Một ngày dài như chưa từng dài , chán như chưa từng chán , bình thưòng như chưa từng bình thường , tóm lại là ngày chả ra làm sao cả ! Một ngày tự dưng thấy mình khang khác , khác cụ thể như thế nào thì có đập cái đầu đất này ra cũng không thể tìm thấy gì hơn ! Đại loại là thấy khang khác ! Một ngày bắt đầu bằng buổi sáng. Chưa đầy 5 a.m , đã bị mặt trời đâm thủng mắt ! Chắc đêm qua lão lại đi chơi đêm, sáng nay về muộn nổi hứng chọc khoé mọi người . Mà cũng có thể là hôm nay hâm hâm cà tàng lại dậy sớm, báo hại tôi mắt nhắm mắt mở ....chào buổi sáng ! Và lão biến mất...tôi tiếp tục lên giường, trước sau gì cũng đã bị mang tiếng ....You''re The Sid. Một ngày có cái giấc nửa buổi. Đi vào rồi lại đi ra, ra rồi lại vào , nếu hôm nay đi làm thì đã không thấy khổ sở thế này . Ngày mai, nhất định ngày mai có xiền rủng rẻng, sếp lì xì đầu năm, tệ tệ cũng là 50K. Loanh quanh vài mối nữa, chắc cũng kha khá, hôm cuối năm bỏ công vận động mồm mọi ngưòi thế, nhẽ nào họ không mừng tuổi mình nhở ? À, mà ngày mai đi làm, ít ra là cũng được bận rộn , nếu được bận rộn , ít ra thì cũng đỡ phải cay cú cái vụ " Xếp xó "....Mới gõ đến đây đã thấy ...tưng tức rồi ! Mình kẹo cọ thât ! Một ngày chầm chậm ở giờ trưa . Gã bạn gọi reo réo " Ê xuống ga với tao mi " Quái, xuống làm gì ! Người yêu mày chứ phải ngưòi yêu tao đâu mà tao vác thân xuống đó, xuống để ngắm mày " hand in hand "...và hơn thế nữa àh ! Mày ạh ! Năm nay tao có cái khám phá đầu năm rất thú ! Đi trên 2 con đưòng một lúc , thể nào cũng đến chậm ! Tao thì chắc là từ nay tao đi một mình ..tao cóc cần ai đi cùng đường với tao cả ! Tao gét nhất là phải share chung đưòng với một ngưòi mà đang ton tót cùng tao , đùng một phát bảo : ê, đưòng bên kia cũng đẹp , hay là chờ em tí, em chạy qua bên kia đi thử một đoạn, rồi quay lại !!! Tao đi một mình , tao bằng lòng về điều đó ! Một ngày chiều có nắng. Nắng rất ấm, rất vàng ! Có cái tin hay ho ra phết ! " Chắc bon em ko đi TB được ". Hay ! hay thật ! Bon chúng bảo tôi dã man àh ! Tôi thích thế ! Có cả bọn bỏ nắng vàng đi thưỏng thức cái rét Hn! Hy vọng đây sẽ là " mùa rét ngọt " ! Mùa rét ngọt ! Cô em hỏi : Trong ấy thế nào rồi ? Thế nào là thế nào ? Đang cưa sừng làm nghé bé em ạh ! Cái " Một thiên nằm mộng " này nó làm tôi cưòi tức chết đi đưọc ! Hôm qua lại chui vào cái nhà sách, bê về cho đứa cháu 1 bộ Anđecxen, plus thêm cho mình quyển truyện, về nhà báo giá cho nó chuẩn !!! Rất Bảnh Còn Gọi Là Đẹp Trai ! Chuôi chuối, nhưng cũng được ! rất bảnh còn gọi là đẹp trai ! Mà truyện như vầy già như mình mà còn chưa thông nhiều đoạn bọn trẻ con loắt choét kia sao hiểu hết nhờ ? Một ngày ..cái chân lại muốn đi ra khỏi nhà ! Một ngày cái tay lại muốn ngọ nguậy gõ gõ ! Một ngày bọn bạn túm lại hỏi " Tết năm nay mày chết đi đâu vậy ? " Tao mà chết sao bọn mày còn thấy tao đang nói và đang gõ đây ! Tao mà chết, sao chúng mày còn thấy ta đi lông bông ngoài đưòng ...với chúng mày như lúc này ! Ơ mà, có khi là ta đang chết , chết thật ! I'm Sid.
Hê hê! Lại thêm một cái nick mới đây mà. Hà Nội hơi hơi lạnh. <=================)++++XStrength, Honor & Sorrow
" Hơi hơi" con khỉ ! mũ len , bao tay , khăn cổ , cả em yêu phủ lên mà bảo lạnh nữa thì chết quách đi ! Where is my mind ? Where the Pigs don't fly
Chả thấy trả lời gì cả. Tóm lại là đã nhận được quà chưa thế. Có mỗi vụ đó mà cứ làm em nhấp nhổm. Btw, thanx for d present. Choé quá . Khakha fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai from my dipblucee aut of thiz ''mesi world...
Trả lời : 1. Will : Chưa thấy tới . Chắc đi ăn tết ở đâu rồi lạc đường về rồi ! 2. Kèn túi : Hơi hơi là nói giảm , nói tránh à ? Days này , chắc phải tới 2 cái 37 độ như thế mới lấp nổi ông kèn túi phục phịch ! What's up ?