1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn một thú chơi - Địa lan HP.

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi anhdialan, 01/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hehe hoá ra anhdialan cung chơi với ông hiệp hả. Bây giờ lan nhà ông ấy cũng nhiều lắm. Dao, trước dẫn em đi mua hoa lan về trồng nhưng có lẽ mình không có đủ cái kiên nhẫn để chăm sóc hoa lan lên máy nhành lan die hết trơn rồi.
    Còn bây giờ vợ ông ấy đâu có phải chăm sóc hoa lan đâu.
    thuê một người chuyên chăm sóc hoa rồi hêh đúng là chơi hoa như ông ấy cũng sướng thật chi cần ngắm thôi chứ chẳng cần chăm, mà có muốn chăm thì cũng có thời gian đâu mà chăm cơ chứ
  2. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ồ !Chắc cũng là người hay đi chợ Hàng đây ,trước còn hàn vi đứng đường bán lan , giờ nghỉ rồi .
    T.A bận rộn suốt ! Khi nào có thời gian vào vườn mình chơi , sáng chủ nhật nhé .
    47/98 Đình Đông , gọi trước cho mình : 738644.
    Nhà thờ Họ Vũ .
    Cảm ơn trời đất đã cho ta có em trong cuộc đời bé nhỏ này !
  3. ThanksForGiving

    ThanksForGiving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Anhdialan chơi lan thế có biết Hoàng gia Cung là ai không ? Mà hình như đồng chí cũng là dân 51 hả ?
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    HP mình tự hào có một ông Hoàng Gia Cung lấy tiền đè chết người để chơi Địa Lan , Ke.....ke....! Dân 51 ? Không biết có ý gì không nhỉ , thực lòng anhdialan này không hiểu , giải thích dùm chút đi , được chứ ?
    Nghe nói đâu hình như ông Cung không trực tiếp chăm trồng mà phải thuê thợ lan tận Nam Định về làm vườn . Cũng có một số bài viết của ông về địa lan trên VN Hương Sắc , nhưng ông ấy chơi lan theo kiểu Quýt Tộc quá thành ra dân lan không ưng cho lắm .
    Mình bình dân nó quen rồi , bước vào những vườn lan kiểu thế ngại chết đi được .
    Năm nay chẳng biết lan huệ mọi nhà thế nào : Nhưng chắc mất mùa hoa rồi , nhà vườn lại buồn nhiều lắm đây vì thiếu vắng bạn bè . Chán !
    T.A
  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Một số dòng Địa lan mới nhất được chào hàng trong đầu năm 2004
    T.A
  6. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Âu-Ước tiếp :
    Mỗi người được tạo hóa ban cho mình một cuộc sống và ta không có quyền chối từ , Âu -Ước hay tôi cũng vậy .
    Khi vãn niềm đam mê trong mình cũng là lúc ta tự tìm về với nó , giờ không phải vì cỏ cây mà vì những người yêu nó .
    Em cũng như bao người con gái khác , thấy vắng bóng hình lâu lâu lại hoi vu vơ : Anh lập gia đình không mời em sao ? Hoa cuối năm rộ nở , lòng chưa cuối đời đã mong manh héo , lại sợ cho những điều ngộ nhận xa xưa từng sợ : Liệu em là gì trong tôi nữa ? Câu hỏi nhỏ nhoi trôi vù trong tiềm thức , có thể bá Phương trả lời được vì sao : Lâu nay anh không ghé thăm vườn .Những ly ruợu Táo Mèo chẳng bao giờ cạn , những hũ Hoàng Hoa mãi vẫn đợi người về . Trong cô đơn thấy mình bé nhỏ , lại nhớ những ân tình ta và em dành cho nhau chưa chọn .
    Nghiệp Lan bọt bèo .
    Chiều cuối năm thẫn thờ đi , thẫn thờ nhớ nơi nào đó xa xôi , nhớ tiếng gọi khắc khoaỉ của tình si vừa tới . Hoa khoe sắc khoe hương , người cứ dần dần héo . Đôi mắt đen lăm dăm em làm anh sợ , những lời than nhả nhớn , xót lòng .
    Mùa khô về tự bao giờ , lạnh lòng nhớ mến trừu , chờ hoa triêu hội ngộ.
    Con người ta khi vì lan thì thường mất nhiều thứ , nhất là thứ tình cảm giữa người và người mà cuộc sống luôn cần nó .
    Lan làm người ta nghèo tiền nghèo bạc , nghèo cả những mến trừu đôi lứa .Một lần bước tới là một lần lỡ hẹn , một lần bước qua là một lần vấp ngã . Lan chẳng phải làm con người ta trai sạn với đời , mà nói đúng hơn , nó làm con người ta đi vào cõi mêng mông thiều định , chính vì thế cám rỗ vì lan lớn hơn cám rỗ vì đời .
    Âu lặng đi trong một chiều đông rét mướt và buồn , không có ai quanh mình , tiếng trẻ vô tư lự ríu rít gẩy bếp rơm nước củ khoai , củ sắn . Âu thẫn thờ chìm ngỉm trong những suy nghỉ mơ hồ vào một ngày mai nào đó cho mình .Rít một mồi thuốc lào dài , chợp một hớp rượu cho ấm lòng .
    Kể cũng lạ , dân lan gắn với rượu như hình với bóng , có thể người ta tìm cho mình ở nơi cái chất men ngăm ngăm ấy một niền tâm sự riêng của mình .
    Trong cái giá lạnh của miền rừng Đông Bắc , Yên tử ngập trong mù sương , lọt thỏm trong mênh mênh đó vài đọt nắng , thấp thoáng đâu đó những làn khói bếp buổi sớm của dân đi rừng .Âu vặn mình , uể oải trở đi , trở lại mà không dậy nổi.
    -Ê ! ăn sáng ...!
    Tiếng Tuấn hòa trong tiếng âm ba rừng núi , lắc mạnh người Âu bật như con trạch phải gio .
    -Mấy giờ rồi cậu ?
    -Chín giờ rồi ông anh !
    Cả đội khai thác rừng đang cố gắng lần theo từng vết Thiết Hài , vào đến Năm mẫu thì hút dấu , nó độc thật , cuối năm chỉ trông chờ vào nó , chắc đợt này có vài bông ra sớm .
    - Em thấy mình đi thế này không được hiệu quả , ta chia nhỏ ra càn rộng theo vòng cung , gặp lại nhau trong trảng bà Sáu được không ?
    Trảng bà Sáu là trảng rừng gần như nguyên thủy , Âu và tôi đã vào đó đôi lần , Lan sậy Tầu ở đó nhiều , cứ tím lịm cả năm .Mà cũng lạ cái anh sậy Tầu không biết trời ban cho lúc nào mà được cái màu tím thế .
    - Được ! anh đồng ý với cậu .Tuấn ,Trường nghếch lên tây bắc , Thương , Mạnh từ đông nam lên , anh với cậu thẳng tiến .Trảng bà Sáu đúng ngọ hôm sau .
    Hớp nhanh vài hớp rượu chúng tôi sốc hành trang bắt đầu lên đường .Chỉ cảm nhận được cái lạnh càng lúc càng vít vào da thịt .Sương núi tan dần nhường chỗ cho từng đợt gió bên kia biên giới thổi về .
    Âu lùi lũi len từng lạch lá , sự câm lặng hai người cố phá mà không sao vỡ nổi .Có thể tâm trạng cả hai cũng chung với núi rừng , cảnh vật không đủ hứng thú cho Âu niềm nở như mọi ngày .
    Tôi nâng máy để ống kính rộng nhất thu hết vào lòng những khắc khoải của người và cảnh . Một chút mây , chút gió , chút nắng nhẹ , chút con người trong đó .Người sao bé nhỏ và lẻ loi đến thế .Cũng lằn rừng này ngày nào Âu -Ước cùng sải những bước tìm cuộc sống cho mình , tìm miếng cơm manh áo cho con , cho gia dình , vậy mà ...?
    Tôi vẫn hỏi cho câu hỏi vậy mà ngày nào : Sao con người ta cứ muốn chối từ hạnh phúc nhỏ nhoi của cuộc đời để chuốc lấy khổ đau và bất hạnh ?
    Có lẽ ông trời bất công lấy đi từ người ta những gì đang thiếu .Có lẽ thế .
    Tiếng con chim Voan thoảng thốt buồn ,tiếng Giải Oan lách tách đằng xa , quyện với rừng núi một niệm khúc buồn .Với Âu niệm khúc ấy nó tự như niệm khúc của cuộc đời .
    -Cậu với Loan hình như cũng chia tay nhau rồi phải không ?
    Bất chợt anh khơi lại trong tôi nỗi đau ngày nào , tôi đã quên thật sao ? Ồ ! Không ! tôi chưa quên , nhưng anh gợi lại để làm gì khi cái con người đang mò mẫm núi rừng cùng anh chẳng thiết để tâm đến cái tình người hờ hững kia .Cái tình người cho nhau rồi lấy đi đấy đâu có quan hệ gì nhiều đến cái việc anh hỏi tôi .Trước mắt đường còn dài , trước mắt còn nhiều những khám phá .Ồ !Loan rồi Lan , sao mình cứ phải nghĩ suy nhiều con người mà : Đến rồi lại đi .
    -Vâng ! Cũng ba năm rồi , hình như cô ấy đã có gia đình .
    -Thế cô ấy không mời cậu mà cậu hình như .
    -Vâng !
    ___________
    Cô bé ngăm ngăm đen , hết bắt chéo chân lại quỳ gối ,cầm cái canon ngắm lên ngắm xuống bông Tam bảo sắc .Giêng hai đội lan nhàn tản tụ vạ vườn Trí Hường bình ngang bình ngửa mấy bông lan đầu vụ .
    Cô bé như chẳng cần biết vườn đông khách cứ tự nhiên như không chớp đèn lia lịa .Con bé kháu thật , già trẻ lớn bé ai ai cũng bảo thế .
    -Con gái tao trông có được không mày ?
    Cụ Trí đã ngoài 60 mười còn phong độ chợt hỏi .
    -Con cũng thấy thinh thích .
    - Ông này chỉ được cái vớ vẩn , tôi không thấy hợp chỗ nào cả , mày mà vác nó về chỉ tổ cho nó trèo lên đầu lên cổ , báu gì !
    Bác Hường phản đối chồng kịch liệt , bả biết cu cậu là thằng thế nào , nó nói thích thì chẳng ai can nổi , bà thấy bất an trong người đi vào trong nhà nghỉ trước .
    - Mọi người cứ ngồi chơi , tôi xin phép nghỉ trước .
    - Hà...hà..!Bà sợ thằng bạn lan của bà nó yêu đương vào là bà mất nhờ chứ gì ?
    Cụ Trí bóc vợ ngay trước bạn bè .
    Cả đội cười xoè .
    - Thôi ! bỏ qua đi , cụm nhát vì cái được nhờ .
    Chú Thái gỡ bí cho chủ nhà.: Hết đấy nhá !
    Chén Hoàng Hoa tiên tửu của mọi người vơi dần theo những điệu nghiêng ngả đất trời.
    - Vào uống chén , nói chuyện em .Tôi buộc miệng gọi Loan .
    - Anh cứ kệ em !
    Ba năm rồi , hình hài ấy , con người ấy cứ nuột dần theo những bước thăng trầm , ba năm đã xa , thật xa để không còn nhớ gì nhiều những môi hôn , những vòng tay , những cái ghì xiết vào nhau nồng cháy .Một thời tôi và em đã yêu nhau , rồi một thời để xa nhau .
    Tôi quay lại với thực tại , rừng đang ngả màu , màu xám bàng bạc rừng chiều , núi rừng trầm tịch ru tôi mải mê đuổi bắt những hồi ức về những ngày hạnh phúc.
    - Anh Âu còn nhớ mấy con vịt nướng rơm không nhỉ ?
    -Nhớ chứ !Ngon !
    Cái cảm giác mơn man khi bên em lại về , lửa rơm bập bùng ,mắt mũi cay xè vì khói , con vịt dám lửa mỡ chảy lèo xèo .Hai đứa mặt nóng bừng hối hả chuẩn bị bữa chiều .
    Cuối tuần nào tôi cũng đưa em về Âu-Ước , về đây với anh chị lúc nào tôi cũng cảm thấy ấm cúng và chút gì đó của gia đình , em cũng thấy thế , và luôn vui khi về đây .
    - Anh ơi ! hết nước mưa rồi anh đi xách di .
    -Chân anh chưa khỏi hẳn , đi sang đó trơn ngã chết thì sao .
    -Đi mừ , nào đi nào .
    -Nhưng chân anh đau , chỗ đó rãnh nước trơn lắm .
    -Anh làm được mà !
    Em kiễng lên hôn hờ lên môi tôi , có lẽ nụ hôn hờ này còn duy nhất dọng lại trong tôi đến bây giờ , nó làm thằng đàn ông vốn cũng có chút cứng rắn mềm lại , có thể trên đời thằng đàn ông nào cũng vậy :Ướt sũng dưới đôi môi người đàn bà , khi họ làm nũng đố ai từ chối .Tôi chẳng phải là một ngoại lệ .
    Hai con vịt cháy lẹm một góc nhỏ chắc chẳng hề gì với bữa rượu đêm nay của mấy anh em .
    Trời tối dần .
    Trên chạc cây , Âu và tôi ngủ một giấc say mềm , có thể là mệt , cũng có thể là mỗi người một suy tư riêng cho mình .Muỗi rừng làm thịt hai anh em , đấy là cái cảm nhận đầu tiên ngủ rừng không lán .
    (C.T)
    [​IMG]
    T. A xin đón chào tất cả các bạn đến với Vườn Vũ Gia .Mong mọi bình yên và hạnh phúc cho tất cả mọi người .
  7. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Chào Bạn anhdialan Hân hạnh được biết Bạn qua box HP. Bắt chặt tay ( nếu bạn đồng ý ) một cái , nếu gọi là giang hồ tứ hải giai huynh đệ ! Rất thích cáichất ''hot'' tình si địa lan của bạn, phàm đả ''mết'' thứ gì thì phải có lửa, lửa càng bền thì đam mê càng cao. pug tui củng đôi khi vật vả vì cái mê đó , tui lại cứ ưa lan man từ chổ này sang chổ khác thế mới khổ triền miên, nhiều tập ! Nhưng... chưa từng buồn đâu em (TCS).. phải không bạn .
    Đầu năm thân chúc Bạn và gia đình một năm vạn sự như ý !.. Sức khoẻ dồi dào để bộsưu tập địalan VN của bạn phong phú và phái triển gấp 10 năm Dê .
    TB. Tui có thằng bạn nó nói : VN có loại địa lan thơm,ít hoa. Pug tui chưa hề biết, hay nghe qua.Xin bạn giải thích, cám ơn .
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  8. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Trở lại tìm bạn Anhdialan toan than với Bạn chìa mỏi cả tay ngóng dài cổ chờ trả lời :không thấy. ! Đọc kỷ lại hàng chử đỏ dưới logo mới biết bị trảm rồi, để "bảo mật" gì đó > Thở dài chúc bạn mau tái sinh dưới một kếp hoa cymbro....khác .
    Không phải người hào hùng yêu Lan HP không hiếu khách , chỉ tiếc sinh trên mạng không nhằm thời
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  9. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nào nào ! đi đâu mà vội mà vàng , chữ xanh chữ đỏ mà quàng vào đây !
    Địa lan Bắc Hà sang mà không kiêu , trầm mà ấm , bình dị mà thanh cao ....đấy là cái nội tâm của lan .
    Còn người yêu Địa lan thì........Vẫn đợi khách tới vườn hai tay nâng chén tương phùng giao tâm !
    [​IMG]
    T. A xin đón chào tất cả các bạn đến với Vườn Vũ Gia .Mong mọi bình yên và hạnh phúc cho tất cả mọi người .
  10. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Chào tái ngộ chủ nhân vườn địa lan họ VŨ . Cám ơn Bạn đả rộng cửa đón bạn bè tứ phương dù chưa quen .Ngay hôm qua tui đả đọc xong bài của bạn.Viết trả lời ,gởi đi mà khôngđến do lổi kỷ thuật. Hôm nay, viết lại.
    Rất đồng ý với nhận xét về địa lan xứ Bắc nói riêng và VN nói chung. Chính vì thế tôi muốn quay về với ĐL VN, tui chỉ là một người chơi địa lan tơ lơ mơ mà thôi, được cái có dịp đi xem những cuộc triển lảm phong lan quốc tế tổ chức nhiều, thường xuyên nơi tui định cư...Càng ngày càng bị bội thực vì địa lan , lai tạo , phối giống, ghép mô... đẹp ,to , màu sắc rực rở đến lúc nào đó tui thấy bàn tay con người can thiệp nhiều quá đâm ra có vẽ rắc rối và faux quá...Trở về với ĐL VN , thuần và chân chất hơn . Tóm lại Cymb. VN có duyên ngầm và làm cho người chơi ''ngấm'' sâu, cái khoái là chổ đó.Đả trở đi , trở lại để đọc các bài của Bạn bên trang sỡ thích chơi lan, cám ơn Găp lại bạn sau...
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC

Chia sẻ trang này