1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn khi đọc Cell's and the others

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi hathuong113, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hathuong113

    hathuong113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn khi đọc Cell's and the others

    Chúng ta vào quán trọ, âu sầu với nỗi buồn tự tại, cám cảnh cho những tâm hồn khuyết tật của thế gian, đau đáu nỗi niềm quốc gia thế sự.
    Nhưng bạn tôi ơi, bao giờ chúng ta về lại cố hương đây, hay đó chỉ là chốn tìm về ngơi nghỉ, tạm trốn cái mệt mỏi tha hương nơi đất khách.

    P.s: To all
    Trong 1 số topic, được đánh giá khá chất xuất hiện vài dòng bình loạn, chối như ăn bát cơm ngon gặp phải sạn vậy. Đọc thấy tụt hứng lắm. Mà thời nay trong cõi Zim, đâu còn dễ sướng như trước nữa. Xin cân nhắc trước khi post bài nha. Kẻo lại có thằng chửi " mày ko nói có ai bảo mày câm đâu"
  2. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn hathuong113,
    tớ à, hồi tớ 19 tuổi trước khi sang đây tớ đã quyết định về. Sau 6 năm sống ở đây mong muốn trở về của tớ ngày một thêm mạnh chứ không hề suy giảm. Nguyên nhân à? Thôi để tớ làm một bản tuyên ngôn 10 điều lý giải tại sao phải trở về cho bản thân, nghe cho hoàng tránh:
    1. Về để góp phần xây dựng nền xã hội chủ nghĩa, đi theo lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại.
    2. Về vì các em yêu đang ngày đêm mong ngóng.
    3. Về vì thích có mảnh vườn và cái bể bơi riêng.
    4. Về vì bát phở nóng mỗi buổi sáng thức dậy.
    5. Về vì không thích sống ở nơi thấp hơn bọn nó cái đầu.
    6. Về vì không thích sống ở nơi không biết chửi "đ.m."
    7. Về vì bị dị ứng phấn hoa.
    8. Về vì bật nhạc to không bị thằng hàng xóm chạy lên bấm chuông dọa báo công an.
    9. Về vì mỗi khi buồn lập tức có thể gọi được bạn đến ngồi cà phê tâm sự.
    10. Về vì không dốt (*) như những thằng ở lại.
    ---------
    Chú thích:
    (*):- dốt không có nghĩa là học dốt hay IQ thấp, mà đơn giản là người dốt- tức là người không có đủ bản lĩnh, trình độ đủ để sống ở những môi trường khắc nghiệt, xô bồ như VN.
    Ngày xưa thế hệ các bác đẹp đẽ như Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường thì không nên về, vì ngày đó là trí thức trở về là bị cưỡng hiếp tinh thần, thể xác hết. Ngày nay dù có đẹp giai đáng iu mấy cùng lắm cũng chỉ bị các bác lãnh đạo vuốt má, bóp mông tí, sợ gì mà không về.
    Được Cellist sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 26/04/2005
  3. hathuong113

    hathuong113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế đấy cậu ạ, ừ, về chứ, sao lại ko, nhưng mà bao giờ về hả à... ờ...cũng sớm thôi, đợi mấy cái thằng mà tớ ghét đi Hoả lò nghỉ mát đã, không ở Việt nam ý kiến này nọ, chúng nó lại bảo mày ghen ăn tức ở.
    Chăc cũng phải đến 20 năm nữa, cậu nhỉ...
  4. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    20 năm nữa thì thiu mất đời giai rồi còn đâu. Tớ có khi đúng 2 năm nữa là trở về địa ngục để được làm người thôi.
    Bạn có cái dấu cái gương hồng hồng nhưng giọng nghe nam tính quá. Đàn ông giả gái à?
    Được Cellist sửa chữa / chuyển vào 04:25 ngày 27/04/2005
  5. hathuong113

    hathuong113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, tớ chính hiệu con ngan già đấy cậu. Cậu nói vậy oan cho tớ chết.
    Chả là thế này, theo lời mẹ tớ kể, ngày có bầu tớ 3 tháng cụ ông cụ bà dung dăng dung dẻ đi chùa Hương lễ Phật cầu may. Lên động Hương tích mẹ tớ mạn phép sờ đầu 1 tượng Phật ông cầu xin sinh con trai đầu lòng ( a di đà phật, mong các cụ đại xá), nhưng bà mụ đã lỡ ký giấy cho tớ là nữ roài, nên từ ngày sinh ra cứ giở ông giở thằng thế. Đấy là cái hồi chùa Hương chưa xuất hiện hàng nhái cơ, chứ bây giờ thì có mà xờ mó xin sỏ mệt nghỉ nhá, còn xơi...A di đà Phật...tội lỗi tội lỗi..
    Còn bố tớ thì lại bảo, xin tớ đúng là con trai rồi, nhưng mà vì trời mùa đông bên ngoài lạnh, tớ cứ nhất định ko chịu chui ra, lâu ngày cái Chờ im rụng xừ nó mất, thế là công toi. Tiếc..
    Kể mà có cái đó cũng oai, được như các cậu ăn to nói lớn, bàn tán toàn chuyện vĩ mô, đại sự vô tư. Mấy hôm rồi ti toe vậy thôi, chứ thú thật, cậu căng thêm, đập mạnh tí nữa là còi tớ toét liền. Có biết Thảo, Mai gì đâu, yếu mà, ko ra gió được.
    Hờ, thế hoá ra cũng nhiều người đi tàu ngầm nhỉ, hay hôm nào cậu thử lặn vào hội gương lược chúng tớ 1 lần cho biết đi, bọn tớ ít khi bình loạn dưa, táo, cam, lê như các cậu, nhưng xúc xích tiệm nào đạt chuẩn bọn tớ nhìn dung sai không lớn lắm. Biết thêm để đánh giá đúng lực đối thủ cũng ko thừa phải ko cậu
  6. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng đã định tạm biệt Zim một thời gian, nhưng vì bạn vào viết nên mới trả lời thôi. Giờ tớ lại bắt đầu bận rồi, sẽ không vào TTVN viết lách gì trong ít nhất là vài tháng nữa- cho đến hè.
    Chào và chúc các bạn vui vẻ. Bạn nào thích tán phét với tớ thì xin gửi PM cho tớ, thỉng thoảng tớ vẫn vào đọc.
    bb
  7. hathuong113

    hathuong113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    uh, cảm ơn cậu đã có nhời
  8. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Tái xuất giang hồ, làm thêm một vòng nữa nào.

Chia sẻ trang này