1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Hương Nhu

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi huongnhu4, 09/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CHIỀU PHỐ THỊ.
    Chiều phố thị dạo dông dài trên phố
    Người chen người, xe lẫn cả vào xe
    Hong tóc huyền ,lối phố, với hàng me
    Chờ lá rụng để nghe lời thủ thỉ...
    Phố chiều nay, ôi, nắng vàng quá thể
    Để áo em xanh, xanh thẳm, trời xanh
    Vòng xe quay, quay chẳng thể nào nhanh
    Cứ vướng lại, bởi...mắt nhìn... cuối phố.
    Chút bổi hổi, bồi hồi, như con trẻ
    Phố thân thương còn em quá vô tình...
    Ngày qua ngày phố với phố rộng thênh
    Em hờ hững...mấy khi cười cùng phố?!
    Cho phố thương, phố thương
    Một chút tình vấn vương
    Cho phố thương phố thương
    Em, phố nhỏ, vô thường!
    Phố thị chiều nay, bầu trời nhiều mây trắng
    Cánh chim chiều vồi vội cuối trời xa
    Dòng đời tuôn chảy, người gặp người ngoảnh mặt
    Rộn trong em, một nỗi nhớ quê nhà.
    ( 7/11/08 )

    Chị bị người đời hắt hũi, buồn. Nhớ má, nhớ nhà. Ngộ, cứ bị người đời mắng nhiếc thì lại nhớ má, lại muốn tìm về nhà...
    Chị trốn vào cưng ha. Chị khóc với cưng ha.
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    MỘT CHÚT.
    Một chút lạnh thành đông
    Chút nắng vàng, ươm hạ
    Chút tàn rơi, hoa lá.
    Thênh thang một trời thu.
    Chút dịu êm, nàng xuân
    Bước chân về nhè nhẹ
    Chút long lanh, mắt bi
    Chìm chằm chằm ti mẹ.
    Chút nữa thôi, thì em...
    Nhận thêm tròn một tuổi
    Chút ngày trôi là đêm
    Bàn chân em rong ruỗi...
    Chút tình yêu của anh
    Mang cho đời màu xanh
    Chút tình yêu của em
    Làm trái chín ngọt lành.
    ( 18/12/08 )
  3. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    CHO EM NHỮNG NGÀY NẮNG ẤM!...ĐỂ KHÔNG SỢ LẠNH...

    [​IMG]
    CHO NẾN BUỔI ĐÊM NỮA EM NÈ....
    ĐỪNG LO CHI...!!!....
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Người đã tìm được thanh thản rồi! Quí thay!
    Tìm được thanh thản rồi thì Người...đi đi.
    Còn lại Ta. Ta còn lại đây, trong...mong tìm lại Ta. Ta của Ta ơi, em đâu rồi. Thuở hồn nhiên khi ta chưa gặp Người, đâu rồi?
    Ta, cũng phải đi tìm thanh thản cho Ta thôi. Lần này, đừng vụng dại làm tổn thương bản thân nữa.
    Hà, Ta nói câu này, bao lần rồi nhỉ?
    Ta vi phạm câu này, bao lần rồi nhỉ?
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    HOA ****.
    XUÂN TÌNH.
    Gió đông sáng ngày tới muộn
    Rưng rưng nỗi buồn cho áo nàng Bân.
    Tháng giêng, vẫn cứ bâng khuâng
    Đợi chờ lộc nõn ươm mầm tình yêu.
    Rộn ràng nắng sớm liêu xiêu
    Vàng mơ chín mọng cho liều sắc xuân.
    Tình xuân mỗi lúc, càng gần...
    ( 31/12/08 - hnhu )
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    NỢ DUYÊN
    Chưa lần về Kinh Bắc quê anh
    Nhưng câu Quan Họ dùng dằng không dứt
    Nón quai thao bàn tay ai níu chặt
    Chẳng qua cầu mà gió đã vội bay.
    Trèo lên Quán Dốc chiều nay
    Hái nụ tầm xuân nở muộn
    Cài lên sắc hồng dãi yếm
    Bắc ngay một chiếc phù kiều.
    Chết vì một nỗi mến yêu
    Răng đen cho người nên tội
    Nụ duyên trèo non lên cội
    Hái về nữa mảnh trăng khuya.
    Chưa lần về Kinh Bắc quê anh
    Đêm tháng giêng miếng trầu têm vội...!
    ( 2/1/09 - hnhu )
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  8. thanhlh1412

    thanhlh1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Gì mà khóc thế em ...
    PS:
    Nụ xuân thì nở ra xanh biếc
    Tôi ngại ngùng bẽn lẽn thương yêu ...
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Welcome T đã dzìa. HNhu có không biết bao nhiêu vỏ chuối, không biết dùng vào đâu, từ ngày T biệt tăm. Hì, giờ thì dzui gùi. Có kẻ " biết tay " !
    Tối nay sg lại lạnh. Thích thật đó. Mấy khi được thế này. Gằm. Mà nhìn hổng thấy ông chăng ở đâu. Chốn mất tiêu.

    TRĂNG .
    Treo tuốt luốt trên cao
    Ông trăng rằm, tròn sao
    Mây trắng vờn tung toả
    Đêm. Huyền diệu, biết bao.
    Tháng Chạp trở heo may
    Trăng đêm nay lạnh đầy
    Gối đầu lim dim ngủ
    Trên đùi chín tầng mây.
    Một cánh chim ra ràng
    Lòng mẹ ấm, hòn than
    Giữa trời đêm trăng, lạnh
    Chim non cứ hát tràn.
    ( 10/1/09 )
    Má ơi, con lạnh!

  10. thanhlh1412

    thanhlh1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    HÌ ... chào em ...
    Lâu lăm mới thấy em cười ... mà anh mới vào mà chuẩn bị cho anh cả nải chuối á ...
    Đêm nay SG se se lạnh ... tuy ko bằng miền Bắc nhưng với người dân SG thì rất lạnh ... Sáng thức dậy mà chỉ muốn cuộn tròn ngủ nướng ... kô muôn đi làm gì cả ... tối mặc tà lỏn đi tập banh mà thấy gió luồn lạnh quá :)
    Đêm sài gòn hôm nay trở lạnh
    Lại cuộn mình bên góc nhỏ thân quen
    Ngoài ánh trăng lúc mờ lúc tỏ
    Chỉ một mình bên ánh nến lung linh

Chia sẻ trang này