1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn một thú chơi - Địa lan HP.

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi anhdialan, 01/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanksForGiving

    ThanksForGiving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , tại vì em cứ thấy chỗ nào có lan thì em đi kiếm ảnh về post liền , nếu như bác thấy phiền thì em xin chừa vậy ! Mà sao bác biết em ở 51 ??? Chắc bác cũng dân đấy cả hả ? .. Bi giờ em đang học ĐH trên HN , bao giờ về em sẽ ghé !
  2. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Chào Bạn Anhđialan thân, hình như có điều gì ngộ nhận giửa chúng ta ? Xin lổi nếu có phát biểu điều gì làm bạn phật lòng , hay đôi khi những câu bông đùa của mình làm bạn mích ý? Mục đính chính của tui khi đến với các bạn là sự cầu học những gì mình chưa biết đối với những người chơi Lan dù chặp chững, tài tử, ''chuyên nghiệp đả có quá trình ,kinh nghiệm hay khó khăn gặp phải khi trồng,săn sóc. Do điều kiện khách quan hoặc chủ quan cụ thể khác biệt nhau nhiều ở VN mình và mẽo, mình muốn quay trở lại cách trồng Lan như hồi mình còn nhỏ, ở VN thường thấy người lớn trồng. Do đó dẫn đến những câu hỏi ngu ngu mà bạn thấy! Thiết nghĩ vẩn có ích cho những bạn ABC Lan như mình.Nếu xét thấy những gì mình hỏi bạn thấy vô bổ, linh tinh ,bá láp thì cứ mỉm cười thông cảm : bỏ qua ,khỏi trả lời .Pug tui củng không lấy thế làm phiền, củng không bao giờ nêu đến Bạn những câu hỏi có tính cách đố hay để khoe cái cái hiểu nhặt nhạnh trên web , trong sách báo để loè ảo ai !Tóm lại, những gì Pug luôn ghi lòng : Bạn , Lan, Relax. Với riêng bạn Anhdialan là sự mến phục trân trọng. Tất cả còn lại chỉ là chuyện nhõ...Hãy cứ "Vui thôi mà/ BG". Thân ái
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  3. NGOCDIEMDO

    NGOCDIEMDO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến ! Mình nghĩ rằng hình như đúng là ngộ nhận thật sự nhất là về suy nghĩ khi tham gia online . Thôi thì vui vẻ chứ biết làm sao . Mình đuổi được bạn sao ? Ồ không ! mình không có quyền đó . Rất vui vì bạn đã trân trọng , chỉ tiếc một điều hình như bạn chẳng nói chuyện với mình được lâu thì phải , vì nick của mình thường xuyên bị khoá . Với cái việc những gì mình biết thì thực sự mình không cố giữ , bởi nói thật :như bạn biết và mình cũng nói rất nhiều mi như chơi lan theo tự nhiên và mình không muốn ép buộc nó , và hình như con người mình cũng thế thì phải .Cảm ơn bạn đã quan tâm !
    T.A
     
    Đai châu đỏ
  4. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Chào Bạn Anhdialan, hôm nay ghé lại ĐL/HP đồng ý với Bạn hoàn toàn .Tiện thể hỏi bạn mấy loại Cym xanh lèlai tạo củaTầu ,Korea có thân lá mầu xanh sọc trắng hay vàng.Đó là do tự nhiên hay do phối gene mà có ? Thường dùng thân loại cây,cỏ gì để phối.?..Loại nầy không phổ biến bên đây,có lẽ không hợp gu mẽo, đắt và ít hoa trên 150 tì chậu be bé. Chỉ có dân Á Châu có tiền và kết lắm thì mới mua.Ở VN mình điều kiện kinh tế khó khăn nhưng được an ủi có rất nhiều PL để mua hoặc trao đổi ( nói đến các Lan tầm tầm thông thường). Bên này chỉ có ra tiệm mua mà thôi...Còn việc trao đổi rất khó khăn, phi bè bạn nối khố, bà con thì ít ai chịu trao đổi Lan tốt hay đắc tiền ! Còn Lan ân nghĩa tặng biếu trồng lâu lâu là toi vì Lan bán ra được thúc bằng hormone từ trong nhà kính phân phối. Giá xoàng xoang từ 20 tì trở lên loài bét ! Có một miếng đất chơi Lan xôm xôm như các bạn VN , thật là niềm mơ củ tui !Đó là cái khó khăn thật sự mà ngưòi chơi tập tành như mình gặp phải, đam mê, chịu khó làm đủ thứ như xin lan èo uột về dưỡng lại, đi vô đất thay chậu cho thiên hạ v..v...nhưng không có tiền thì củng vất ! hi hi còn chuyện đi rừng kiếm lan lại không thể thực hiện là vì luật cấm phạt nặng.Mấy tay chơi Bonsai đi đào cây Tùng đá trong núi đả có những kinh nghiệm đau thương về việc này.Vài hàng phiếm đàm với Bạn lan man về cái sự Lan hành bên này,,,Cuối tuần vui vẽ .Thân
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  5. anh_cymbidium

    anh_cymbidium Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cậu không giận mình là tốt rồi .Mình nghĩ rằng nếu có niềm đam mê thực sự thì duyên lan ắt đến với ta .
    Mình vốn là người thẳng thật thế lên những điều không nên không phải cậu bỏ quá cho .
    Những cây địa lan được lai tạo từ bàn tay con người bên Trung Quốc và Hàn quốc nó có những biên hay sọc vàng là cội giống từ Vn mình đấy . Cái Mặc biên nguyên thuỷ của VN mình còn ít lắm , phân bố thì không đáng kể , chỉ tập trung lại chút ít phía sâu rừng Đông Bắc .
    Trước đây vào những năm từ 1990 -1993 Tụi Tàu sang mình đặt lan . Chúng nó giã man lắm cứ kéo thước thợ đủ 40cm thì lấy còn lại bao nhiêu vất thành đống như núi bên cửa rừng .
    Mình là một thành viên trong hội bảo tồn lan thành phố mình biết những điều đó là phá hoại và xót xa lắm , nhưng miếng cơm manh áo của một số lượng người không nhỏ đang trông chờ vào từng kg của loài thảo cỏ này .Lên cả nể bỏ mặc vậy . Sự thiếu trách nhiệm của nhiều người dẫn đến việc hiện tại VN mất đi rất nhiều giống lan quý hiếm và đặc hữu , không chỉ Cymbidium mà Paphiopedilum cũng lằm chung số phận .
    Ví dụ như loài lai tạo mới nhất này bên Hàn quốc :Cymbidium Goeringii REI "Luyun"
    Đây là giống lai theo dân giã gọi là Mặc biên -Đào cơ .
    Hai giống này đều xuất thân từ VN , theo đường du lịch của các chuyên gia KT Hàn quốc mà hiện có ở H.Q .
    Đấy là cái việc mà họ làm được là lai tạo những giống nguyên sinh sang một giống lai mới : Giống lai mới này mới được hiệp hội bảo vệ lan thế giới công nhận và cho phép sản xuất kinh doanh .
    Đại loại như Paph .Vietnamense -paph.delentin = paph .Hochiminh
    Hai loài đang được bảo vệ thì không thể thương mại nhưng một loài mới giữa hai laòi được lai tạo ( Mặc dù chẳng khác là mấy) thì được cho phép .
    Buồn là ở chỗ này , thế lên mỗi khi nhìn thấy một giống mới được công bố có xuất phát từ Vn , là người chơi la ai cũng phải chạnh lòng . Và mình nghĩ kể cả bạn không còn ở Vn cũng nghĩ như mình .
  6. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    >Ừ cái vòng lẩn quẩn nó cứ bám và siết cổ chúng ta. Nghèo vì sự sống còn thì có cái gì củng phải bán hết.Còn có cái mà bán... chỉ thở dài thôi, tui biết ở Thái trên miền cao nguyên chính quyền đầu tư và chỉ dẩn ,cung cấp vật liệu, phân bón chocác dân miền núi cách thức trồng cây quý hiếm và trồng Lan ở nhà với tính cách nhỏ vừa. Sau đó nhà nước mua lại hay đổi hàng tiêu dùng cho họ. Bạn có thể đả đọc qua rồi trên net< TQ củng bắt chước mô hình đó. VN mình có thể vừa trồng rừng , vừa trồng Lan chăng ? Thân ái.
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  7. PAPH

    PAPH Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm bạn thân mến của tôi ơi !
    Đặc thù của dân VN không cho phép mình tổ chức lên việc đó nó cũng giống như dự án 327 thôi . Cấm còn thế huống hồ gián tiếp cho phép khai thác rừng , họ sẽ phá thêm chứ chẳng gây dựng được gì đâu .
    Giá như nhà nước có những chính sách ưu đại cụ thể không chỉ riêng với lan mà bảo tồn và phát triển nhiều loài động thực vật quý hiếm một cách sát sao hơn nữa thì mình nghĩ rằng phần nào đó thúc đẩy được ý thức trong dân . Nhìn đâu xa ví như việc bảo vệ loài voọc thôi thì bạn sẽ thấy quy chế quản lý và khen thưởng những người có công nó bất cập thế nào . Chẳng ai vác tù và hàng tổng trong khi ăn cơm nhà mãi được .
    Cuộc sống chỉ là tạm thời còn cái chết mới là vĩnh cửu :
    Đồng Chí Chúa chỉ được cái đúng !

    Cymbidium .
  8. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Chào Bạn thân, cuối tuần ghé lại thăm Bạn. Hì hì trước đó có tạt vào boxe Thảo lụng đọc vài bài lấy khí thế, lại thấy xanh đỏ tùm lum... Từ hồi còn nhà ma Trí Tuệ VNOL, tui củng có chiến với Trường Du , One, Mitdac...để cho vui giải trí , nhưng củng có những tay khác máu me gân cổ gài những vđ sau nầy gọi là "nhạy cẳng"vào, và khi luận không lại thì quy chụp ,mạt sát đối phương ,khi đó tương đối ít .Có lẽ bây giờ có lẽ hơi bị nhiều và rất phổ biến.Những vđ đặt ra từ ngày xa xưa đó bây giờ vẩn tiếp tục cải vả, khiến có cảm tưởng như mục xă xúp bắp ! Hì hì ngày đó tớ lỡ dại bực mình hỏi một câu ngắn gọn, nếu ta chê hết tất các lảnh đạo các nước, lôi ra các tội mà hài thoải mái,vô tư thì thử có bạn đi một đường cơ retro nội địa xem .Thì bị ngay một phát treo liền , không có lời giải thíchTừ khi thấy mình ngu thiệt, tớ bye luôn ! Thôi đừng ''Lụng'' mí ''bại'' nửa Bạn thân, cứ poste lan cho bà con là đẹp đời, đẹp bạn, đẹp lòng..., thoãi mái hơn vì Lan chẳng bao giờ phản và làm cho con người buồn!
    Chúc Bạn cuối tuần vui vẽ.Thân ái.
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  9. fromantoan

    fromantoan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    1
    Tôi không hiểu tại sao Mr. Âu trong truyện của Mr. Anhdialan lại mang theo nhiều urea vào rừng thế. Định làm nông nghiệp hay sao vậy?
    Không có điều gì là không thể, chỉ có những điều có thể nhưng chưa làm.........
  10. 0_la_ai

    0_la_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khai thác lan là vắt kiệt máu rừng , Âu mang urê theo là khi lấy những cây trưởng thành rồi còn những cây nhỏ , bón Đạm cho nó tốt thêm , đây cũng là cái tâm của người khai thác rừng , và rất hiếm người khai thác lan nào có được , vậy mới đáng để viết về họ , còn không chắc T.A này cũng chẳng lòng dạ nào mà nghĩ về họ , viết về họ .
    Qua rồi những tháng ngày như vậy mới hiểu thêm con người phức tạm đến thế nào . Chỉ có lan vẫn đơn giản là đến mùa cho hoa thế thôi .
    Vậy thôi chứ ảo nó chnẳg mang ý nghĩa gì với mình , danh ngoài đời còn chẳng mấy khi trọng huống hồ những cái danh hờ thế này . Dù sao T.A vẫn là T.A không thể khác được , vẫn vào đây trả lời , trao đổi cùng bạn về lan . Này mình đoán nhé : Bạn cũng hơi cứng tuổi rồi thì phải , xa VN chắc cũng lâu lâu ? Đúng không nào ?
    Hji` ! cái bông hài đẹp dã man vậy ? Cái kiểu hoa là của Hài Hằng , cái màu của vietnamense , kiểu lai này chắc chắn là của tụi Nhật . Mà hai cái giống đặc hữu của mình hình như càng ngày càng cạn kiệt . Ngọc Lan Viên giao bán 2,5t một thân Hài bóng , ối giời , thế này T.A đến bao giờ mới có tiền để sài thứ vàng xanh này đây ?
    Hic... còn mấy nhóc hài Hằng ở nhà ra hoa được mội năm rồi tịt ngỉm đến giờ chưa báo nụ , chắc là còn yếu lắm .
    Phải nói bạn với được bông hài trưng lên đây dễ sợ luôn .
    Luôn bị lock nick với những lý do vớ vẩn nhất , nên chẳng được làm ai bao giờ : Tôi - Không là ai .

Chia sẻ trang này