1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản Mạn Một Loài Hoa

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anhtucvang, 07/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Tản Mạn Một Loài Hoa

    Hoa anh túc, một loài hoa đẹp nhưng cũng ẩn chứa đầy sự đam mê, huyền hoặc và cám dỗ. Ta sẽ làm sống lại 1 loài hoa chất chứa những dòng nhựa, kiêu hãnh khoe sắc .nữ hoàng của các loài hoa nhưng cũng tàn nhẫn đúng như tên gọi của nó.


    Có ai hiểu được ta mang tên 1 loài hoa độc,ta cũng độc như hoa, ta muốn mọi người quì rạp dưới chân ta như quì rạp dưới 1 mệnh lệnh không thể chối cãi được. Một ma lực hút lấy tất cả những con người từ thông minh đến ngu dốt..từ thánh thiện đến bùn đen.Ta tham lam muốn nắm chặt tất cả trong lòng bàn tay. Ta quyến rũ yêu thương ,ta quyến rũ dại khờ, ta quyến rũ chàng.Chàng về nơi ấy có còn nhớ đến ta ,1 loài hoa độc?

    Ta độc với chàng,như gom tất cả sự độc ác của cả rừng hoa anh túc.Nhưng ta cũng khát khao ,khát khao chàng.Khát như rừng hoa thiếu nước.Ta độc quá phải không chàng? Và Chàng đã xa lánh ta ,xa lánh những dòng nhựa 1 thuở chàng đam mê, 1 thuở chàng cám dỗ.Ta đã bóp chết chàng bằng những kết tinh của tình yêu 1 loài hoa?Ta làm chàng nghẹt thở và sợ hãi.Ta biến chàng thành 1 cái xác khô?Ta độc ác quá,độc ác với chàng quá.Nhưng biết làm sao được bởi vì cuối cùng ta cũng chỉ là 1 loài hoa độc của núi rừng.
    Ta không phải là anh túc tím, anh túc trắng ,anh túc hồng,ta là anh túc vàng kiêu hãnh dưới ánh mặt trời. Con người thù ta nhưng ta vẫn là 1 loài hoa không thể so sánh với bất kì loài hoa nào.Hoa anh túc vẫn đứng dưới mưa,dưới nắng.dưới gió nhưng nó vẫn vươn lên khoe sắc ,như nghe ở đâu đó 1 câu nói " Em như 1 loài chim , chính vì ngược gió nên phải bay cao hơn ". Và ta không rạp mình xuống với đất mẹ, không như quả anh túc bị người ta cứa lấy đến giọt nhựa cuối cùng. Nhưng tình yêu nơi ta thì lại bị cứa đến giọt máu cuối cùng.Một loài hoa độc nhưng cũng đầy cảm xúc,đầy cảm tính,nhưng ta đã mất ,
    Mất 1 loài hoa?????????????????
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể tiếp tục vào đây nhé. http://ttvnol.com/cuocsong/88319.ttvn
    Chúc Cuối tuần vui vẻ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này