1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẢN MẠN HỘI GÀ(kỉ niệm 1 năm thành lập hội gà - Đã tổ chức vào ngày 30/04/2002 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi HalfmoonNUCE, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Madcat

    Madcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2001
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Hìhì. Trong club ko hỉu đã có bao nhiêu người đọc bài này của lavabo. Em post lại vào đây cho các gà mới đọc.
    Điều đơn giản và dễ nhận ra nhất khi nhìn vào Club 1981 là tất cả các thành viên đều sinh năm 1981. Câu nói vô duyên này chính là nguồn gốc, nguyên nhân và là lý do thành lập câu lạc bộ - nơi hoạt động văn hoá, trao đổi thông tin và giao lưu tình cảm của một số lượng lớn các con "gà" đang ở lứa tuổi vừa "gà" nhất và cũng vừa ít gà nhất.
    Câu lạc bộ được sự tham gia đông đảo của nhiều thành viên khắp mọi miền đất nước và đang gáy trên hầu hết các lục địa Thế Giới, nối kết tuổi trẻ, hào khí và những ước vọng hướng về chân trời mới. Chân trời đó không chỉ là kiến thức, cách sống, một mớ lý thuyết khô khan, chân trời đó còn là thế giới tình yêu, tình bạn, những bỡ ngỡ của lứa tuổi bắt đầu là người lớn. Trong câu lạc bộ, ai cũng là những nhà thơ khi yêu, là nhà tâm lý học khi có con gà khác giống như mình đang chập chững gà, những ông bà già đau khổ khi triết lý cuộc đời, những đứa trẻ thơ ngây vui tươi nhớ về thời hoa cỏ hay có lúc từ những nhà hùng biện đại tài bỗng trở thành...gà chọi. Nơi đây là nơi phát huy khả năng, sức sáng tạo và phát triển tình cảm, trí tuệ của các tất cả.
    Câu lạc bộ đón chào con số 21 thế kỉ của tấm lịch thế giới và sẽ lần lượt chào mừng những ngày đâù tiên của tuổi 21 của các thành viên. Chúng ta đang ở trong lứa tuổi mạnh mẽ, khát khao và giàu lý tưởng nhất của cuộc đời. Nhiều người trong chúng ta đã và sắp rời xa quê mẹ đến những vùng đất lạ, thực hiện nguyện vọng, hoài bão của bản thân và niềm tin của những người thân, chúng ta có mặt từ vùng thổ dân Tonga đến trung tâm ánh sáng của thế giới Paris. Chúng ta muốn có một nơi tụ họp để trao đổi những kinh nghiệm sống, để không ai bị lạc hậu so với sự tiến bộ ở quê hương, để những ai xa đất nước phải nói, phải viết tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức...nhiều năm vẫn viết và nói không những không sai tiếng mẹ đẻ, mà còn phải nói cho hợp thời, hợp mốt, để được vui mừng cùng với những đổi thay to lớn của Việt Nam mến yêu, hay cũng chỉ để nói lời an ủi với nhau sau mỗi hoá đơn được đóng dấu của một ngôi chùa nào đó. Mục đích ra đời và hoạt động của câu lạc bộ thật đơn giản, là sân chơi của các con gà 1981, nơi trao đổi, giao lưu, nối kết, gắn bó, và gắn bó càng chặt chẽ..càng tốt.
    Nếu cần lập một bàn thờ nào của nhân loại, tôi thích tôn sùng tro bụi của trái tim hơn là tro bụi của thiên tài.
    Lacordair
    Thế giới bé nhỏ và từ khi Internet xuất hiện lại càng bé nhỏ. Không chỉ gặp lại những bạn bè cũ sau nhiều năm biệt tích, ở câu lạc bộ bạn có thể kết thân với những người mà phải sau ít nhất nửa thập kỉ nữa mới có thể tay bắt mặt mừng. Cũng bởi tâm lý ai biết thì đã biết rồi, còn ai chưa gặp cũng còn lâu mới biết nên câu lạc bộ đã thực sự nối kết được sự chân thành và chân thật của tất cả các thành viên. Các bạn nữ sẵn sàng chê các bạn nam là..gà mờ, các bạn nam thì cũng không thua kém khi khen các chị em dịu dàng mà không sợ bị bổ guốc vào đầu.Tôn chỉ của câu lạc bộ đã rõ ràng: chân thành, thẳng thắn, đóng góp trên tinh thần xây dựng phát triển đầy đủ nhất khả năng và bù đắp cho nhau những vết khuyết tâm hồn.
    Sự chân thành là chìa khoá vàng mở cửa trái tim người khác.
    E.C.Mc Kenzie
    Để đạt được mục đích và thực hiện tôn chỉ, những thành viên đã vận hành CLB một cách có hiệu quả bằng những cái đầu thông minh và đầy tài năng, sáng tạo. Từ một khoảnh nhỏ trong vườn ươm TTVN, các thành viên đã cùng nhau góp sức để tạo ra một vườn hoa mang bản sắc, biểu tượng riêng, hoạt động sôi nổi và độc lập. Về mặt tổ chức chúng ta có không thiếu một chức vụ nào của UBND cấp phường: Chủ tịch tức hội trưởng, đi vào lịch sử là hội trưởng đầu tiên Half Moon, phó chủ tịch tức hội phó Mít Ướt, thủ quỹ Vam, thậm chí tương ứng với ban hoà giải chúng ta có cả chánh án... Hoạt động thường xuyên của hội là trao đổi thông tin và các diễn đàn trên mạng điện tử, hoạt động bổ trợ là các dịp hội hè, đình đám sôi nổi không kém, trên thực tế và trên diễn đàn trước và sau các buổi họp mặt. Ngoài ra là việc trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày, như giúp nhau sửa chữa máy móc, bán hàng hoá, tiếp thị, kiếm tìm việc làm, gợi mở ý tưởng v.v... Các hoạt động này luôn đảm bảo yêu cầu thực tế...đôi bên cùng có lợi. Hoạt động của câu lạc bộ giúp đem lại niềm vui sau những giờ lao động học tập mệt mỏi, căng thẳng, làm quen và mở rộng các mối quan hệ. Điều rất cần thiết để chuẩn bị cho mỗi người bước vào cuộc sống đầy khó khăn chỉ một vài năm nữa.
    Và cuối cùng thay lời của các thành viên, xin chúc mừng sự ra đời của Club1981 độc lập.
    - Dinh Van Anh -
    Nếu bạn muốn tham gia mailing list của câu lạc bộ 81, xin mời ấn vào đây để xem chỉ dẫn.
    ???
  2. latdat

    latdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, thiệt là xúc động...
    Hôm nay là ngày đầu tiên em chính thức đăng kí vào hội gà nhà mình và em cũng vừa đọc được tiểu sử họ gà nhà ta. Hoan hô bác HalfmoonNUCE ! Chuyện này nên được ghi vào sử sách...và nhớ cho em một chỗ trống để ghi tên em vào nữa nhé ! :-)
    Chúc hội gà của ta luôn vui vẻ !!!
    latdat-latdat-nga nhung khong quy
    latdat-latdat-nga roi bat len
  3. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hề hề, ngày càng có nhiều bài viết hay nhỉ ??? Yêu cầu xúc tiến, thành lập 1 Ban biên tập Kỷ yếu Hội Gà 1981 đê ... biên tập bài vở, để nhân kỷ niệm Hội Gà 1 năm, sưu tầm ảnh, bài viết có giá trị, tiểu sử thành viên, lịch sử, sự kiện, thành tích, kỷ lục .. của Hội Gà, rồi đem in ra đê !!!!
    Em vẫn đang chuẩn bị cho bài viết của mình đây, gần xong rồi !!! Em và Sol, 1/2Nude sẽ là những người post sau cùng đấy nhé..

    * Welcome to www.vieteam.com * I'm Tutor & CiF & KTC * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  4. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hê hê, đúng là bạn Vân Anh đã viết 1 bài viết cực đỉnh của Hội ta, bạn nào muốn xem lại, xin mới vào trang home của http://nguyenhuy.hypermart.net để xem nhé ...

    * Welcome to www.vieteam.com * I'm Tutor & CiF & KTC * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  5. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0

    Đọc topic này em nhớ các bác và những ngày ở HN quá!!!!!!!!! Chỉ được họp mặt với các bác mỗi 1 lần nên em nhớ rất rõ hôm ấy là ngày 10/08/2K1, chi tiết thế nào thì bạn vam đã kể ở trên rùi
    Còn vì sao tớ đến với 81club ta í ah? hìhì, để tớ post sau vậy, bi giờ thì mắt díp lại cả rùi......zzzzzz......
    TK
  6. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Em đã type xong Hồi 2 .. rút gọn " Điểm lại những gương mặt kì cựu nhất " nhưng thực sự em vẫn muốn đợi thêm bài của các bác post vào đây . Hic , sao các bác lười quá vậy

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  7. Con-Ma-Mit-Uot

    Con-Ma-Mit-Uot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em là gà mới , em có thể gia nhập hội nhà gà này không hả các huynh ?? Giúp đỡ cho em với nha . Em chân thành nhờ vả các bác nâng đỡ em đấy nhé ...
    Bác HalfmoonNUCE có thể cho em 1 chức danh đươc không ạ ?? Như là "gà mít ướt nhất chuồng " đươc không hả bác ??? THANK ...
  8. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hic
    hấp dẫn quá, xúc động quá
    lượn lờ quanh chuồng suốt nhưng đến hôm nay mới đọc cái topic này, tại cứ tưởng đây là chỗ để các bác làm thơ, văn chào mừng sinh nhật hội gà
    em cũng sẽ làm 1 bài hồi kí, nhưng bây giờ chưa viết được, muỗi nó đốt em gần chết rồi, sáng mai lại phải đi học ko được bùng. mai về sẽ viết cho các bác 1 bài đọc toét mắt thì thôi

    Have you ever really loved a woman?
  9. saly

    saly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    cac bac rom ra wa'
    lam em cung thich tham gia
    du moi vao hoi minh nhung ma em thay that la than thien do!!:) dung la cung tuoi ga thi hop nhau nhi?
    em lang thang tren mang da lau ,tu khi biet den ttvn thi to mo muon vao
    hoi dau em nghe ban thu gia nhap clb80 nhung ma chui vao do kinh di lam
    em bi choang cho toi ta !!!(dung la ko cai dai nao = cai dai nao?)
    hihi
    the la em quyet dinh vao hoi cua minh ,hehe vua vui ve vua de gan
    em mong bac 1/2 moon cho em mot chuc danh nao do vi du nhu:
    thanh vien" thuong xuyen chang han "
    thanks
  10. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    em chờ bài của các bác mỏi mòn cơ thể . sao các bác viết ít thế . Em mới vào nhưng muôn biết nhiều về CLB này , em ham chơi lắm , mong các bác pót bài nhanh nhanh để em còn đọc .
    Mà bác 1/2 , bác xoá dùm em hai cái dấu sao nhé . Tiện thể bác thêm cho em gà gáy trưa ,trưởng ban nhân sự gà Bình Định .
    nếu em liên kết được hết các gà BD em sẽ mời bác vài chầu .
    PAM

Chia sẻ trang này