1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn một chuyến đi.............

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi NapoBonaparte, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vội quá chưa phọt được hình, mạch này nối vào bài hôm trước ít nhất cũng bởi đây là box du lịch:

    Sáng hôm đấy, ko mưa to nhưng cơn mưa đêm trước thực sự rất ẩm ướt và lên cao gió rất lạnh. Tôi cũng rất mệt, tay rất bẩn nên rất ngại lấy camera chụp hình, và phong cảnh thì toàn là mù mây, nói đúng ra là hơi u ám nên ko có nhiều cảnh đẹp, Huy- Tuyết là đôi đầu tiên bò lên đến đỉnh, sau đó đến tôi và một vài thành viên F50 sung mãn nhất.
    Lên đến đỉnh Phan- đúng lúc cơn mưa rào ập đến, mưa càng ngày càng to, gió càng lúc càng lạnh hơn, máy ảnh của tôi bị mưa và bắt đầu có vấn đề...
    Và đây là phần thưởng của chúng tôi:
    Có khi nào lặp lại được cảnh như trong hình này không Huy- Tuyết nhỉ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có khi nào lặp lại được cảnh như trong hình này không Ngọc- Linh nhỉ:
    [​IMG]
    Mưa trên đỉnh Phan mỗi lúc một nặng hạt hơn, phía sau lưng chúng tôi là vực rất sâu, đá lại rất trơn, nghĩ lại cũng thấy lạnh gáy, đây có nhẽ là con đường "đi tắt đón đầu" nhanh nhất để những hầu các cụ "Mác- Lê nin thế giới người hiền"
    Thu xếp đội hình để chụp với em Phan
    [​IMG]
    Cảm giác thật tuyệt vời Ngọc nhỉ
    [​IMG]
    Đội hình của chúng tôi- Hạnh phúc
    [​IMG]
    Chú F50 chĩa đinh ba cùng chổng mông quỷ đỏ lên giời- bảo sao ba trận đầu 07-08 đc nhõn 1 điểm:
    [​IMG]
    Điện thoại về báo cáo mẹ- Hạnh phúc:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thôi thì sau những gian nan tìm được điểm G em Phan, phọt bằng sạch, phọt nốt:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dao vọng Somewhere Ức Somebody:
    [​IMG]
  2. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
  3. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chú Inzaghi phọt đèo thấy ra con trùng nào.
  4. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cũng sắp tới ngày quốc khánh
    "...Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc..."
    Kể từ ngày tuyên ngôn độc lập ra đời nay cũng đã được 62 năm, An nam ta cũng đi được những chặng đường dài kể từ năm chết đói đó. Phép so sánh hôm nay với hôm qua, hôm kia- tóm lại là phép so sánh giữa hiện tại và quá khứ là phép thống kê và so sánh không được loài người tiến bộ dùng như một phương pháp nguỵ biện. Cụ thể, dân gian và dễ hiểu hơn nữa là tự sướng tức thủ dâm. Sáu mươi hai năm qua, và kể cả cho đến bây giờ, xã hội An nam ta tự sướng, tức thủ dâm nhiều đâm ra thực trạng thể lực giờ nhiều bệnh tật và nguyên khí quốc gia què quặt.
    Kể từ ngày Ông Cụ đọc tuyên ngôn cho quốc gia độc lập, hình như mới chỉ có được dân tộc độc lập, còn dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc vẫn là những chặng đường dài, với loài người và nhân loại tiến bộ, hai mệnh đề cuối cùng bao giờ cũng được gắn kết với nhau, không thể có dân sinh hạnh phúc nếu không có dân quyền tự do, hạnh phúc là một điều gì đó thật đơn giản chứ đèo phải là Đấu tranh như Mác nói. Tự do mỗi chúng ta tìm thấy giới hạn trong tự do của người khác. Sáu mươi năm có lẻ, An nam ta có thể ai cũng có cơm ăn áo mặc nhưng chưa phải ai ai cũng được cắp sách đến trường, còn non sông Việt nam có được vẻ vang hay không? Dân tộc Việt nam có được sánh vai với các cường quốc năm châu hay không? Chắc bạn cũng có câu trả lời...
    ...............................
    Kể từ dạo leo em Phan về cũng đã độ chừng 4 tháng, xin Phọt những giọt cuối cùng.
    Tạo nick trên ttvn cũng đã lâu rồi, song ngày đấy là để vào box tennis, chủ yếu vẫn là đọc và xem chứ còn chả pót được bài nào, dù là sờ pam.
    Ngẫu nhiên nhờ box du lịch mà tôi có được một chuyến leo em Phan thật thú vị và đáng nhớ, cũng nhờ đó mà nhăng cuội, tản mạn trong những khi nhàn rỗi và tản mạn có khi cũng là một nhu cầu, nhiều khi có thể cũng hơi quá nhời, và chả liên quan gì đến Du lịch cả, thanks các Mốt của box.
    Qua box Du lịch tôi thấy các member thật nhiệt tình và có những chuyến đi thật đáng để thèm muốn, những chuyến đi của bác Du Già, bác Hoàn Kiếm, bác Hoang B Quang, Cafeonline...và rất nhiều bác khác tôi không thể nhớ được, thật khâm phục các bác với những cung đường, những chuyến đi "Ma quái"..tôi thích những chuyến đi như vậy....
    Chúc ngày độc lập- Thanks tất cả và hẹn tản mạn chuyến đi sau...
    ...............................
    Thưởng thức cảm giác trên đỉnh em Phan một lúc, tìm một góc và mãi mới tè được vì lạnh, cố rồi cũng són ra được ít lấy cảm giác.
    Đường về,chúng tôi buộc phải thay đổi lộ trình, không về đường Sín Chải như ban đầu nữa mà quyết định về theo đường Trạm Tôn, vì Sín Chải phải còn ngủ thêm một đêm nữa trong rừng, quần áo uớt và bẩn, giày tất lõm bõm dững nước, mưa ngày một to hơn và gió lạnh, nhưng nguyên nhân lớn hơn cả là cũng đã leo lên đỉnh em Phan rồi, F50 cả trai lẫn gái độ 20 người cũng đổi lịch trình về Trạm Tôn ngay trong ngày với chúng tôi, đàn ông lên đỉnh chỉ muốn lăn quay ngay ra ngủ là điều dễ hiểu và có thể thông cảm, chúng tôi phấn đấu về đến Trạm Tôn lúc 7h Pm
    Trời mưa, núi rừng xám xịt, máy ảnh của tôi thấm nước và hình chụp bị kém
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tôi mải miết đi, Ngọc- Linh đi đầu tiên, gọi mãi chẳng thấy đâu, đường Trạm Tôn lúc đầu có mỗi chúng tôi xuống, sợ có vấn đề gì, để Huy - Tuyết đi sau, tôi đi thật nhanh để kịp Ngọc và Linh, nhiều khi cả một chặng đường rừng dài, độc hành trong gió mưa của rừng là một cảm giác khó quên.
    Thi thoảng gặp những người leo Phan đi ngược lên, chúng tôi chào nhau thân thiện, cứ thế đi một mình chừng khoảng hơn một tiếng, tôi gặp một đoàn khác, từ Sài Gòn- Đã Nẵng cũng đang leo xuống, Ngọc- Linh trong đoàn đấy.
    [​IMG]
    Bắt đầu từ đây, tôi đi cùng Ngọc và Linh, Rừng đoạn này lui lại phía sau để lại những ngọn đồi trọc, mưa làm gió trở lên lạnh vô cùng, mỗi lần tôi kéo găng tay lấy máy ra chụp là những lân đôi chân tôi run lên, tưởng như chừng chỉ muốn quỵ xuống, dù đã xem ảnh của những đoàn đi trước nhưng tôi vẫn ngỡ ngàng khi đứng đối diện với nó (Máy trục trặc và trình cũng hơi nùn):
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiếp tục.....
    Được NapoBonaparte sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 30/08/2007
  5. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mịa, gì mà loằng ngoằng thế này, Mod hay bác nào cho hỏi cái là vào sửa bài thế nào nhỉ? Sao tôi không nhìn thấy chức năng sửa bài? or nếu Mod nào tiện thể sửa dùm cho nó về một màn A4 thôi nhá
    Thanks...
  6. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vừa mò vào, thấy có được thêm chức năng sửa bài, thanks....
    Còn mấy hình hôm khác xin đc phọt nốt sau khi đã cân được màn hình...
  7. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    "Không ai nhớ mặt đặt tên
    Nhưng họ đã làm ra Đất Nước
    Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng
    Họ chuyển lửa qua mỗi nhà, từ hòn than qua con cúi
    Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói
    Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân
    Họ đắp đập be bờ cho người sau trồng cây hái trái
    Có ngoại xâm thì chống ngoại xâm
    Có nội thù thì vùng lên đánh bại
    Để Đất Nước là Đất Nước nhân dân
    Đất Nước của nhân dân, Đất Nước của ca dao thần thoại
    Dạy anh biết "yêu em từ thở trong nôi"
    Biết quý công cầm vàng những ngày lặn lội
    Biết trồng tre đợi ngày thành gậy
    Đi trả thù mà không sợ dài lâu
    Ôi những dòng sông bắt nước từ đâu
    Mà khi về Đất Nước mình thì bắt lên câu hát
    Người đến hát khi chèo đò, kéo thuyền vượt thác
    Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi"

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Người dạy ta nghèo ăn cháo ăn rau
    Biết ăn ớt để đánh lừa cái lưỡi
    Cái cuốc, con dao, đánh lừa cái tuổi
    Chén rượu đánh lừa con mỏi, cơn đau
    Con nộm nag tre đánh lừa cái chết
    Đánh lừa cái rét là ăn miếng trầu
    Đánh lừa thằng giặc là chuyện Trạng Quỳnh
    Nhưng lạ lùng thay, nhân dân thông minh
    Không hề lừa ta dù cao dao, cổ tích
    Ta lớn lên bằng niềm tin rất thật
    Biết bao nhiêu hạnh phúc có trên đời
    Dẫu phải cay đắng dập vùi
    Rằng cô Tấm cũng về làm hoàng hậu
    Cây khế chua có đại bàng đến đậu
    Chim ăn rồi trả ngon ngọt cho ta
    Đất đai cỗi cằn thì người sẽ nở hoa
    Hoa của đất, người trồng cây dựng cửa
    Khi ta đến gõ lên từng cánh cửa
    Thì tin yêu ngay thẳng đón ta vào
    Ta nghẹn ngào, Đất Nước Việt Nam ơi"

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Em nghe không trái thị đã rơi xuống tay người
    Trai không chỉ rơi vì sức hút đất đai
    Trái rơi vì tay người ao ước
    Khi trái chạm tay người và người ấm ủ
    Thì lừng hương và cô Tấm bước ra
    Đi trả thù và sống Tự do
    Không rơi xuống bùn, ôi trái thị quê ta
    Để bùn lấm và thành bùn vạn kiếp
    Rơi vào tay người, đó là định luật
    Của đấu tranh và nhân nghĩa Việt Nam
    Tuổi trẻ ơi trong sương gió tháng năm
    Ta đã lớn rồi, chín đầy hy vọng
    Hãy ngã xuống tay nhân dân, hỡi sắc vàng của nắng
    Hỡi hương thơm của nồng mặn mồ hôi..
    Hãy ngã vào tay nhân dân, đừng vãi đừng rơi
    Đừng do dự, đừng hoài nghi nữa
    Hãy yêu nhân dân và nghe người nhắn nhủ
    Hãy tìm sức mạnh trên cơ thể nhân dân
    Nhân dân đang đi lên đội ngũ trùng trùng
    Thế vô tận của nghìn năm giết giặc"

    ............
    Bắt đầu từ đây máy ảnh tôi bị trục trặc và không thể chụp đc thêm một kiểu nào nữa, trời hết mưa, những ánh nắng sau cơn mưa bao giờ cũng rạng rỡ...
    Đoạn đường về đến Trạm Tôn cũng thật dài, đoạn đường dài bởi sức người trở nên ngắn, tôi đi trước cùng với đoàn mấy bác ở Sài Gòn- Đà nẵng và độ chục bạn F50, vui đáo để, Huy- Tuyết đi sau và Ngọc- Linh đi sau cùng...
    Rừng nhá nhem tối, cuối cùng chúng tôi cũng về đến Trạm Tôn, nhìn thấy ô tô đến đón đoàn Sài Gòn- Đà Nẵng tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người, suốt cả một ngày, chỉ uống C sủi pha nước suối, ăn Phomat, xúc xích, thịt hộp, giày tất sũng nước...
    Lên Ô tô chừng 5 phút thì Huy- Tuyết đến, chúng tôi cùng về Sapa trong đêm....
    Sapa những ngày 30/4 và 01/5 dững người là người, khách sạn kể như là kín chỗ nếu không đặt trước, 10h đêm chúng tôi may mắn tìm đc một nhà của người dân Sapa mới xây và dùng cho thuê những ngày đông khách, chủ nhà thực sự dễ chịu...11.45 tôi cùng vợ chồng Huy đi ăn, Ngọc- Linh gần 10h mới về đến Sapa thuê chỗ khác, cũng đã 3 ngày rồi...
    Một giấc ngủ duổi thẳng chân trong một mái nhà thật êm đềm....
    11 h sáng hôm sau mới tỉnh ngủ, tôi đi sửa máy ảnh, hy vọng chụp được mấy cảnh thăm thú Sapa rồi chiều lên trở về, lúc xuống nhà gặp bác chủ nhà bảo tôi, nếu ở cái đất Sapa này, anh ko sửa đc máy ảnh thì đèo có thằng nào sửa đc, bác dẫn lên phòng nhìn quả máy cơ 1.800$ bảo mua từ năm 96 thấy gặp cao nhân rồi, sửa máy cho tôi xong, và đây là những gì có sau khi sửa máy:
    Từ tầng 3 nhìn xuống:
    [​IMG]
    Mông muội về tư tưởng và hủ bại về tinh thần nơi nào cũng như sau:
    [​IMG]
    Một mình lang thang Sapa gặp ngay ông chú ở quê đi đánh quả lẻ- Sapa tầm này bắt đầu chiều:
    [​IMG]
    Thiếu nữ Sapa- hai em đứng trên cao xinh phết:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hôm đấy là chủ nhật, người dân Sapa chật kín và đứng ra cả bên ngoài nhà thờ nghe giảng đạo, tôi cũng vào nghe với tâm thức một lòng thành kính trước Chúa, có cả mấy thằng Tư Bản bóc lột thối tha giãy chết cũng vào nghe giảng đạo:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cha giảng đạo còn rất trẻ, chất giọng rất ấm áp, xen lẫn tiếng hát từ các con chiến, tôi thấy mình như đang lạc vào một không gian khác.
    [​IMG]
    Quản ca bắt nhịp cũng là một anh tông dật.
    [​IMG]
    Trong nhà thờ nghe giảng cũng chừng hơn 1h đồng hồ, tôi đi lòng vòng Sapa ngó nghiêng....tìm một chút gì gọi làm quà cho em để rồi còn về sớm:
    Mẹ Sapa đan và khâu thổ cẩm ngay tại lề đường- kém gì Ngũ Lão phần quắc thước.
    [​IMG]
    Vào chợ Sapa:
    [​IMG]
    Lúc đi ra gặp hai em bé, thực sự tôi thấy ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp nhí nhảnh và đáng yêu, mông muội thì cũng không hẳn nhưng văn minh thì cũng chưa tới...nếu em ở Kinh Thành, em sẽ là một đoá hoa lộng lẫy...
    [​IMG]
    Lại show hàng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Loanh quanh Sapa mãi, cuối cùng tôi cũng gặp một thiếu nữ Hơ Mông đích thực:
    [​IMG]
    Vé tàu về những ngày này cũng rất hiếm, cuối cùng tôi cũng kiếm đc vé nằm lúc 9.30 Pm bắt đầu ở Lào Cai
    6 Pm Sapa đã vắng xe về Lào Cai, 30 phút để từ Sapa về đến LC, vậy là tôi có 3h đồng hồ lang thang ở LC, Huy- Tuyết & Ngọc Linh về sau tôi một hôm
    Tôi ngồi uống Beer ở bục vòng tròn, cô bán hàng nhìn cũng xinh đáo để, bảo tưởng tôi là thằng Tư Bản, chứ ít khi gặp thằng XHCN đi lang thang một mình mà không đá ống bơ lắm...
    [​IMG]
    "Nắng chưa kịp tàn- Nắng buông dịu dàng, từng tia nắng mong manh
    Ánh sao mặt hồ- Phía đông nhạt nhoà, lời ai thoáng xa xôi
    Bóng em ngời sáng- Đoá hoa màu trắng khi trăng chiều lên
    Đến đây thầm kín- Giấc mơ màu tím, bước chân hoàng hôn
    Cầm tay em nói- Hàng mi trầm ngâm- Chiều dâng trong vắt- Vầng trăng dịu êm
    Cầm tay em nói- Mùa thu thần tiên- Vần trăng trong vắt- Lời ru bình yên"

    Một "Trăng chiều" khởi đầu lãng mạn cho Lưu Hữu Phước và nữ danh ca một thuở tài sắc và không kém phần đình đám Ái Vân. Trăng chiều Lào Cai cũng thật dịu êm và trong vắt....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lào Cai chừng cũng 8h, tôi lang thang đi ăn cơm, cafe rồi cũng gặp một kẻ lang thang khác...mọi lao động đều xứng đáng được hưởng thành quả, hát rong cũng là một cách lao động...
    [​IMG]
    Gần đến giờ lên tàu, tôi quay trở lại quán lúc chiều ghé chân, gặp ngay em Thuỷ ở nhà chủ nhật mang chồng con đi nghỉ, tiếng em the thé, chua ngoa và đanh đá chứ đèo phải nhẹ nhàng uyển chuyển như Ở nhà chủ nhật mà mỗi lần mẹ tôi dặn "lấy vợ nên tìm người có giọng như thế".
    Đêm Lào Cai:
    [​IMG]
    Tán phét thêm một lúc, tôi còn lôi kéo được thêm hai em bán hàng nữa vào chụp chung một kiểu ảnh.
    [​IMG]
    Tạm biệt ba thiếu nữ Lào Cai thân thiện, tạm biệt Lào Cai, tạm biệt Phan Xi Pang......
    Đường về nhà....
    Lời ca cố Trịnh lão gia văng vẳng từ cái loa cát xét bên đường đưa sang...."Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì em ơi biết không....để gió...gió cuốn đi......."
    Nếu có thể- Mỗi chúng ta hãy làm cuộc sống tốt đẹp hơn.......
    "Lửa đã cháy hồng hào mặt đất
    Mùa chín tình yêu, mùa chín hận thù
    Không bao giờ xương máu phải bơ vơ
    Ôi sông núi uy nghi ngàn dặm đất
    Có nghe tiếng chúng con: Xin có mặt
    Nguyện làm người xung kích của quê hương
    Đấy tiếng hát chúng con: tiếng hát xuống đường!"

    ---------------------------------------------
    Hà nội- 2.48 Pm 31-8- 2007
    Được NapoBonaparte sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 31/08/2007
  8. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi ko vào 4R, Ha noi hom nay nắng đẹp dưng lại nhớ đến Fan, xa em Fan lâu rồi nhưng khi đọc lại, xem lại mạch bài này, cũng sắp được tròn 1 năm kể từ ngày leo trèo, cảm giác vẫn nguyên vẹn....những con đường, những cơn mưa, những viên C sủi.....tất cả.... sao nhớ quá đi..Sẽ có một ngày hẹn gặp lại em Fan....theo con đường dễ đi hơn cả- Trạm Tôn chăng?
    http://www.aulacvn.com.vn/
  9. cuongvietnam

    cuongvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh tôi thấy văn chương cuốn hút, kiến thức trải rộng khá thâm thúy. Rất cảm ơn anh về những bài "phản biện" hóm hỉnh!
  10. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ồi mới thấy anh Tuấn,bác moi bài này lên được cơ à,em còn ko tìm nổi

Chia sẻ trang này