1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn một thú chơi - Địa lan HP.

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi anhdialan, 01/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ồ ! Kiếm đâu được cái'''' thạch huệ'''' hay thía ?
    Hoa tháng mười hôi mù , được mỗi cái hoa to , lá bóng .Chậc...! nhưng nó sống trên cao quá khó sinh trưởng và ra hoa dưới đồng bằng . Phân bố rộng , thích nghi thấp .Hà....! Ba vụ ra đều cả ba T.A cho là kỳ tài đấy .
    Nhanh_lan_tím : Cái hoa lan màu tím nhiều lắm, như nếu để yêu thì biết yêu cái nào ? Hon nào xong chuyện mùa kho T.A sẽ làm một nhát về lan tím cho hoành tráng nhé .Keeee....!
    [​IMG]
    T. A xin đón chào tất cả các bạn đến với Vườn Vũ Gia .Mong mọi bình yên và hạnh phúc cho tất cả mọi người .
  2. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Cám ơn Bạn Anh đả cho biết tên Lan VN : Thạch huệ ( tên nầy do người sưu tầm chơi đặt hay đả có một hệ thống tên từ lâu ? Sự hiểu biết nầy đối với riêng mình quan trọng: giúp mình có thể hệ thống hoá và chuẩn hoá tương đối về tên hoa ĐL /VN ) Vì bên nầy không có điều kiện để đối chiếu tên VN, nên thường một cây mang 2,3 tên mà ai củng nghỉ rằng tên mình gọi là đúng !Xin bạn vui lòng giúp, nếu tiện , cho tên VN mổi khi có poste ảnh Orchids.Đám chơi lan tụi nầy cám ơn bạn nhiều.
    Thạch huệ hửu sắc, mà hoắc hương ui trời, thấy hình đẹp thì đặt mua vì thích ĐL/VN .Ghiền hoa, anh mủi lỏ bán gì thì mua đó, có được phép chọn đâu ! Nhưng cứ tự an ủi: Có còn hơn không..phải không bạn. Thân .
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  3. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    cymkorea3.bmp
    Thó ảnhcủa Hàn quốc, gởi Bạn hiền xem cho vui.
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  4. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    cymexpo.bmp
    Củng của thiên hạ
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  5. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nó là một trong vô số của dòng lan Thạch Huệ .
    Sao nói nó là thạch huệ thì anhdialan không được rõ , nhưng các cụ gọi nó thế thì để thế cũng chẳng muốn thay đổi cái tên làm gì .
    Lan không trọng cái tên , mỗi vùng một tiếng địa phương , mỗi miền một cái danh từ . Giá như ai đó biết rằng lan là biến hoá khôn lường thì hà tất phải nhiều lời giải trình .T.A chơi lan cũng chẳng qua là cái thú tiêu giao không trọng hình thức cho lắm mong bạn hiền chớ gạn hỏi nhiều , nhỡ ai đó vô đây lại bảo rằng Mấy thằng chơi lan lắm nhời , khó tin .Hà....hà.....! Chúc vui !
    [​IMG]
    T. A xin đón chào tất cả các bạn đến với Vườn Vũ Gia .Mong mọi bình yên và hạnh phúc cho tất cả mọi người .
  6. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Xin loi tructrac ky thuat ! Khong bo? dau duoc tai sao ?
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC </FONT></FONT>
    Được pugbuddy sửa chữa / chuyển vào 04:33 ngày 12/02/2004
  7. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Âu-Ước.... tiếp theo và hết
    Sáng gò Gió như bức tranh thủy mặc , sương buông luẩn khuất , từng đọt nắng nhỏ lẻn tán tùng già vỡ òa trên nền đất mục ải .
    Dấu chân hằn trên đất ẩm , đêm qua trong cơn say họ đã nhảy , nhảy như điên dại tan vỡ trong tiếng long bong nồi niêu , chén đĩa .
    Mọi người dậy rất sớm , chuẩn bị hành trang đầy đủ càn trảng . Trảng bà Sáu ướt sũng sương đêm ,Thiết Hài đang đón mọi người phía trước , ai ai cũng hăm hở .
    - Chị Ước liệu còn lấy thêm được kiến Lan cho em không .
    - Không chắc lắm , nhưng cuối trảng dợp trời chắc còn .
    -Em cũng mong như vậy !
    Tôi chọn phía Nam , càn trảng cùng tôi có Hạ , Hạ mặt đăm đăm , chốc chốc lại thở dài .Có lẽ hơn xa nhà cũng lâu lên Hạ nhìn thấy bạn bè không dám vồ vập và hình như cậu ấy buồn . Nỗi buồn này sau tôi mới hiểu là nó có nhiều lý do cho nó . Hạ yêu Ước thực sự , yêu bằng thứ tình yêu tôn thờ của con chiêm ngoan đạo với các bậc thánh chúa .
    Cậu ta buồn khi nhìn thấy sự đoàn viên của gia đình họ . Dù sao ngàn đời Âu -Ước vẫn mãi là Âu- Ước chẳng bao giờ thay đổi , sóng gió với họ chỉ là cơn gió thoảng qua để tiếp tục yêu thương và sống nốt quãng đời còn lại .
    Tiếng con Mi hoang dã tru tréo sớm rừng bảo vệ vùng lãnh địa , đâu đó gà rừng te te gáy , tôi phá tan sự im lặng đáng sợ bằng một tràng cười cuồng dại , ngày trước mỗi lần khoái chí lên tôi đều thế , lớn dần rồi cũng tự thu mình lại , trách nhiệm với mình hơn , tôi đã quên nó , thực sự quên nó .
    - Hạ ơi ! cậu khờ quá , lan thì lan thôi còn đòi chơi thêm nhành lan ấy , hại người lắm lắm , ha....h....a.......ha.....!
    -Ông trật tự tôi nhờ , sắp đến nơi rồi đấy qua hết lạch nước kia rẽ trái là tới , không để ý quá đi chẳng biết đường nào mà lần đâu .
    -Kệ mệ nó , tớ đeck thèm , được cũng là cái duyên của mình , không thì cũng là cái may của mình , một lần đi là một lần duyên tìm đến , mần gì , mặc xác nó đi là êm , nghĩ làm chó gì cho phiền .
    -Ông nói lan hay nói tôi ?
    -Hà....hà...! tưởng không nhạy cảm đến mức hiểu tớ đang nói gì , ông đấy , khờ nó vừa thôi , anh em nó cười cho .
    - Biết rồi .
    Mặt trời đã cao quá đầu người , trảng Bà Sáu khô dần , lâu nay không người vào mòn cỏ non mọc xanh rì , quanh quất đâu đó khóm lan luân Hòa bảng khét lẹt mùi dầu dừa , cái giống lan hoa thì đẹp mà mùi thơm rợn người , phải nói là hôi mới phải .
    -Hạ này , ghét cô nào lấy mấy cành hoa luân tặng cho thì vui phải biết nhỉ .
    - Ông chỉ làm trò , hề vừa thôi , ai người ta tặng cái thứ *** ngựa đó bao giờ .
    - Ngó đằng xa màu vàng rợt ngon phết ấy chứ ?
    -Vâng ngon !
    Hạ nói thế thì tôi còn biết nói gì nữa , cùng đi một đường mà im im như câm thế kia bố ai mà chịu được chứ , tôi cười ruồi nhại lại .
    -Vâng ngon !
    ~~~~~~~~~~~
    Mùa khô nào đó tôi còn thả mình trong cỏ cây núi rừng , mùa khô này trầm ngâm nghĩ về mình , về mọi người , nghĩ về cuộc sống đang dần đảo lộn hết thảy rồi cũng dần gắn kết nhau lại .Những mùa khô qua đi mà tôi còn rất trẻ , không nhớ gì thêm nhiều , thực lòng chẳng dám nhớ thì đúng hơn . Sợ , rất sợ phải nhớ , rồi lại phải viết . Hôm nay say không ai đưa tôi về như ngày nào , em đã xa rồi còn đâu , những mến trừu tôi dành cho em cuối cùng cũng chẳng hơn được nàng lan của tôi . Hình như ngày trước ai đó nói rằng chỉ có người lỡ hẹn còn lan chẳng lỡ hẹn bao giờ . Tôi khóc , nước mắt theo má xuống môi mặn chát . Nước mắt cảm thương những kiếp người đang từng ngày vật lộn với cuộc sống , đang từng ngày đánh đổi sự sống mong manh của mình lấy miếng cơm manh áo , tôi khóc cho tôi , kiếp phù vân lật đật , chẳng làm được gì nhiều cho mình và gia đình.
    Trăng chiều đỏ quạnh như ảo giác , vầng trăng già cuối tháng không đủ sáng để dọi bước chân người . Một vầng trăng đang từng hồi lịm tắt , để ngày nào đó tháng sau lại tròn vạnh sáng bừng .
    Âu - Ước đi lần này mang những tốt lành , tôi hiểu họ không thể xa rời núi rừng , chỉ có tôi , bị đẩy lại đằng xa và tiếp một lối khác cho mình .
    -Ồ ! Âu lại quên mang theo dao rừng , đi lần này lại rách hết người , tôi lẩm bẩm như kẻ mông du - mang urê vào rừng nhiều thế , lan còn bao nhiêu đâu mà dải nhiều đạm làm gì ?
    Tiếng Vạc ăn đêm thoảng thốt ngoài đồng xa , v..á..c....vá..c...tiếng đêm lạnh buốt xé lòng tôi ở lại .
    - Thôi nghỉ mai về , giờ cũng muộn rồi con .
    Mẹ Âu móm mém kéo tôi ở lại , người đàn bà một đời lận đận , lo lắng từng bước chân con , mắt bà nhòa đi , tôi biết bà đang khóc nhưng chắc chẳng còn nước mắt .Lưng bà còng xuống , run rảy cầm ngọn đèn dầu le lói ra khép cánh cổng tre .
    Tôi lặng lòng đi vì tiếng cót két mấy mươi năm của đôi cánh cổng tre cũ nát . Một đời người khép mở chắc cũng thế này.
    (Hết)
    [​IMG]
    T. A xin đón chào tất cả các bạn đến với Vườn Vũ Gia .Mong mọi bình yên và hạnh phúc cho tất cả mọi người .
  8. ThanksForGiving

    ThanksForGiving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Hà ...hà... Tớ mới đi thuỷ canh phong lan dìa ,tạt ngang vào xem bạn mình còn canh kiểu gì tối tân hơn không ? Nếu nhìn lên trên ảnh giật mình liền : Thạch canh nửa kìa .... Hì hi hôm trước tui đem lan vào máng trên giá non bộ đá vì tay nghề "cao cấp hạng Z", nên vài bửa rể bị đá nung nắng héo queo hết thuốc luôn ! ờ ờ tại tui nghe lời kí anh gì ở HP xui tui nghĩ sao thì cứ làm vậy...Mình vẩn ghé vào đây đọc bài, nhưng không muốn xen vào buôn lê loãng chuyện của Bạn. Có câu hỏi mình thấy có 1 loại ĐL /VN mới mang tên KH của Bạn mình? Nếu đúng, có thể xin cho xem ảnh hay Link,cám ơn trước .Chúc Bạn vui , mạnh. Củng xin lổi bạn Thanks for giving, mình chỉ mượn ảnh của Bạn để đùa với T.A thôi , không có ý gì khác mong Bạn thông cảm . Ảnh của Bạn rất đẹp, Pug tui mê lắm...Thân ái
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  10. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ke.....! Mình hỏi thật nhé :
    Bạn thực lòng muốn gì đây ở thằng chơi lan vốn chán hết mọi thứ này rồi ? thôi được , bạn muốn biết về lan thì quả tình topic này không đúng nơi , đúng chốn .Nhưng không hề gì , mình sẽ tiếp bạn nhiệt tình nhất trong khả năng có thể .
    Thứ nhất cái việc nuôi trồng thì từ trước tới nay T.A này luôn muốn tạo điều kiện cho lan sống trong đk khí hậu tự nhiên nhất mà nó vốn sống . Điều này chắc vô cùng khó khăn với điều kiện thành phố .
    Cái mà bạn hỏi về cây địa lan có tên là KH thực ra nó là một giống hài ( Paphiopedilum concolor Var hennisianum ''''KH'''' ) trước đây hài này có họ gốc cùng hài Gia định , phân bố rộng khắp trên lãnh thổ VN ,thích nghi tốt với mọi điều kiện khí hậu . Tập trung nhiều trong khu vực rừng đá vôi đông bắc và một số đảo trên vịnh Bắc bộ đây là hình ảnh giống hài này :
    Còn đây là giống lai từ loài hài này :Paphiopedilum concolor var hennisianum X bellatulum ''''KH''''

    Thực ra đây chẳng qua là theo chủ quan của T.A vì sơ lược trong vô vàn loài địa lan bao gồm các giống : Cymbidium , paphiopedilum,Calanthe,Phaius....v....v.... của Vn thì duy nhất có giống hài này mang tên riêng như bạn đã nêu . Hơn thế nữa , thực ra đây chỉ là những hiểu biết rất thường tình kết hợp giữa Lan và Search trên mạng mà T.A có được những kết quả như trên .
    Mong bạn đừng nâng cao quá vấn đề , vì một lý do đơn giản nhất trong những ngày cày miệt mài trên net kiếm ảnh làm VCD của T.A là không có gì có giá trị tuyệt đối ,những thứ người khác có thể có thì mình cũng có, mong bạn cố gắng chịu khó học hỏi thêm một số thủ pháp khi tham gia đóng góp những kiến thức cần thiết trong bất cứ một topic nào : chơi ,hay đơn thuần là học tập kinh nghiệm lẫn nhau , tránh những câu hỏi vô ích và thiếu thực tế .
    Như bạn nào đó đã nói : Hình như chúng ta đang là những kẻ phá hại khi post những thứ trên mạng lúc nào cũng sẵn có .
    To Thanks for giving : Post ảnh bừa bãi quá , sang Sở thích post vào đó cho tập trung . Pass của cậu anh đang giữ cậu có muốn cái nick này của cậu ra đi vĩnh viễn hay không ? Hji` ! doạ chút thôi , hôm nào anh mà gặp cậu ở 51 thì kiểu gì anh cũng bắt cậu đãi anh chầu rượu . Thế nhé !
    Được vugiavien sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 22/02/2004

Chia sẻ trang này