1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Mộ Dung Phục

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Modungcongtu, 02/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Modungcongtu

    Modungcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn Mộ Dung Phục

    j'kọ
    Tự dưng tôi tôi lối gã MDP vào cái box toàn một rừng anh hùng hảo hán này hơi khó coi thì phải . Nhưng Kim lão nhân gia vốn chẳng cho gã " được lên tiếng mấy khi "trong khi gã thì có khá nhiều tâm sự thôi thì tôi đành nói hộ gã vài lời vậy . Mà sau ngót hai tháng quay lại tôi thấy quần hùng như đang ru ngủ nhau vậy chẳng đwợc huyên náo " điên đảo" như hồi còn mấy đại gia Cờ Rồng gì gì đó ???
    Tôi chắc trong suy nghĩ của các bạn thì ắt chẳng có nổi mấy mm vuông cho cái gã MD dặt nổi cái ngón chân.Cũng phải thôi ,MDp trong truyện ở mức độ nào đó khá hữu danh vô thực :
    đẹp trai thì cũng có đấy nhưng sao sánh đwợc với Đoàn thế tử tướng mạo tuấn nhã lại không kém phong tình( từ này ắt làm phật lòng không ít hơn một cô nương đây ), lại càng không có dược hào khí ngất trời của Kiều đại hiệp,mà xét về mặt mưu ma chước quỷ thì tiên sinh lại viết thâm ý quá khó mà thấy đwợc đành khuất bóng Cưu Ma TRí vậy. Bất quá mọi người cũng chỉ màng đến gã với vết nhơ- màn bi kịch VNY "rớt" xuống giếng. Mà diều này thì không thể chấp nhận được, nó đi ngược lại đạo lý trong khi chư vị trong box lại "sống có tình quá" bằng chứng là chủ đề tình yêu tình báo lúc nào cũng sốt dẻo cả ,chiếm rõ lắm đất. Tôi không hề có ý định bào chữa cho MDP đâu vì y là nv phản diện thì rõ ràng quá rồi còn gì. Nhưng xét trện khía cạnh nào đó thì tôi muốn đưọc như hắn lắm lắm . Hắn- MDP sống rất có lý tưởng , có hoài bão ( liệu có thiên vị quá không khi tôi goị đó là hoài bão ?) hắn hiểu mình sống có ý nghĩa nhw thế nào : MDP phải phục quốc , pphải thực hiện tâm nguyện của tổ tiên .
    Nhưng trên con đường chính phục lý tưởng hắn đã lạc lối, cái này là do di truyền thôi (có nên thông cảm không nhỉ ?)
    Đến đây có nên nói thêm một chút về chữ NGUỴ ăn vào máu từ dời cha chí đời con nhà Mộ Dung . Hình như cái gì dán nhãn Mộ Dung cũng đều nguỵ cả thì phải : cha thì giả chết , nguỵ quân tử thì dời nào cũng có tuốt . Dĩ nhiên tuyệt kỹ Gậy ông đập lưng ông cũng không là ngoại lệ: MD gia lững lẫy giang hồ tinh thông mọi môn võ mới ghê gớm làm sao., ha ha .... . THú thật tôi muôn phần bái phục ***** về chi tiết này . Chiêu này của MD công tử mới thông minh chứ . Nếu không có GÔĐLÔ giắt lưng thì MDP cũng nhạt đi nhiều đấy .
    Lại nói về "chí lớn của MDP , tôi chắc cũng như nhiều bạn ở vào cái dộ này , đang băn khoăn tìm lối đi cho mình nhưng mông lung lắm lại thêm bệnh ngộ sách đâm tẩu hoả nhập ma mơ mộng hão huyền ( chẳng hạn nhảy ngay vào sách dĩ nhiên cũng đã sắm cho mình một vai kha khá cỡ Trùng Dương sư tổ hay Đông Tà chí ít cũng Trương Vô Kỵ )toàn mơ làm việc đại sự cả dến phớt lờ mọi thứ -> có tiêu cực quá không ạ ? Thôi thế nào đi nữa thì tôi cũng lạc đề mất rồi .
    Đọc đến chỗ này không hiểu các bạn nghĩ gì về cái anh chàng MDP của tôi nhwng hy vọng các bạn tối thiểu cũng thấy vài điểm nhỏ không làm mình bất mãn .
    TO NGU ĐỆ STAIN81 : Tiểu huynh phê qúa cái bài " Tản mạn TVK " ( cả ND và tít ),cả "thuyết âm dương ngũ hành... ", nên tự tiện nhái lại có cải biên tí chút. Bây giờ thì có xin phép đàng hoàng nhé.


    Mot co gai duoi troi do tuyet
    Mai sac dao cho giet ke phu tinh
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mộ Dung Phục quả là 1 con người rất khó bình luận. Luận về gia thế, y là con cháu nước Đại Yên, gia tộc lại là 1 danh gia võ lâm, nổi tiếng với tuyệt kĩ "dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân". Luận về vẻ phong lưu hào hoa thì y hơn hẳn Đoàn Dự (chính Đoàn Dự cũng thừ nhận). Con người y có phong thái của 1 bậc vương giả và cũng có phong độ của 1 đại hiệp. Nói Mộ Dung Phục là sự kết hợp tuyệt vời giữa Tiêu Phong và Đoàn Dự kô phải là quá đáng. Y lại mang tên Phục, nghĩa là ngay từ khi mới sinh ra, y đã mang trọng trách nặng nề do tiền nhân để lại, đó là phục hưng nước Đại Yên. Thử nhìn lại thời khóa biểu của Mộ Dung Phục khi còn nhỏ: 1 ngày 12 canh giờ thì 4 canh giờ học văn, 4 canh giờ học võ, 4 canh giờ ăn uống ngủ nghỉ. Mộ Dung Phục từ nhỏ đã được trui rèn rất ư là nghiêm khắc. Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị cho y làm vua sau này. Mộ Dung Phục kô có thời gian ngâm thơ làm phú, uống rượu thưởng hoa như Đoàn Dự; cũng kô có rãnh rỗi để uống rượu bằng chung lớn, cười đùa dứt lác với bằng hữu giang hồ như Kiều Phong. Y bôn tẩu suốt đời chỉ vì mục đích phục quốc. Võ công của y trong giang hồ cũng tạm được liệt vào hạng cao thủ, có lẽ chỉ thua Kiều Phong, Cưu Ma Trí, Đoàn Diên Khánh và 1 số nhà sư của Thiếu Lâm Tự. Với vóc dáng như thế, với 1 thân võ công như thế, đáng lí ra phải được hưởng 1 cuộc sống tốt đẹp. Nhưng suốt đời Mộ Dung Phục chỉ chạy theo 1 mục đích hão huyền: phục quốc. Và ta cũng kô thể xác minh những phương pháp của Mộ Dung Phục (có cả Mộ Dung Bác) là đúng hay sai. Nếu là giới giang hồ thì có lẽ là sai, nhưng để dành thiên hạ chẳng thể nói được gì. Đó chỉ là việc thắng làm vua, thua làm giặc mà thôi. Những chuyện như bỏ Vương Ngữ Yên/Ngọc Yến đến Tây Hạ cầu hôn, giết chết Đoàn Dự nếu tính với ngôi vua cũng chẳng có gì quá đáng. Ngay như chuyện khuất tuất nhận Đoàn Diên Khánh làm nghĩa phụ, giết chết Bao Bất Đồng tuy là tàn ác, mặt người dạ thú, nhưng nếu vì đó mà thành công thì chẳng đáng gì. Vả lại thường có câu "Tiểu lượng phi quân tử. Vô độc bất trượng phu", làm như Mộ Dung Phục nếu so với sự kiện Huyền Võ Môn thì cũng kô có ép phê. Cái sai của Mộ Dung Phục, cũng như là Mộ Dung Bác, đó là cố gắng đi ngược lại qui luật của lịch sử, phá hoại sự yên bình của thiên hạ, mưu tính gây chuyện xương rơi máu chảy cho nhân dân, để thu lợi riêng. Đó mới chính là điểm tàn ác của Mộ Dung thế gia: Để đạt được mục đích kô từ mục đích, kô phải xuất phát từ lợi ích của bá tánh thiên hạ.
    Si l'amour existe encore
  3. Modungcongtu

    Modungcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    faf
    TUYỆT !!! Hay cho câu " Không lượng nhỏ đâu nên người quân tử, chẳng đủ độc há phải kẻ trượng phu"
    Mộ Dung hỡi MD , từ nay ngươi khỏi phải ngửa mặt lên trời mà than nưã nhé . Bây giờ ngươi không chỉ có một mà những hai Bão Thúc Nha cơ đấy .
    Phong đệ , huynh xin kính chục cân Mao Đài tuy không nồng như Nữ Nhi Hồng mà đệ hay dùng nhưng đôi khi đổi vị cũng hay há ? với lại huynh vốn tửu lươgnj không bì được với đệ mà lại chẳng có LMTK để chơi gian ở đây.
    Bây giờ rượu đã vào ( huynh chứ không phải đệ nhé ) nên lời phải ra thôi.Xem ra đệ có vẻ thoáng quá khi thông cảm cho huynh lúc ra tay hạ độc thủ với BBĐ..... .NHưng huynh nghĩ không thể dùng câu " tiểu lượng phi quân tử, vô độc bất trươgnj phu" để bao biện được cho hành động bất nhân của "huynh" được . Chính trị và nhẫn tâm hai cái này quả là bạn đồng hành liền với nhau nhưng đệ cho những việc đó là cái giá xứng đáng trả cho sự nghiệp thì lấy gì để đánh giá những bậc trượng phu thành truyện đại sự chứ ? Nếu thế thì việc gì phải phân biệt Lưu BỊ với Tào tháo .
    Xin thất lễ ,huynh phải ăn cơm rồi hẹn lần sau cùng đệ đối ẩm tiếp nhé .

    Mot co gai duoi troi do tuyet
    Mai sac dao cho giet ke phu tinh
  4. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hê , Kiều Phong với Mộ Dung Phục kết nghĩa hồi nào thế ? Trên Thiếu Lâm Tự còn đánh nhau chí tử cơ mà ???

    Majin-Boo

  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cái nhìn thông thoáng của tại hạ xuất phát từ hoàn cảnh của MDP, chứ kô phải là tán thành. Đại trượng phu thành đại nghiệp có nhiều loại. Có người nhờ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa + tài năng xuất chúng mà lưu danh sử sách; có người là kẻ ngụy quân tử mà thành (Lưu Bang là 1 VD điển hình). Vả lại tại hạ cũng đã từng so sánh hành động đó với sự kiện Huyền Võ môn. Tình cảm BBĐ với MDP có lẽ thân thiết hơn Lý Thế Dân với Lý Nguyên Cát, Lý gì quên rồi, nhưng dù sao cũng là chủ tớ, chưa thể so sánh với anh em. Sử sách có thể nói sự kiện Huyền Võ môn là Đường Thái Tông tuy tàn ác nhưng kô còn sự lựa chọn nào khác. Giả sử vì giết BBĐ, MDP có thể dựng nên đại nghiệp, làm 1 ông vua tốt hơn Đường Thái Tông gấp trăm lần thì có lẽ sử sách cũng kô chê bai y quá nhiều. Với lại chúng ta cũng kô rõ sau này lên ngôi vua MDP sẽ ra sao. Rất tiếc là mưu kế của y kô thành, và vì y là người trong võ lâm, nên mới bị sỉ nhổ. Con người MDP có thể dùng 3 chữ để miêu tả: Ngụy quân tử. Còn có nên làm Ngụy quân tử hay kô thì tùy bản thân mỗi người quyết định. Chắc Mộ Dung huynh cũng chẳng muốn noi theo tiền nhân. Riêng về Lưu Bị với Tào Tháo thì tại hạ thấy cả 2 chẳng có gì khác biệt, đều là anh/gian hùng. Có điều Tào Tháo là chân tiểu nhân còn Lưu Bị là ngụy quân tử.
    Majin_Boo huynh này, chuyện trên Thiếu Lâm Tự là chuyện khác, còn ở đây là TTVN mà. Với lại trên đó Mộ Dung Phục ra tay với tại hạ là vì sự nghiệp khôi phục Đại Yên mà thôi. Đại trượng phu kô nhắc thù cũ. Cạn li!
    Si l'amour existe encore
  6. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hây , đúng , đại trượng phu ko nhắc thù cũ !!!
    Cạn li với huynh !!!

    Majin-Boo

  7. Modungcongtu

    Modungcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Cảnh nồi da sáo thịt vì tranh nghiệp bá không phải là hiếm trong sử sách nhưng không vì Lý thế Dân có công mở ra một thời kỳ thịnh trị mà "không chê bai nhiều đến thế" ( Mặc dù huynh khá thích ông này tay thương tay búa lẫm liệt vô cùng ).
    Như nguời đời thường lấy tích Câu Tiễn nếm mật nằm gai để làm gương ,nhắc chuyện Lưu Bang sáng lập nhà Hán nhưng cũng chẳng quên câu hết thỏ ăn thịt chó săn để phê phán họ đâu.Hay như dươí thời Võ Tắc Thiên rõ ràng là quốc thái dân an -> minh quân? Tuy vậy nói tới VTT người ta không khỏi "lắc đầu lè lưỡi" .
    Hù , theo nhận định của các sử gia thì LB quả là nguỵ quân tử thật ( Khi TTL xả thân cứu A Đẩu mang về , LB đã ném đứa trẻ đi :"vì mi mà ta chút nũa mất một tướng tài " -> Quản TRọng mà sống dậy ắt nghĩ đây là hậu bối của Thụ Điêu ) ; và chỉ có Tào Tháo được coi là anh hùng thời đó, thậm chí còn là triết gia ->tóm lại được đánh giá cao hơn LB . Về điểm này đệ nhận xét rất đúng nhưng nếu đã thế thì không thể coi TT là chân tiểu nhân.
    Có vẻ huynh đang mâu thuẫn với bản thân . Nhưng những gì huynh nói lần trước xét trên việc "thiên hạ" nghĩ gì . Bởi đương thời , người dân vẫn ca ngợi LHĐ. Thực chất thì LB và TT mục đích chẳng khác gì nhau. NHưng đơn giản là do " tư tương trung quân báo quốc" và chữ "nhân" nữa nên mới có chuyện phân biệt này nọ ( không phải phải ai cũng là sử gia vả lại quan điểm mỗi thời mỗi khác , chẳng ai đọc được suy nghĩ chỉ biết thể hiện ra ngoài thế nào thì biết thế thôi mà truyện bao giờ cũng phải có chính có phản đẻ còn học tập chứ )
    Còn chuyện noi theo tiền nhân thì đa tạ đệ đã lưu tâm .

    Mot co gai duoi troi do tuyet
    Mai sac dao cho giet ke phu tinh
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hehhê, nói gì thì nói, em cũng ko thích MDP, thằng cha đấy mà có làm nên cơ nghiệp thì cũng sẽ chẳng tồn tại đc lâu đâu.
    Lừa dối cả bạn bè, cả người iu thì làm sao cai trị đc thiên hạ!

    Nobody hears me!

  9. TLN

    TLN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc cho Mộ Dung công tử, cả đời theo đuổi sự nghiệp nên đánh mất tất cả
    --------------------------------
    yeu mai Tieu Long Nu
  10. 007

    007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bộ Tam Quốc Chí là tiểu thuyết chứ không phải là sử, cho nên các nhân vật được trao chuốt lại theo ý người viết. Tào Tháo mưu lược rất khá, chắc chỉ thua có vài người như Khổng Minh, Chu Du, Bàng Thống và một quân sư cực giỏi mà chết trẻ của Tháo ( tớ quên tên). Các quân sư khác của Tháo thì lâu lâu Tháo lại chê là mưu kém không dùng. Về võ nghệ thì cũng khá, xếp hàng trong top 30 của TQC. Về khả năng lãnh đạo rất tuyệt. So với Tôn Quyền và Lưu Bị thì ăn đứt. Nếu tớ ở địa vị của Tháo ngày xưa chắc cũng làm như vậy.
    Mộ Dung Phục về bãn lãnh thì khá nhưng về mưu lược thì kém, người đi theo giúp sức thì dân võ biền thì nhiều, mưu lược thì không, thiên thời địa lợi nhân hoà đều không có, thế mà không biết lượng sức mình, cứ đâm đầu vào chỗ chết, mất Vương Ngọc Yến là đáng, chưa bị họa tru di tam tộc là may. Có thể xem là đáng thương.
    >> Kiều Phong : Tần Thuỷ Hoàng thống nhất Trung Hoa, giúp cho các nước nhỏ không còn đánh nhau lung tung nữa, vậy là lợi hay hại? Thà một lần đổ máu để sau đó không đổ nữa , sau đó dân sống yên bình thì tốt hơn chứ sao. Nếu MDP khôi phục Đại Yên, thống nhất Trung Hoa thì bác nghĩ sao?
    007@

Chia sẻ trang này