1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Hương Nhu

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi huongnhu4, 09/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stomber

    stomber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Giữa trưa, một mình đi trên con đường đến trường, con đường chạy dọc theo cánh rừng tràm, xung quanh thỉnh thoảng mới có nhà dân, hương hoa toả ra nhè nhẹ, quyện với mùi lá cây cháy khét mà người dân đốt để phát quang, thêm mùi ẩm mốc của nước đọng. trên cao, từng cụm hoa tràm vàng rực nắng treo tòn ten như vòng tai, cao nữa là trời xanh và mây trắng. Đang vít một cành thấp xuống bẻ hoa, bỗng có tiếng nói trong trẻo của thiếu nữ tuổi dậy thì:
    "Anh học trò đi thi ạ?"
    Ai nhỉ, nhìn quanh chỉ có ta với hoa tràm, và tiếng cười khúc khích. Tự cho rằng đó là hoa tràm cất tiếng.
    Có lẽ là có người núp đâu đó, nhưng ta vẫn tin rằng đó là linh hồn của loài hoa.
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    Mưa. Không ngắm Sài Gòn đêm được. Đang rảnh.Tặng thơ cho cưng nè:
    HOA ANH CÙNG HOA EM.
    Hoa anh cùng hoa em
    Làm thành hoa hai đứa
    Hai đóa hoa cùng lứa
    Làm thành một mùa xuân.
    Hoa em thì non tơ
    Nên trắng ơi là trắng
    Ưu tư cùng sâu lắng
    Nên màu tím anh mang.
    Thương hai cái nhụy vàng
    Làm một đôi tim nhỏ
    Mặc cho đời nắng gió
    Màu tim chẳng hề phai.
    Rồi ngày rộng tháng dài
    Biết màu hoa còn có...
    Nhưng cứ còn...đâu đó
    Hoa anh cùng hoa em.
    (23/5/08)

    [/quote] [/purple]
  3. stomber

    stomber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Một mình ngồi lại. mọi người về hết. buồn vu vơ không hiểu vì sao.dạo này sài gòn mưa quá, đang đi trên đường chợt mưa ào đến, chưa kịp mặc áo mưa thì chợt tạnh bất ngờ. bạn nói nơi đó đẹp lắm, bạn giới thiệu về dòng suối đêm trăng, nơi đó có tiếng ếch kêu buổi tối, có tiếng rỉ ri của lũ dế mùa hè. hà.
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    TRĂNG NON.
    Đưa ngày về qua sau núi
    Đón trăng non lên đêm hè
    Dịu dàng vầng trăng rong ruỗi
    Chòng chành một chiếc thuyền tre.
    Non tơ em thì con gái
    Non xanh trăng bao tuổi rồi
    Lắc lư tháng ngày đi mãi
    Đầu hồi một áng trăng trôi.
    Trôi về đâu hỡi trăng ôi
    Xa nghìn xa, tít chân trời
    Xanh kia còn thay còn đổi
    Trăng kia chỉ một trên đời !
    Xin đừng già nhé, trăng non
    Xin cho tình ai, cứ còn
    Xin em, đừng rơi nước mắt
    Xin đời, một khối tình con.
    (9/6/08)
  5. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hưong nhu, tên nghe rất hay, uhm có lẽ là một cô gái xinh xinh nhỉ? Nhu ui, chủ nhật này đi off với TVVNOL nhé....nếu bạn đi được vui lòng PM cho anh nhé, mơ ước được gặp Nhu
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Địa điểm ở đâu ạ? HNhu không biết đi xe máy. Chỉ đạp thôi. Không đạp xa được. HNhu ở trên trục PĐLưu.
    Mười ba này xong môn Lịch Sử Đảng là phẻ re! Tha hồ mà ăn chơi, trác táng.
  7. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    dự kiến off lúc 9 giờ sáng tại quán cafe đông hồ, gần kỳ hòa. Rất vui được chào đón bạn, uhm nếu bạn ở Phan đăng lưu thì vui lòng pm địa chỉ và số đt nhé,...tui sẽ đến đón...máy đt tui bị hư đang thay sim nên chưa có số.
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    SSry bạn, từ 8g đến 9g45, HNhu có một suất học. Quên mất.
    Chúc bạn có một ngày vui vẽ.
    BÂNG QUƠ...
    Có hạt bụi vô tình
    Tự dưng vương vào mắt
    Ô cửa nào trong vắt
    Rào một thoáng mưa qua.
    Có ngọn gió kiêu sa
    Vừa vờn qua tóc rối
    Ai làm chi nên tội
    Mà bị lạc trong chiều.
    Có giọt nắng cô liêu
    Đậu trên vai hờ hững
    Bâng khuâng miền mộng tưởng
    Trôi tuột vào hư không.
    Có ngày tháng mênh mông
    Ngập ngừng đôi chân nhỏ
    Chiều vừa ngang qua ngõ
    Lối em về hư hao.
    Có nỗi nhớ nôn nao
    Không mang tên mang tuổi
    Bước cùng em rong ruỗi
    Khẽ khàng vào chiêm bao.
    Có câu hỏi tại sao...
    Tại sao, tại sao...mãi
    Có phải, còn tồn tại
    Là còn hỏi,...tại sao!
    (11/6/08)
  9. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    THẮP NẾN?!!
    Đêm
    Thành phố mất điện
    Ta thắp cho mình một ngọn nến
    Ánh lửa bùng lên
    Bong tối giãi giụa
    Cây nến nhỏ nhoi bắt đầu chảy máu
    Tan
    Nhưng chẳng hề đau
    Cháy
    Cạn mình để sáng?.
    Bạn thân yêu, ta là ngọn nến
    Biết cháy lên cho rạng rỡ đời
    Biết hòa mình ra với muôn nơi
    Biết dũng cảm hy sinh
    Tim mình thành nhựa sáp?.
    Cây nến tan như là lột xác
    Để bắt đầu?vào cuộc hồi sinh?
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    KHÔNG ĐỀ.
    Ngọn đèn vàng, đêm phố thị
    Hắt hiu rọi suốt canh trường
    Mơ hôm thật nhiều mộng mị
    Ngọc Lan nhẹ nhàng tỏa hương.
    Kim Tinh, Hôm- Mai chỉ một
    Mãi mê với mỗi con đường
    Dặm xa đôi chân dẫu mỏi
    Có ngày sẽ gặp...người thương.
    Người thương, mỏi mắt...mười phương
    Tình vương, mỏi mắt... sầu vương
    Kiệt cùng cho hơi thở cuối
    Gặp nhau ở chót con đường!
    (4/6/08)

Chia sẻ trang này