1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẢN MẠN HỘI GÀ(kỉ niệm 1 năm thành lập hội gà - Đã tổ chức vào ngày 30/04/2002 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi HalfmoonNUCE, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Madcat

    Madcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2001
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Lại vote cho bác Nana 5* nữa bằng ID khác. Bác viết típ đi iem còn nhiều ID để vote lắm.
    Được sửa chữa bởi - madcat vào 14/04/2002 05:38
  2. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hê hê, cả nhà ạ, em thấy, cái đề nghị của em : Thành lập Ban Biên tập kỷ vật Hội Gà được đấy ... Những kỷ niệm này, khôgn phải dễ gì mà có được , phải qua nhiều vất vả, khó khăn ( nana nhỉ ) ... ai cũng thế , sẽ và đang có những kỷ niệm như thế ... chúng ta sưu tầm, rồi in chung 1 quyển , làm lưu niệm đê !!!
    Em đề gnhị em Sweet là Trưởng ban , bạn nana và susi_in_blu làm Phó ban , đồng chí SH làm Phóng viên , bác 1/2, Adam, Lokia làm cố vấn , được đấy chứ..
    nếu năm nay, không kịp làm, thì chúng ta sẽ làm vào năm sau, OK ??
    To Chí phèo + Thị Nở 1981 : Tao muốn vote cho chúng mày lắm, nhưng mà, híc híc, đã vote từ hôm ở Đà Nẵng ra, trên cosmos rồi , thành ra , chịu vậy !!! Tao không giống matcad , dùng nhiều accc ..
    hê hê, có lẽ, ẻm gắn bó với NET nhiều thế, mà vẫn thua bạn Nana nhỉ ??? Vẫn chưa kiếm được cô nào cả ...
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
    Được sửa chữa bởi - HalfmoonNUCE vào 14/04/2002 18:03
  3. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Bác quả là có tài văn chuơng hicchicc xúc động quá
    Htktfantasy
    [​IMG]
  4. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Dũng !!!
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  5. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    hic.... hic...... hic.........
    Gengar
  6. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    xin lỗi các bác vì hứa viết từ cách đây 1 tuần thì phải nhưng đến bây giờ mới ngồi viết được.
    Nhớ khi xưa:
    em cũng là 1 vài thành viên vào loại sớm của TTVN vì em là dân TTVN cũ, khi có TTVN mới từ cái ngày 24/12/2000 em cũng vào ngay nhưng mà nó xấu hoắc xấu huơ, lâu lâu thay đổi được vài lần rồi suốt ngày chết nữa chứ. thế nhưng rồi TTVN cũng phát triển, phát triển khá nhanh, liên tục mạng bị chết vì quá tải, cũng tức nhưng cũng vui vì có nhiều người vào đây chơi.
    Trước đây ở TTVN em cũng đa tham gia vào 81 trên ở đấy, nhưng công nhận là hồi đấy 81 thê thảm lắm, vắng toe, yếu ớt. Thế nên đến khi ở TTVN này em thấy có cái topic kêu gọi 81 gì đấy của bác NUDE, thú thật là hồi đấy em còn gàn cơ. em nhớ hồi đấy em còn kêu là 81 trên này thì có nhiều lắm nhưng mà chạy đâu hết rồi, các bác đừng có kêu gọi mất công ( em nhớ mấy cái bài đầu tiên là của nude và mit uot, còn lại thì em chả nhớ các bác khác vào như thế nào nữa ). may mà ko ai nghe lời gàn của em, vẫn tiếp tục kêu gọi và càng ngày càng đông vui.
    Sau 1 thời gian tụ tập cũng kha khá, đội hình tạm đủ cho lần ra quân đầu tiên: Giang Sơn quán. Thật tình cờ đó cũng chính là quán mà trước đây hội 81 đều gặp nhau ở đó.
    Hôm đấy trời đẹp cực các bác ạ, mùa hè nhưng mà ko nóng lắm, gió thổi hiu hiu ( hay là cái gì đại loại thế, em định lãng mạn 1 tí nhưng ko biết viết thế nào ). em đến thì đã có mấy bác ngồi đấy rồi, ấn tượng đầu tiên là thấy có 2 bạn gái ko mặc quần ( khổ, dân khối A lúc nào cũng nhìn thấy con gái mặc quần là chính ) là NANA và MAIKA. Sau đấy 1 lúc thì CHARMING đến, do đã được vài thằng bạn quảng cáo về Charming thế nên khi charming đến là em cảnh giác ngay từ đầu. mà chả nhớ mình nói cái gì nữa mà cứ 1 tì là charming lại gắt lên là đừng có để tớ nổi máu lại như xưa, hề hề may mà ko rút dép ra phang mình ( charming cũng ko mặc quần nốt, trông ngon vật )
    Hôm đấy cũng chả quen ai từ trước, có mỗi chú hungjun hóa ra là đồng đội từ hồi lớp 1 í các bác ạ, vui vật
    có chú Doanh học cùng lớp cấp 3 với em thì hôm đấy là chú ý sắp đi Sing nên mới cần dùng tít tít, 1 tí lại vác ra gọi. mà chú này cũng là chú tích cực gíục đi gặp mặt nhát ( vì chú ý sắp phải tếch mà )
    Lần đầu tiên đóng tiền: NOKIA là ông hiền lành tử tế nhất từ trưóc đến cái lúc đấy mà tôi được gặp
    các đồng chí muốn biết 1 NOKIA sát thủ thu tiền trưóc đây như thế nào ko? NOKIA hôm đấy đến muộn, khá là muộn đấy các bác ạ, có khi phải cỡ 1 tiếng hay hơn í, vì lúc đấy mọi người đã nói chuyện giới thiệu nick xong xuôi hét rồi mà. Thế nên lúc NOKIA đến bà con tha hồ sai khiến: bảo bác í giới thiệu, bác í giới thiệu. mà khổ, nói bé thế ko biết, thế là lại bị quát bắt nói to lên, phải nói lại ( hình như là NANA nói thì phải )> Xong rồi bắt bác í phải đứng dậy để giới thiệu về mình, bác í đứng dậy nói. Rồi Phải đứng đấy để cho mọi người ai thích hỏi gì thì hỏi nữa chứ, chả biết NOKIA hôm đấy có mỏi chân ko nhỉ? cả làng hỏi chán rồi quay sang nói chuyện với nhau chả ai hỏi gì cả, thế nhưng nokia vẫn phải đứng đấy. mãi cả hội mới nhớ ra rồi tha cho bác í ngồi xuống. thương bác í thật. trước khi nokia đến mỗi người đã đóng 20K, thế nhưng lúc NOKIA đến em thấy bác í có vẻ hiền lành tử tế, thế là em bảo bác í: cả hội đóng 25K, thế là bác í nhanh nhẹn rút tiền ra đưa ngay, ko thắc mắc gì cả ( mà khổ, cả làng ngồi nhìn em cũng chả ai phản đối gì cả, ác như con gà )
    hôm đấy là cả làng hơi bị ít nói đấy nhá, toàn em với cả NANA phải nói nhiều nhiều, ngừng nói 1 tí là cả làng lại im lặng, gớm hôm đầu sao mà e thẹn thế? bây giờ thì quang quác quang quác vỡ cả quán người ta.
    Sau khi đã đầy đủ nhân sự và cảm thấy tâm sự đã khá đủ ( chắc chán chả biết nói chuyện gì nữa ) cả hội quyết định đi lượn. Thanh toán tiền nước xong cả hội lượn ra phố, đi vòng vòng ( chả biết có đi theo tuyến của cái bọn hay lượn hồ ko nhỉ? ) rồi cuối cùng cũng đi lên đến Hồ Tây. Chả biết ai đề xuất ý kiến chụp ảnh í nhỉ? hay phết, em cũng thích ( nhà quê lâu lắm chả được chụp ảnh ) . Ra Hồ tây buổi chiều ngắm mặt trời lặn, đứng tâm sự, rồi chụp ảnh nữa chứ, lãng mạn nhỉ bà con nhỉ? Nhớ cái lúc đứng chụp ảnh, được khoác tay 2 bên 2 bạn gái chụp ảnh, sướng thật. Hôm đấy gà mái ít hơn nên có bác madcat chụp lần đầu phải đứng cô đơn bên ngoài, bác có buồn ko bác? xem lại cái ảnh, NOKIA khoác tay bạn gái đầu tiên của 81, các bác biết là ai ko nhỉ? nhìn lại đi, chính là charming đấy, và bây giờ đã nên vợ nên chồng, chắc các bác í có học cùng nhau trong BK đến hết 5 năm cũng chả nên cái gì đâu, thế mà vào đây bây giờ đã thành vợ chồng rồi đấy.
    Sau khi đã hết cơn lãng mạn thì trở về với sự thực đời thường đó là mệt và đói. Vậy là bắt đầu nghĩ đến khoản ăn tối. Các gà thì nhau đề xuất ý kiến. Mit uot đề xuất ý kiến Bánh mì Hoà Mã, ôi thèm thế, thú thực là em cũng muốn thế lắm, nhưng có 1 sự thật phũ phàng: cái quĩ nó hơi ít. các bác biết rồi đấy, mỗi người đóng 20k, tiền nước thì cũng coi như mỗi người hết 5k rồi, thế mà mituot đòi bánh mì Hoà Mã 15k 1 suất thì ăn xong mọi người thế nào nhỉ? ( mà như thế là ko được uống nưóc, mà ăn bánh mì mà ko có nước thì mệt lắm bà con nhỉ? ). Thế là em nghĩ ra 1 giải pháp: thích bánh mì cộng ít xiền: ra Mai Hắc Đê, 3k 1 suất cộng trà đá nhân trần 5k 1 suất, xả láng luôn. Chả ai phản đối cả, thế là lên đường. Hồi đấy là lần đầu, chưa có kinh nghiệm nên 2 bác cầm tiền chạy đâu mất tiêu, ko có 1 tí tăm hơi nào cả. cả hội đã đến quán nhưng ko ai dám vào vì sợ vào ăn nhưng các bác kia chạy mất rồi thì ko biết lấy gì thanh toán? cử 2 bác đi tìm thì cũng lặn mất tích luôn. Thế nhưng mà ơn trời, chắc số tiền cũng quá ít, ko bõ cho các bác í làm 1 quả nên rồi cũng tập trung đủ quân số ở quán đó. Mà hôm đấy hay phết, bình thường ăn toàn ngồi ngoài, hôm đấy bên ngoài đông quá hay sao í nên cả hội được vào hẳn trong nhà ngồi ăn. Mát mẻ trẻ khoẻ có Tivi xem thoải mái. Khổ mỗi 3 bạn ko mặc quần, mãi mới ngồi xuống được, mà ko biết lúc ăn xong đứng dậy có bị tê chân ko? Lúc ở quán Giang Sơn ra còn được khuyến mại cho mỗi người 1 gói Zonzon to đúng nữa chứ, mỗi giỏ xe đều vứt lỏng chỏng zonzon chả ai thèm ăn ( lúc đấy em chưa ăn nên chưa biết, cái đấy ngon phết đấy chứ? ), mà mỗi gói hình như là 3000 chứ ít gì đâu, còn vác ra cho cả con chủ quán 2 gói nữa chứ, xông xênh vật ( à mà cái này hình như gọi là có 1 tấm lòng đấy nhể? hội gà tốt bụng quá hehhe )
    bánh mì no trà đá say tiếp tục lên đường. có mấy bác bỏ dở giữa đường. doanh thì chú này sắp đi nên bận bịu công việc thật, thông cảm nhưng mà mit uot là chuyên gia bỏ về sớm đấy nhá. bao nhiêu lần rồi, cả madcat nữa, kém mit uot 1 tí.
    hôm đấy karaoke em dẫn ra ngõ Cẩm Hội đúng ko nhỉ? chổ đấy nó rẻ nhưng mà bây giờ nhìn lại thì đúng là hát chán thật, chả bõ, thà đi chỗ khắc đăt đắt hơn 1 tí cũng được. Hôm đấy chưa có Đan Cường nhưng chúng ta đã được thưởng thức giọng ca Cẩm Quỳnh, hay quá đi mất.
    Chả nhớ hôm đấy giải tán mấy giờ nhưng mà chắc cũng phải hơn 10 giờ. Lúc về cả hội đi 1 đường mới vui chứ. Qua chỗ Trung tự thì Hungjun rẽ, qua ngã tư chùa bộc tây sơn thì nude rẽ, qua Láng Hạ thì NOkia rẽ nốt, thế là còn 1 mình em đưa 3 gà mái về nhá, hơi bị ga lăng của nó đấy. mà ai cũng đưa về tận nhà nhá, nana vào Thành Công, charming Liễu giai, maika thì về ngay gần nhà mình luôn, cách có mấy trăm mét. Mà chả hiểu cái số mình thế nào mà đưa cả 3 bạn về cùng trục đường luôn, chả phải rẽ ngang rẽ ngửa vào đâu, sướng vật.
    Quên mất: hôm đấy bác nude có 1 bài diễn văn ( tuy nói hơi bé, câu được câu mất ) nhưng mà em vẫn có ấn tượng là nó hay cực kì í. vừa văn hoa lãng mạn hoa lá cành mà lại vừa có đầy đủ nội dung của 1 bài diễn văn nữa thì phải. nói chung lă văn vở cực, có ai còn nhớ ko nhỉ?bây giờ thường là nhanh gọn, nói ra 1 con số, nhất trí rồi nokia bắt đầu đến từng người xoè tay ra, ko có văn vở gì hết
    bác nude chuẩn bị 1 bài diễn văn để buổi tới phát biểu đi nhá.
    ô dài quá rồi, cảm ơn những người đã đọc đến tận những chữ này nhá ( ko chơi nhảy cóc, ăn gian đọc luôn đoạn dưới nhé )
    tường thuật khá là đủ đấy nhỉ
    tạm dừng phần 1.

    Have you ever really loved a woman?
  7. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    DJ này nhớ dai quá. nhớ cả việc tớ đề xuất vụ bánh mì Hoà Mã nữa chứ
    Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ.....
    Sometimes Love Just Ain't Enough
  8. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    hế hế từ sau vụ bị bắt nạt đấy em tự nhủ mình phải cố gắng để không bị gà như thế nữa và ngày nay keke đã trở thành người thu tiền chuyên nghiệp rồi
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  9. cutieqTTp

    cutieqTTp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hị hị, mấy bác CNTT BK ơi, em có thằng bạn cũng đá giải, nhưng em nghe nói nó bị chấn thương, giờ làm thành viên ban tổ chức chọn người đi đá cho tuyển CNTTBK. Ko biết các bác có biiết ko nhỉ ?
    cutieqTTp
  10. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    hichic, ko hiểu cái hồi đấy mình đang chu du ở đâu nhỉ, phí mất một buổi, hichic, cái thằng kocotengica đúng là thằng bạn cxx, hihi, nó tham gia ngay từ đầu tiên mà cũng ko bảo cho mình một tiếng!
    Nhưng mà thật sự là em rất tự hào khi là member của hội GÀ, hihi!
    darling so share with me, your love if you have enough

Chia sẻ trang này