1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn một chút về ??ocực đoan??? và ??oquân phiệt??? !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TVP, 31/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Tản mạn một chút về ?ocực đoan? và ?oquân phiệt? !

    Mk ,..tính mãi mà sao không khớp Quần quật cả tháng trời mà không hiểu sai số nằm ở đâu Xếp đã hạ lệnh cuối tháng này phải hoàn thành Không thì coi như mất hết thi đua Giá mà đây chỉ là một bài tập lớn thời còn đi học thì chả nói làm gì Mình sẽ nắn ,nắn hết những gì có thể nắn Và kết quả cuối cùng kiều gì cũng khớp ,..

    Thôi đ?Teo làm nữa ,xuống căng tin làm cốc café cho nó tỉnh táo ****** mệt mỏi lắm rồi

    Đang ngồi nhâm nhi café thì thằng Thành bên tổ điện chạy tới Nói với chất giọng như phát khóc :

    _** ,thằng c.ac nào chơi tao Rõ ràng tao thử đi thử lại Chạy ngon Thế mà mang xuống tàu ráp vào ,thử thế đ?Teo nào mà mãi không chạy Mất cả giờ kiểm tra lại thì ra thằng súc vật nào bẻ mẹ nó một cái tụ ,một cái điốt Thế mới chó chứ Đ~ mẹ nhà nó ,tao mà biết được tao đập chết mẹ nó đi ,..Mất công tao phải tháo ra hàn lại Làm từ giờ đến hết chiều ,chưa chắc đã xong ,.. Đúng là chó cắn áo rách

    Tôi chẹp miệng :
    _Cuộc sống vất vả lắm ,..phải điềm đạm ,thật điềm đạm

    ,?

    Mà kể ra cái công ty mình cũng vui phết Có đến cả chục phòng ban thì chỉ mỗi cái phòng ?okỹ thuật? là phải quần quật như chó Ấy vậy mà chả bao giờ hết việc Quay sang mấy cái phòng khác thấy chúng nó ăn chơi nhảy múa cả năm mà tức điên người Đang lẩn thẩn với những luồng suy tư không đâu thì thấy thằng cha Hạnh trường phòng kế hoạch đang vò đầu bứt chán đi tới

    _Em chào anh ạ Có việc gì mà anh trông có vẻ trầm tư vậy ?

    _À , à có gì đâu Công việc bận quá Xếp vừa mới lệnh cho tao phải trình kế hoạch của công ty trong quý tới ngay trong tuần này Tao lo quá

    Đ~ mẹ nhà nó chứ Lũ phòng kế hoạch ăn chơi đú đởn cả năm Quanh năm suốt tháng chỉ làm mỗi cái viêc là ?olàm tròn và nắn ?o tất cả các con số Để đảm bảo cho công ty lúc nào cũng vượt tiến độ hay ít ra cũng đảm bảo đúng kế hoạch là ổn Ấy vậy mà biên chế của phòng đông thế Quân số chả thua mẹ gì phòng kĩ thuật Đến là bó tay

    Ăn thật làm dối

    Bọn này ấy hả ,tinh giảm biên chế cho xuống quét rác hết Riêng bác Hạnh trưởng phòng với cái tấm bằng ?oĐH dân lập? trong tay thì ưu tiên được trông xe đạp hoặc một chân bảo vệ Không thì chúng nó là rủa công ty là không biết đãi ngộ hiền tài

    _Ê ,..chú P ,tôi đi tiếp khách với anh không ? _Lão Vân trưởng phòng tài chính cười nham nhở ,gọi với tôi lại

    _Dạ ,cám ơn anh Tối em có chút việc riêng Để hôm khác ạ

    _Vậy à ,tiếc quá Có khối trò vui tối nay đó

    Đấy đấy , cười hềnh hệch vậy thôi chứ có biết mẹ gì đâu Ở dưới tàu ,anh em công nhân đang chửi rủa lão như chó Mà lão có biết đâu Mà đâu riêng gì lão ,họ chửi cả họ bọn tài chính trong công ty ấy chứ Một lũ hút máu người ,một lũ ăn không ngồi rỗi trên xương máu của an hem ?oCái bọn này ấy hả ,bắn bắn hết ?o Giọng bác Chương thợ Hàn cấp 7 kêu lên đầy bức xúc Tôi chỉ còn biết mỉm cười nhìn bác Quần quật suốt ngày lương được hơn một triệu rưỡi chả đủ nuôi hai thằng con đang học ĐH Mắt thì chả thấy lòng đen đâu Một vùng trắng nhờ nhờ đùng đục đang dần lan rộng trong con ngươi

    Ấy vậy mà còn sướng chán Sao khó bằng anh em gõ rỉ dưới hầm tàu Nhất là vào mấy cái ngày hè oi bức Nhiệt độ phía dưới hầm tàu lên tới 50 độ Trong cái không khí ầm ầm ,choang choác ấy Hàng trăm con người vẫn cứ ngày đêm hì hục gõ gõ đập đập Mồ hôi họ đổ xuống đủ để làm nước sông mặn chát Ấy vậy mà gặp tôi bao giờ họ cũng cười tươi :

    _Chú P đấy hả Hôm nay lại xuống tận đây xem anh em làm cơ à

    _Dạ ,cháu xuống khảo sát chút đỉnh ấy mà Bác cư làm việc đi ạ ,mặc cháu,..

    Xét một cách khách quan thì trong công ty có 10 thằng thì đến 5 thằng phá 4 thằng ngồi không và 1 thằng thực sự làm được Ấy vậy mà công ty cứ phát triển ầm ầm Hợp đồng ,công việc được tổng công ty biên chế xuống cứ đều đều Chả phải lo đấu thầu giành dật với thằng nào con nào Đỡ sinh tiêu cực Bao cấp nó hay ở chỗ chỗ đó đó Bao cấp là một ?ohình thái xã hội? mang đầy tính nhân văn Đảm bảo cho tất cả mọi người đều có ăn ,kể cả thằng làm được cũng như thằng không làm được Thằng khoẻ cũng như thằng yếu Chúng bay đều được ăn hết Tình người quá đi chứ

    Quay đi quẩn lại chỉ khổ thằng nào làm quân ,làm lính ,làm cuni ,..

    ?oĐấy chưa ,tao đã bảo tụi mày rồi Sao hồi xưa không chịu học hành tử tế Cứ suốt ngày rong chơi đú bẩn Để rồi bây giờ lại than trời trách đất Ông trời có mắt cả đấy Khổ trước thì sướng sau ,..? Bác Vân nhà ta nhiều lúc phán đúng phết

    Nói về học hành bằng cấp thì phải nói đến thằng Hà phó phòng vật tư Một trong những nhân vật được các xếp đánh giá là ?o kiệt suất? nhất công ty Chả biết thằng Hà là con cái nhà ai mà mà nó lên ầm ầm Cầm chắc trong tay 2 tấm bằng tại chức ?oQuản trị kinh doanh? và ?o Tin học? Hắn luôn tỏ ra là một người mẫn cán trong công việc

    Phải nhìn hắn lao động vất vả thế nào các bạn mới hiểu Những giọt mồ hôi nhễ nhại đổ xuống sân Tenis có thể cảm động bất cứ kẻ nào máu lạnh nhất Chả là Hà có một biệt tài là chơi Tenis Trình độ Tenis của hắn có thể sánh ngang với ?ođá cầu? của Cao Cầu khi xưa Tất cả các xếp từ bất cứ đâu xuống công ty đánh Tenis đều thích đánh với hắn Hắn có khả năng vừa đánh vừa chơi Tenis vừa thao thao bất tuyệt với các xếp Hắn đánh rất hay ,hay đến mức luôn luôn thua sát nút cấp trên của mình Dẫu biết hắn thả nhưng chả ai than phiền gì về cái ?othói quen? rất đỗi ?otế nhị? này Nghe hắn nói phét thì đến con kiến cũng phải bò ra chứ đừng nói mấy xếp Nhìn mấy xếp với cái bụng tròn vo và dáng chạy phình phịch đánh tennis mà nhiều lúc tôi không nhịn được cười Có lần tôi còn bị xếp chửi vì cái tội cười vô duyên và đuổi ra khỏi sân vì lý do mất lịch sự ,..

    Mà phải nói thật là cái bọn vật tư này cũng bú ghê lắm Chổi cùn dế rách trong kho chúng tợp hết May ra chỉ thua phòng tài chính về ?ocường độ? ăn tạp Thế mạnh của phòng tài chính là phù phép cho tất cả các hoá đơn công vụ được hợp thức hoá Thì sức mạnh của phòng vật tư lại là xử lý và tiêu thụ tất cả những gì tồn kho trước khi chúng biến thành ?orác? Cái ngữ này ấy hả , đem ra bắn hết

    Ấy vậy mà

    Chung quy cũng tại mình ngu

    Khi xưa đám bạn rủ thi vào mấy trường như ?oNgoại thương? ?oKinh tế? ?oNgân hàng? có phải là hay hơn không Cái cảnh ngồi trước Lépthóp trong phòng lạnh ,tành tạch mấy phát là kiếm được cả triêu mỹ kim cho công ty Cũng lãng mạn,Hàn Quốc phết Ra trường mà ko con ông cháu cha thì thất nghiệp cả đống Rồi cứ trơ mắt ếch lên mà than trời

    Bởi vậy mà ?okỹ thuật? nhà mình chả khá lên được Đến gia công cái ?ođinh ốc? cũng be bét lỗi Đi thi ?oRobocom? thì suốt ngày giải này giải kia Ấy vậy mà đến cái máy xay xát lúa tự động lại để một anh nông dân tự thiết kế và chế tạo Chả biết là đi tắt đón đầu gì mà mấy chục năm rồi ,chỉ sản xuất được có mỗi cái ?oxe đạp? Mà cũng đếch ai thèm đi ,xe đ?Teo gì mà nặng như cái cùm Dành cho bọn vận động viên đua xe địa hình tập thể lực thì mày ra còn hợp Chất vấn mấy bác trên bộ thì lại nghe phán :
    _Do bọn luyện kim và cơ khí mà ra cả Chúng nó dốt quá !

    Mấy bác bên luyện kim ,cơ khí nghe vậy toát mồ hôi hột Sao các bác lỡ nói thế Bọn em nào có muốn vậy Hoàn cảnh xô đẩy cả thôi

    _Hàng năm nhà nước bỏ cả đống tiền gửi các bác,các chú ưu tú đi tu nghiệp đào tạo ở tận SNG xa xôi Ấy vậy mà bao nhiêu lứa đi rồi Mà tay trắng vẫn hoàn tay trắng Hỏi tại sao ? Chả phải chúng tôi đã cử những cá nhân ?o kiệt suất ?onhất sang đấy đó sao? Sức học đâu thua gì ai mà sao vẫn chả thu được gì ?

    Các bác các chú lại thanh minh :? tại chúng nó giấu nghề ,hôm nào có giờ gì quan trọng chúng nó đâu có cho bọn em đi học Chưa kể đên nhưng buổi thực tập ,chúng nó có cho vào nhà máy đâu ? Đến bố em cũng chả đoán được chúng nó bỏ thêm cái gia vị nào vào cái nồi xúp bắp cải toàn sắt với thép kia ấy chứ ?o

    Có chú khác lại than :?Tại nhà mình có ít máy móc hiện đại Xin cấp trên nâng cấp chồng tu thì các bác bảo chờ phê duyệt

    ?o Tiền tỉ cả đấy ,chứ phải một vài triệu đâu mà các chú cứ hối ?o

    ?oTiền ở đâu ? Cướp ngân hàng chắc Nước chúng ta còn nghèo phải chờ ,phải đợi ,phải chấp nhận thôi Tiền để đầu tư nhà hàng ,khách sạn ,tàu điện ngầm cho nó bằng anh bằng em trước đã Dăm ba cái ?oốc vít ?o không làm được thì mua ,các chú lo làm gì ?o

    Ấy vậy mà lại tinh tướng phết Nghành đào tạo nào tên nghe chả hoành tráng Nào là ?oThiết kế sửa chữa ?o nào là ?oGia công chế tạo? Đến ?ovận hành sửa chữa ?o còn chả ăn ai Chỉ được cái lộng ngôn Thay mẹ nó chứ ?osửa chữa? bằng ?omua mới? thì nghe còn xuôi tai ?oThiết kế ?o thực ra là một cụm từ rất xa xỉ ? Lý thuyết là ?o thiết kế tàu trọng tải lớn? nhưng thực ra chỉ đủ gia công ?othuyền mủng?

    ,?

    Mấy hôm trước đi xem hát với nhỏ bạn đến là bực Cứ ngồi cạnh mình xuýt xoa ?oCái anh người mẫu này đẹp nhỉ? Rồi thì ?ocậu ca sĩ này dễ thương ghê? Mình bực quá nạt ?o Cô thích thì đi kiếm tụi nó mà làm quen ?o

    Cái bọn nghệ sĩ này ấy hả Đem bắn hết Toàn một lũ vô học ,suốt ngày uốn eo trên sân khấu Vậy mà cuối năm đóng thuế cả mấy trăm triệu Tiền ở đâu ,chúng nó kiếm mà giỏi thế nhỉ ? Chả bù cho mình ,chui lên chui xuống hầm tàu cà ngày Tháng được 3 triệu ,chả đủ tiền rủ nhỏ bạn đi Shopping Thói đời là vậy , điên thế không biết

    ,?

    Hồi gần tết xem trên tivi có chương trình mừng đón kiều bào về quê đón tết Thấy chuối kinh Cái bọn kiều bào này ấy hả Cho chúng nó vào một phòng Rội dầu sôi rồi nấu cao hết

    Mẹ cha chúng nó chứ Đi cho chán rồi nghĩ đến Việt Nam Tưởng chúng bay có tiền mà ngon lắm đấy hả Toàn một lũ ?omóc cống? bên trời Tây chứ có gì mà tinh vi Kiều Nhật thì nhặt rác Kiều Anh thì móc giun Kiều Mỹ thì làm nail Đúng là tinh tuớng , ăn khoai nướng Lại còn một đống hậu sinh mất gốc nữa chứ Tiếng Anh tiếng Pháp nói cứ như cuớp Làm mấy bà mấy cụ chả hiểu mô tê gì sất Cái ngữ mất gốc này ấy hả , bắn bắ hết Việt nam không cần những loại như vậy ,..

    Ngồi trên blog ,suốt ngày thấy bọn trẻ cứ chiêm chiếp tiếng Anh suốt Viết cứ nhoay nhoáy Khốn một lỗi hỏi ra em học ở đâu mà giỏi thế ? Thì toàn nghe :?Em học trung cấp kế toán ,dân lập này dân lập kia ?o Chả kiếm được đứa nào giỏi tiếng Anh mà đang học ở một ngôi trường Đh ra hồn hết Thế mới biết trình độ tiếng Anh của sinh viên các trường dân lập giỏi hơn mấy trường quốc lập nhiều ,nhiều lắm Báo chí suốt ngày chửi bới suốt ?o sinh viên VN ?orốt? tiếng Anh nhất quả đất Chắc là chỉ hàm ý chửi đám sinh viên ?oquốc lập ?o này

    Cái ngữ bloggers này ấy hả ,..cắt,cắt lưỡi hết

    Nói tóm lại là : Đem bắn hết

    Còn mình ấy hả ,..cũng đem bắn nốt T_T
  2. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chú Rai này giống mình mấy năm trước thế.
  3. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Cùfng bt, nhiĂ?u lùc mì?nh ức chẮ muẮn 'Ặp nàt cà? cài xàf hẶi nà?y Ắy chứ
  4. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Bác TVP viết tốt thật.
    Em gọi bọn "Cặp nhau cuối tuần", à nhầm "Gặp nhau cuối tuần" nó mua bản quyền nhá!
    Ấy mà xét ra bác cũng "quan niêu" bỏ mie. Thấy chữ bác viết hoa rõ ràng mà tìm mãi chả thấy dấu chấm đâu, đành ru lòng hiểu là đã hết câu. Mà cả dấu phẩy bác cũng tiết kiệm. Văn bác hành rất thú mà thằng em đọc cứ thấp thỏm vì thiếu dấu má.
  5. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    ÔNG NÀY LÀM LÃNH ĐẠO ,THÌ ĐẢNG ,NHÀ NƯỚC ,CÙNG TOÀN THỂ NHÂN DÂN ...ĐƯỢC NHỜ
  6. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Xin lỗi ,tôi viết vội cho vui nên không để dấu . dấu , ^_^
  7. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    không lẽ thằng em trên 30 rồi hay sao mà xưng hô nghe "đàn anh" thế ^_^
  8. songtrendoii

    songtrendoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hay phết, mỗi tội chửi hơi khíp bác ạ. :D
  9. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Viết cho vui
    Chứ chân đất mắt toét như mình đâu dám chửi ai ngoài đời ^_^
  10. england1586

    england1586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    em thấy bác nói rất có lý ko phải em chê nước mình đâu,nếu mà cứ cái kiểu làm ăn này thì VN ko khá đc.Chưa nói đên Châu Á mà ngay trong ĐNA nước ta vẫn còn kém lắm

Chia sẻ trang này