1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Hương Nhu

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi huongnhu4, 09/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ra chơi. Theo lệ thường thì đi spam hỏi thăm sức khỏe của chú.
    Hôm nay ra hành lang ngữa mặt lên trời ngắm mây. Có tin bão số 1 ngoài Trung. Trời nhiều mây. Nóng hầm hập. Khéo chiều nay chạy show mắc mưa.
    Những cụm mây, hối hả bay. Về đâu thế? Ngoài chân mây!
    MÂY.
    Dưng ngồi nhìn áng mây qua
    Bâng khuâng nhớ một người xa phương trời
    Cớ gì hai đứa, hai nơi?
    Cớ gì có kẻ buông lời chia tay?
    Cớ gì người chốn chân mây?
    Để ta thắc thỏm ngày ngày nhớ mong?
    Còn chăng má thắm, môi hồng?
    Còn chăng ngày cũ bên dòng thời gian?
    Một chút bâng quơ. Mây ơi mang theo nhé, giùm ta, nỗi lòng! Đến một nơi xa xôi nào đó mà nhắn giúp. Mà HNhu nè, quên đi cưng.
    Quên ư? Bằng cách nào? Ai chỉ vẽ giùm HNhu?
    Không. Không quên gì cả. Tất cả cứ còn nguyên đó. Chỉ nguôi ngoai, còn thì không bao giờ quên!
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61


    15.8. Chờ đón những bước chân (1883)
    Dạo box MThuật. Từ topic các tác phẩm muôn đời. Chưa kịp tìm đọc tên tác giả. Bài post của bác Chitto.
    Ngắm. Đẹp quá! Cảm hứng:
    NẾU.
    Nếu hoa rơi hữu ý.
    Nước chảy có vô tình?
    Nếu hoa rơi hữu ý.
    Giọt nắng có u, minh?
    Nếu hoa rơi hữu ý.
    Gió có thoảng qua mành?
    Nếu hoa rơi hữu ý.
    Bầu trời có màu xanh?
    Nếu hoa rơi hữu ý.
    Sau đêm có còn ngày?
    Nếu hoa rơi hữu ý.
    Người về có đi ngay?
    Bông hoa nhỏ vẫn rơi
    Dẫu chưa từng hữu ý
    Bông hoa nhỏ vẫn rơi
    Dẫu chưa hề mộng mị.
    Chỉ xin một lần thôi
    Một lần thôi trong đời
    Rơi vào anh nhè nhẹ
    Nghe ngọt mềm bờ môi.
    (Lehuongnhu_21/4/08
    Gửi người xa thật xa.)
    Người ơi, về mà nhận. Thực hiện lời hứa rồi đó nhá. HNhu hết nợ người rồi nhá! Giờ, muốn rơi đâu thì rơi nè, bông hoa nhỏ tự do.

    [/quote]
    Hồi sáng mượn tranh của box MThuật. Giờ mang trả lại. HNhu cảm ơn nhiều.

    Tác giả một hoạ sĩ Nga lừng danh: Isaak Levitan (1860 - 1990)
    Và một trong những bức hoạ nổi tiếng nhất của ông :
    Mùa thu vàng - 1889 - 43x67,2 cm
    Để tranh đây. Ăn cơm. Đi học buổi chiều. Tối sẽ vừa học bài, vừa ngắm và vừa đề thơ.
    Nhìn sơ. Mùa thu đẹp quá!
    Trưa nay, uống sữa thay cơm. Bịnh nữa rồi. Miệng đắng ngắt.
    Hai mươi ba giờ đúng. Vừa ngủ dậy. Thảnh thơi.
    Lâu rồi không đón ngày mới cùng cưng. Buồn HNhu không?
    Mà thôi, buồn làm gì phải không em? Có gì là bất biến đâu. Tất cả đều vận động theo hướng riêng của mình. HNhu và em cũng vậy! Thảy đều thay đổi. Buồn và cười!
    Ngắm tranh mùa thu của Levitan. Đẹp không tả nổi. Bức tranh này ngắm nhiều lần. Chỉ biết nó đẹp. Và lạ. Bởi lẽ, đã tận mắt thấy mùa thu bao giờ đâu. Tất cả chỉ qua sách vở, tranh ảnh và...tưởng tượng.
    THU.
    Khoảnh rừng óng ả sắc vàng thu
    Thôn vắng đìu hiu xa tít mù
    Đỏ thẳm rừng phong mùa đổ lá
    Dưới dòng nước chảy nhẹ như ru.
    Lẳng lặng mây về nơi núi xa
    Rừng thu thay lá bao mùa qua
    Còn có thu nào thu ngoảnh lại?
    Còn có thu nào ta thấy ta?
    (Lehuongnhu_23/4/08)
    [/quote]
    [/quote]
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Tận hưởng ngày vàng nào HNhu.
    Tẩn mẩn lên dây cho Tranh.
    Áo nhẹ. Chơi bài Lưu Thủy.
    Quả là Lưu thủy. Cảm giác mát rượi như nước chảy của giai điệu mượt mà. Lạ một điều, cứ chơi bài này thì trăm lần như một, hiện lên trong đầu một dòng sông. Dòng sông trong vắt đến độ nhìn thấy từng viên sỏi nhỏ trong lòng của nó. Và thấy cả hình bóng của mình nhún nhảy tung tăng trong ấy. Thấp thoáng một con thuyền ma- gọi những con thuyền giấy người ta cúng rằm tháng bảy như thế- màu mè sặc sở. Mục kích từ ngọn dừa de ra bên mép nước, lũ tiểu thủy quái lao mình xuống ùm ùm. Cả lũ hăm hở lội bô bổ về phía con thuyền ma. Đứa nào đến trước sẽ giành phần chiến lợi phẩm có trong đó.
    Tiểu thủy quái Gái nhỏ chưa vội vàng gì. Nước đang ròng. Lội về phía con tàu ma lúc này tức là bơi ngược nước. Mệt lè lưỡi. Để cho lũ trâu nước ấy tha hồ phá sức trước đi. Con tàu ma gần lắm rồi. Gái nhỏ lúc ấy mới lao chúc đầu xuống. Nó không bơi. Bơi không lại lũ con trai. Nhưng nó có biệt tài lặn! Dài hơi và trườn nhanh dưới nước khúc sông này nó không co đối thủ. Chính xác như đếm, từ dưới dòng tung phắt người đội ngược lên trên. Con tàu ma nhoẹt nhòe trước con mắt đỏ kè bùn nước của nó.
    Một tay bơi. Một tay nâng bổng con thuyền. Cười ha ha vỡ cả mặt nước mùa Vu Lan.
    Lũ cô hồn con cùng bâu vào. Nào tôm, nào trứng, nào cơm vắt, rồi mía, cóc...Không đứa nào dám ăn. Chọi nhau là chính. Trò chọi nhau này, Gái nhỏ không dám chơi. Chọi tụi nó thì không trúng. Mà tụi nó chọi trúng thì đau thấu trời. Hít một hơi thật dài, lặn ngược lại phía gốc dừa bên mép nước. Lại trèo tít lên cao, hướng mắt về phía xa, dõi tìm một con tàu ma khác.
    Hai mươi mốt năm nay rồi. Ngay ngày Vu Lan, Má làm đám giỗ cho Ba!
    Tranh ơi, chị vừa chạm vào nốt trầm của Em!
    [/quote] [/purple]
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    XIN.
    Xin cho em một tuổi nào
    Biết mơ, biết mộng, bước vào vườn yêu.
    Xin cho em một tuổi liều
    Đạp mây, cưỡi gió, phiêu du bên người.
    Tuổi nào ơi, tuổi nào ơi
    Tuổi nào chín tới, tuổi nào phôi phai !?
    (Lehuongnhu - 26/4/08)
    Còn chăng ngày cũ? Tìm đâu ngày qua? Đón chào ngày mới. Chợt nghe xót xa!
    Xót xa, để làm gì? Ngày qua- đi cứ đi. Người ngồi ôm quá khứ. Nhạt nhòa đôi rèm mi!
    Nhạt nhòa nặng nhẹ rèm mi. Giọt sầu, vơi bớt sầu đi. Trên cao bầu trời rực nắng. Ngày qua, nào có xá gì...!
    Đứng thẳng lưng lên nào HNhu. Đường đi luôn ở phía trước.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 27/04/2008
  5. stomber

    stomber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    @: Hương như:
    Hnhu viết lạ thật, như dòng nước chảy.
    Được stomber sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 17/05/2008
  6. stomber

    stomber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mùa này là mùa hoa tràm nở rộ, ôi nhớ quá.
    Nhớ ngày xưa ta đi học ngang qua rừng tràm, bông tràm nở vàng trên cao, ta đi dưới thấp, hương hoa nhè nhẹ tỏa xuống, thấm đẫm tâm hồn ta, cả một mùa rừng tràm cháy rực vì hoa.
    ................................
    Một ngày đi qua và đêm cũng qua
    Lá xanh đã vàng, phượng vĩ đã tàn
    Nhưng em đâu có hay hồn nhiên như đám cỏ hoa
    Không biết hè muộn còn rực cháy
    Một mùa đi qua và năm tháng qua
    Bước chân nhẹ nhàng em đến muộn màng
    Em cho tôi nắng mưa và bao ngày đêm mong chờ
    Giây phút hè muộn tình nồng cháy
    Rồi em đi và thu sang, thu rất vội vàng
    Những giọt sương đêm xa vắng thêm
    Để cho tôi chìm trong mơ, những giấc mơ nào
    Như ngày hè ấy cỏ hoa vẫn xanh màu
    http://mp3.baamboo.com/Mp3/detail/6053070/1/nhac-music-mp3--He-muon.html
    Được stomber sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 17/05/2008
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HNhu viết như dòng đời chảy, dòng thời gian trôi. Và cũng chỉ của riêng một mình HNhu thôi! HNhu ko viết cho đời, ko viết cho người, chỉ viết cho mình như một sự tìm kiếm- tìm kiếm một ảo ảnh- một thế giới hoang tưởng!
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Lâu ngày ko vào đây. Mấy bức tranh, cất công tìm kiếm biến đâu mất tiêu. Gru. Quả là bạn ttvn này!
    Thôi, hôm nào rảnh lại dạo ttvn tìm về. Lại trang hoàng nhà cửa thật đẹp. Bịnh điệu là bổn bịnh của HNhu này.
    Giờ ngủ thôi. Khuya quá rồi. Sài Gòn đã thực sự vào mùa mưa. Ngủ mát sao đâu!
  9. stomber

    stomber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    HNhu viết như dòng đời chảy, dòng thời gian trôi. Và cũng chỉ của riêng một mình HNhu thôi! HNhu ko viết cho đời, ko viết cho người, chỉ viết cho mình như một sự tìm kiếm- tìm kiếm một ảo ảnh- một thế giới hoang tưởng!
    [/quote]
    Không phải một thế giới hoang tưởng, một thế giới mỗi người tự xây dựng cho mình để thỉnh thoảng chui vào đó. Một cái hang gói ghém trọn tuổi thơ, kỷ niệm, tâm tư tình cảm cho riêng mình.
    Để mỗi khi buồn hay mệt mỏi ta lại chui vào, được cảm nhận cảm giác bình yên, cảm giác yêu thương, tình thương ta dành cho ta.
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Có lẽ thế! Cuộc đời này chỉ có mỗi ta là thương ta nhất mà thôi.
    Mùa Phật Đản. Má đi chùa. Theo cùng má, dù trong người mệt lắm.
    Quỳ suốt một tuần kinh, gối mỏi rả rời. Thế mà mắt má lại rạng ngời. (Khó hiểu! )
    Chùa về. Nghe má nói cùng chị: "Má khấn sẽ làm công quả một năm, nếu mà Gái Nhỏ hết bịnh..."
    " Trời ơi, giờ thì hiểu rồi,..." Nghe cổ họng đau thắt lại.

Chia sẻ trang này