồi đến khi thi xong , em co mỗi cái việc ở nhà và join conference nói chuyện với các bác (hồi đấy vẫn còn nhiều acc vdc mà sử dụng) . Em nhớ có một hôm ngồi chat với denhatkiem và kocotengica. Khiếp ! Các bác ý nói toàn chuyện bậy , làm em ngồi ở Việt Nam cũng phải xấu hổ , nhưng cũng phải cắn răng mà chịu đựng để còn đối đáp lại hai bác gà kiểu Uc' ý
    Thế là từ đó trở đi (cho đến hôm nay) em kiên trì bám trụ ở club1981 -ttvnonline , cho đến diễn đàn gà , và ở cả cái YM củ chuối nhất quả đất (vì trước khi vào hội gà em ko dùng YM một tí tẹo nào cả) . KO biết các bác khác ntn chứ cái list YM của em chủ yếu là toàn club1981 members . Có nhiều bác em cũng chỉ đọc bài trên club mà thôi , có add nick nhưng cũng chẳng bao giờ chat cả . Còn có những bác khác thì cứ lên là bị tóm dính , dù em có invisible hay là ko (hồi xưa em vô cùng ngạc nhiên vì sao lại thế , mãi bây giờ mới biết )
    Lần đi chơi ấn tượng nhất của em là hôm hội mình đi ăn thịt chó . Công nhận hôm đấy phê thật , nhất là sau khi làm mấy chai rượu rồi được thưởng thức giọng oanh vàng thỏ thẻ của bác DJ , em tỉnh táo tức thì , tỉnh táo như chưa bao giờ được tỉnh táo
    Bác Halfmun đâu rồi ra tường thuật tiếp sự vụ đi chứ
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  2. Madcat

    Madcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2001
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Hị hị. Hồi đó khi các member tham gia topic của bác 1/2 nude thì em đã cảm thấy sự ra đời của 81 đánh giấu bước phát triển quan trọng của TTVNOnline . Các member của club lúc đó toàn dạng khét lẹt trên ttvn:
    VAM: một hardcore gamer thường xuyên post những bài ngắn nhưng hết sức hài hước. Đã tham gia vào TFG từ trước cả iem nhưng ít người biết vì lúc đó VAM đang làm gián điệp trong Thế Giới Ngầm TTVNOnline. Sau này chắc công việc bị bại lộ, may mắn chạy thoát nên giờ bác í ra hoat động công khai với một lô chức vụ.
    Kocotengìcả: 1 trong 10 người post bài nhiều nhất lúc bấy giờ. Biết bác này là một chuyên gia về kiếm hiệp đọc nhiều hiểu rộng, là cháu cụ ... nên em dụ dỗ bác này vào TFG, nhưng bác í một mực từ chối. sau đó ko hỉu Kh. Hung hứa cho bác í mấy iem gái mà bác í tham gia vào Anti_MU nhiệt tình thế nhể.
    Charming: Cũng như huybk là 1 trong 10 người post bài nhiều nhất. Charming là gà nổi tiếng nhất trong số các gà thời lập quốc. Em nhớ mang máng có một topic dài hơn 10 trang(1 trang thời đó dài hơn bây giờ nhìu) với tiêu đề:'Câu lạc bộ hâm mộ iem charming'. Nói thật ngày đó iem thấy cái topic đó là iem mết bác charming ngay.
    1/2mun: lúc đó cũng mới tham gia ttvnonline đã là một member nổi đình nổi đám trong box làm quen.
    .....
    (các bác bổ xung tư liệu em e*** dần dần, dạo này cũng hơi bận, ko viết dài được)
    Và đúng như sự kì vọng, tuy sinh sau đẻ muộn nhưng club 81 đã phát triển như vũ bão. Trở thành động lực thúc đẩy các club khác ra đời or phát triển trở lại. (Đề nghị bác 1/2nude viết 1 bài về vai trò của club 81 trong sự pt của ttvnonline.. )
    ----------------------------------------
    to 1/2mun: hìhì...không biết bác có nhớ nhầm ko nhưng hình nhu em hay gọi là 'anh Thắng béo ị'
    to charming: hôm lần đầu tiên gặp bác tuy iem đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng cũng không ngờ được bác lại là đầu gấu BK đang bị BKpol truy đuổi.
    ???
    Được sửa chữa bởi - madcat vào 04/04/2002 20:37
  3. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hội 81 đúng là kỳ cựu
    Hồi anh mới vào - à 2/8/00 vừa xem lại xong...
    Lúc đấy làm quái gì có 7X, thấy có mỗi hai box rất nhộn là 81 & 84.
    Lúc đầu, chả wen ai, đành nhảy vào RNKC chơi, mà hồi đó RNKC hay chứ có chán như bây h đâu...
    Thấy box 81 vừa đi họp được 1 lần, chuẩn bị đi lần hai...
    Thế mà các gà tỏ ra rất khoái chí, tường thuật trên diễn đàn làm cho những thằng chưa biết gì như anh tha hồ ngồi đọc & imagine
    Chả wen ai mà cũng chả biết vào hội nào - chứ ko đầy hội để vào như bây h - thế là cứ YID add vào làm wen lung tung. Còn nhớ choáng nhất là gặp em Charming trên chat hi.hi. Sau này gặp mới thấy cũng có vẻ hiền lành ít nói. Chú em 1/2 lần đầu nhìn thấy rất ấn tượng, kính đen gọng dầy cộp , lần đấy gặp là ở cuộc gặp 8X thì phải...Từ cái đợt ấy đâm ra thích các em gái 8X hê hê...
    Thôi dài dòng thế thôi. lâu lắm ko post bài dài. Nhân dịp 1 năm, hị hị cho Night tham gia hội 81 với hehe, vui vẻ là chính, cúc cu là chủ yếu, mà ko phải cúc cu cho anh đâu, các bác 7X là quan tâm đến chuyện này lắm đấy

    Share my life, take me for what I am.
    Cause I'll never change all my colours for you

    Được sửa chữa bởi - Night vào 04/04/2002 18:17
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hồi mới vào club, em luôn được bác halfmoon khen là dịu dàng, hiền lành ( hi`hi`, mỗi bác ý là hiểu em ) thậm chí bác madcat có lần còn phong cho em " huân chương lao động hạng ba " nữa. bác madcat này cũng kinh phết, mới quen biết nhau mà bác đã có ý định dụ dỗ con modem nhà em hồi đấy mới biết dùng internet, chả biết chat chit gì mấy, ko biêt YIM, AIM là cái gì, chỉ biết mỗi cái mạng chat củ chuối bên FPT ( em còn nhớ hồi đấy còn phải hẹn bác denhatkiem chat bên FPT do ko biết sử dụng YIM mặc dù trên máy đã có ). Nhắc đến bác denhatkiem em mới nhớ, hồi xưa vì bác này và bác Thanhha mà em bị mang tiếng là người dã man và đanh đá của club , mãi đến sau hôm gặp mặt lần đầu tiên, các bác mới biết em là người " hiền nhất club " .
    Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ.....
    Sometimes Love Just Ain't Enough
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ... nhật ký muộn về những ngày đã qua ...

    Mình viết nhật ký nhưng không phải cho ngày hôm nay mà cho những ngày đã qua ; cho buổi đầu tiên quen hội trưởng Halfmoon ( hồi đó chưa biết Halfmoon là hội trưởng câu lạc bộ gà đâu nhé ), cho ngày đầu tiên được hội ngộ club 1981, cho những buổi rong chơi "nay đây mai đó" cùng đàn gà, cho những ngày bật Net lên chả hiểu do ai xui khiến, chỉ trực vào box 1981 đầu tiên ...
    Một ngày buồn chán, bật Net, vào topic mà mọi người để lại ID yahoo messenger, mình dự định chọn một ID chưa từng quen biết để tán gẫu cho đỡ buồn ... và thế là bắt đầu cho việc làm wen với hội trưởng Halfmoon của chúng ta ... hìhì ... cái đuôi 211 đã gây sự chú ý đặc biệt đối với mình nhất so với hàng chục ID khác vì ID của mình cũng có đuôi 211 như thế ... Và thế là quen nhau, và thế là bắt đầu những cuộc trò chuyện giữa hai người, nhưng mình tham gia vào 1981 qua sự quen biết với Halfmoon thì ít mà vì Halfmoon quảng cáo 1981 thì nhiều ... hìhì !!! Bạn biết không, khi mình đi dự sinh nhật của Halfmoon chính là buổi đầu gặp các bạn của club 1981 ... thế mà mình thấy tất cả các bạn đều dễ hoà đồng lắm, gần gũi lắm, đặc biệt, mình nhận ra rằng Halfmoon đã nói về club 1981 trên cảm xúc thật chứ chẳng vì mong dụ dỗ mình tham gia club chút nào ... !!!
    Thế là đã gần tròn một năm club 1981 ra đời ... mình tham gia vào club có thể cho là hơi muộn màng, mình không có được may mắn sinh hoạt trong club ngay từ những buổi ban đầu nhưng qua những buổi gặp gỡ cũng như qua tình cảm của các bác gà dành cho nhau, mình thấy "xúc động" lắm ... !!! ...
    Viết không ngắn mà cũng chẳng thật dài ... cái muốn nói không nói hết được ... cái muốn bày tỏ cũng không bày tỏ nổi ... thấy các bác gà thi nhau đưa ra cảm xúc của mình, mình cũng đua đòi bắt chước ... Viết không hay nhưng đó là nhật ký mình dành riêng cho club 1981 đấy nhé ...
    ... nhật ký muộn về những ngày đã qua ...
    [​IMG]
  6. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hị hị, các bác vui nhỉ, nhưng mà em không biết còn bác nào sót lại từ cái thời TTVN 4,5 năm về trước không nhỉ ?
    Từ cái thời mà bác Thắng founder của ttvnonline vẫn ngồi chat, lâu lâu cho ra một phiên bản ttvn mới
    Mà hồi đấy chưa có hội 81 thì phải, em nhớ mang máng là chỉ có hội MUFC do bác Hoàng @7lovemu cầm đầu với cả hội anti-MU, hội trưởng : em Giang @phuthuy ( hôì trước em nguyên quyền hội phó, đồng founder anti-MU đầu tiên trên TTVN đấy @hungmn)
    Cái hồi mà vẫn còn ngồi chat với em Vân melchick&totoneo với cả em PA @kitty. Hồi đấy lisette dùng @lapin thì phải. hehe

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  7. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hê hê , sắp đến ngày thành kỷ niệm 1 năm thành lập hụi gà , thấy mọi người ôn lại chuyện quá khứ , em cũng muốn ôn lại vài kỷ niệm .
    Ngày 1/6/2000 , cái ngày mà em lò rò vào trốn ttvnonline này qua sự giới thiệu của 1 chú bạn , chưa hiểu mô tê rì , dạo qua phố phường dạo qua thị trường một chút thì gặp ngay cái topic Tại sao không lập 1981 club của bác 1/2 mun nhà ta , híc , thế là nhảy vào post 2-3 bài gì đó thì được thông báo là đã có box riêng của hụi gà nhà ta . ttvnonline thủa đó vẫn còn sơ khai lèo tèo vài box , dưới cái thời đó thì box 1981 của chúng ta cũng không thể nào mà nhộn nhịp được , em vào post được mấy bài trong box thì bị chú kocotengica phát hiện ra ,căn bản cái nick của em quá dễ nhận biết , chú kocotengica lôi cả tên tục của em ra khai báo với cả làng làm em tức quá hình như nói hơi bậy lại , thế là bị bác VAM bắt phạt , mà đâu có phải lỗi tại em , lại còn cái vụ kocotengica post cái ảnh của em lên với 1 topic rất hấp dẫn : Ảnh ***y của hungjun nữa chứ , chính cái ảnh đó đã làm cho mấy chú DonJuan , Nokia nhận ra cái mặt mẹt của em , thế là thi nhau kể tiểu sử của em cho cả làng biết , híc , tức vật . Có thể nói trong những người tham gia đầu tiên vào hội gà em là người ít lổi tiếng nhất , nhưng vì cái tội ham chơi nên bất kỳ lần họp nào , kể cả chính thức lẫn không chính thức đều có cái mặt của em . Lần họp mặt đầu tiên tại quán Giang Sơn là em nhớ nhất . Buổi chiều hôm đó , đắn đo mãi ko biết có nên đi họp hay không vì chẳng quen ai cả nên có vẻ ngại ngại , nhưng cái bản tính ham chơi của em đã hối thúc em dắt xe ra cổng rồi phóng lên điểm hẹn . Chạy xe 1 vòng quanh quán chưa thấy tín hiệu của đồng bọn đâu nên bắt đầu chột chột , thử vòng lại 1 lần nữa thì đã thấy 1 hội khoảng 7-8 người đang ngồi im thin thít chưa nói năng gì , nhìn kỹ thì cũng thấy người quen : DonJuan , lúc đó như bắt được vàng nhảy bổ vào ngồi và bắt đầu chiến dịch làm quen . Và từ đó , mỗi vụ đi chơi của hụi gà là lại có cái mặt em tham gia , híc , kém miếng khó chịu , nhưng mà em thấy hồi đấy các gà mái của chúng ta sao mà hiền thế , đóng tièn quỹ đầy đủ không kêu ca , hic , phải chăng bây giờ cũng vậy . Híc viết đến đây thì buồn ngủ quá rồi , để hôm sau viết tiếp vậy .

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  8. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Hè hè không những nhìn thấy ấn tượng mà còn hơi bị đẹp giai nữa đấy ạ . Em chỉ được cái gọng kính dày thôi chứ còn mắt kính thì chỉ mỏng manh như lá vàng mùa thu
    Mọi người viết hay lắm .. cứ tiếp tục phát huy đi nhé ... Không phải vì tôi lười mà chậm post tiếp hồi 2 đâu ( mặc dù bình thường vốn thế thật ) mà muốn đợi bà con cùng nhảy vào cuộc ... Nếu tôi viết toạc ra hết một lúc thì hic , các bác lại chẳng thèm lao động , chỉ ăn cơm ngó thôi ... nhể ???
    Đừng kiu iem văn nghệ cùn nhé
    Đúng như bác Madcat nói , quả thật hội gà nhà ta đóng vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy các club online khác hò zô ta kéo pháo lên đỉnh núi --> kéo theo sự phát triển của ttvnonline vì rõ ràng khu vực các clubonline là nơi nhộn nhịp + đóng góp nhiều bài nhất . Và , xin tự lăng xê một tí ... hội gà nhà ta cũng có nhiều VIP của ttvnonline nhất trong các 8x club . Thanh dã tự thanh ....
    Em quyết định vote cho tất cả các bác tham gia topic này , các bác là những người khởi nguồn cho cảm hứng của các bác còn lại ( nhưng em cũng không phải vất vả nhiều vì hầu hết các bác ở phía trên em đã vote hết rồi ... đề nghị bác nào còn bỏ sót em thì thi hành nghĩa vụ ... Nhanh ! ) . Và mong các bác gà khác cũng ... wake up and act !!!
    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời

    Được sửa chữa bởi - HalfmoonNUCE vào 05/04/2002 08:51
  9. ADAM

    ADAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    hehe bác nói thế nào ý chứ.... hội 81 cũ thì em nhớ là được lập cách đây 5 năm ( hồi đó em học lớp 10 ) cũng hoạt động được một thời gian khoảng 3,4 tháng gì đấy thì tạch, ( thành viên hồi toàn bác tanh tưởi, nhiều người bây giờ ở trong nhóm tài năng trẻ của FPT )

    cuối năm lớp 11 lại có một bác hô hào thành lập, đi uống nước với nhau được 1 lần lại giản tán _ chắc mọi người bận ôn thi ĐH, trên mạng TTVN chỉ có hội 79-80 là hoạt động sôi nổi nhất, ngoài ra có MUFC nhưng chủ yếu là của TTVN Sài Gòn
    đến khi em thi ĐH xong thì hội 81 được khôi phục lần thứ 3, qua 4 hội trưởng( bạn ANT học lớp bác có làm hội trưởng một thời gian ngắn ) , có khoảng 40 người và trong đó có một số bác vẫn tham gia trong hội 81 bay giờ : Donjuan, GiangTrang, ANT, L X THANG , Romeo, Juliet...... ( chính là đôi Romeo&Juliet hiện nay ) . Cũng đi uống nước, chơi bời nhảy nhót vài lần....

    Nhưng mà thực sự là chưa bao giờ hội 81 nổi đình nổi đám trên TTVN hồi đó , lúc trước thì là 79-80 , về sau là hội 83 lấn lướt.
    hội 81 chưa kịp thể hiện mình thì đùng một cái ông Trương Đình Anh tuyên bố xoá bỏ mạng TTVN Intranet, bác Thắng mới lóc cóc ngồi làm một cái forum trên internet với giao diện giống như TTVN cũ, về sau lại bỏ đi dùng cái Snitz này .
    Được một thời gian thì các club cũng được thành lập , trong đó có 81. Thú thực là hồi đầu em cũng ko nghĩ là hội 81 lại có thể phát triển được như thế này, chỉ sợ nó lại chết yểu như mấy lần trước . Thậm chí đến lần gặp mặt thứ 2 em vẫn nghĩ chưa ra đâu vào đâu cả......mãi tới lúc forum của hội 81 bên Hypermart được thành lập thì mới thấy tương lại hội mình sáng lạn một chút




    adamttvn@yahoo.com
  10. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hị hị, thế thì bác Adam còn kỳ cựu hơn cả em, hồi đây bác dùng cái acc nào nhỉ ? Em dùng chùa cái acc của thằng @Hungmn, lớp 11 em mới lò dò vào mạng. Mà bác Adam học cùng lớp Bk với thằng Hungmn à ? dạo này nó thế nào rồi, có gì bác gọi nó vào đây chơi.
    ANT hình như có một thời nó làm thủ quỹ or thư ký của hội 81 gì đó, em ko nhớ rõ, nhưng hồi đấy em đang bận lo chuyện của anti-MU ( về sau đổi thành TFF , true football fan) thì phải, cho nên ko đi với các bác được
    Năm 2000 em về cũng thấy con ANT bảo hội 81 có tổ chức đi đâu chơi ấy, nhưng mà về sau nghe kể lại lần đấy chỉ có mỗi con ANT là con gái thì phải.
    Về sau, em nhớ tầm tháng 09/01 em mới đăng ký vào cái ttvnonline này, nhưng mới gần đây mới post bài nhiều, hị hị, em vào đây tìm được một con bạn từ cái thời mà con trai và con gái phải cầm tay nhau, đi xếp hàng ( bà giám đốc TuongVy ) hehe
    Nhưng mà đúng là hồi trước em thấy TTVN chỉ có 2 hội hoạt động mạnh nhất là MUFC và anti-MU ( cũ ), có hội 83 cũng hay hoạt động, còn hội 81 hồi trước hơi chìm

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

Chia sẻ trang này