1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn một thú chơi !

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi anhdialan, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn một thú chơi !


    Đã từ rất lâu rồi anhdialan xa rời với cuộc sống cỏ cây , hôm nay ngồi lại mới nghiệm ra là , những gì thuộc về thú chơi có truyền thống từ ngàn đời nay cần được bảo tồn và phát triển -Thú chơi địa lan .
    Anhdialan sẽ dần post lên những gì mình hiểu , cảm nhận và sở hữu về loài hoa thảo kỳ dị này , để cho bạn bè hiểu thêm một chút về nó và mong rằng sẽ yêu nó như anhdialan từng yêu !

    Vườn kia vẫn đợi ai vềrượu dư một chén,lòng dư nửa lòng...!
    &nbsp;</FO
  2. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Thu lan thường tự nhận cho mình cái tên nhiều miều mỹ nhất ,nó là những giấc mộng cho người ưa thoát tục , những người nhìn cuộc đời với con mắt trầm tịch của đấng tu hành .
    Thu lan ấm mà không buồn , trầm mà không tối , nó sáng bởi cái màu nắng gió nó mang . Thu lan tạo cho người thưởng ngoạm những ký ức vui vẻ hạnh phúc , nó mang sức sống cho người đang mỏi mòn vì những khó khăn cuộc sống , dịu mát những tâm hồn mang lầm lỗi trong lòng .
    Trước tôi nhớ có lần ai đó nói rằng lan thu chỉ tặng riêng cho những người cô độc quả không sai nhiều .Con người ta mỗi khi trước lan thu thường cảm thấy trong lòng có cái gì đó rất gần gũi , thân thiện ,nhất là đứng trước Lan Trần Mộng , thì những cảm giác đó càng rõ nét .
    Tiện nhắc đến cái hoa Trần Mộng ly kỳ của một truyền thuyết này :những người chơi Lan thường nói Trần mộng cho hoa tháng mười , nhưng không , Trần mộng cho ba lần hoa vào tháng 8/10/12 âm lịch , hôm nào Trần Mộng nhà nở ,anhdialan post ảnh lên sẽ nói nhiều về bông hoa này .
    Bông lan trên kia mang tên Tố trân có nghĩa là người con gái quý .Lá khô , dài bản lá vừa phải thân mang hình giọt lệ , hoa thường ra từ tháng bảy kéo dài tới tháng mười . Hàng năm bông hoa này hay nở sớm , báo một mùa hoa tới . trước bạn bè lan còn quấn túm vui vầy , thường lấy cái ngày hoa này nở làm lễ đón mùa . Rượu hoà với nói cười vui lắm , sướng lắm , nhưng những thân ái ngày nào đó qua rồi , khi không còn ai đứng lên gom tụ lại những tình yêu cây cỏ lên nó cứ mai một dần .Nói vậy lại buồn , nhưng có lẽ cái buồn này sẽ dịu lại bởi một ngày mai đang chờ đón mình :Một mùa hoa địa lan đầm ấm hơn , hạnh phúc hơn , dù là chỉ có hai người !
    Vườn kia vẫn đợi ai vềrượu dư một chén,lòng dư nửa lòng...!
    &nbsp;</FO
  3. anhdialans

    anhdialans Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Mỗi khi nói tới loài lan Thu này tự nhiên trong người yêu lan lại nhớ đến một nhành hoa Bạch tuyết thiên hương . Lạ một điều trong vô khối dòng lan Bắc Hà này cứ có loài nào thuần khiết nhất thì được coi là quý hiếm như những dòng lan xuân trơn lip, những dòng đó nhiều lúc người yêu lan có thể bỏ cả cơ nghiệp của mình để có nó , cái thuần khiết mà nó có đáng để người yêu quý lan tôn thờ dù chỉ là loài thảo cỏ vô hồn .
    Trước anhdialan có một ông bạn vong niên bỏ cả cuộc đời để tìm cho mình loài lan mặc thuần khiết , có nghĩa là tất cả như mực tầu , không hoen một sắc nào khác cả , và vâng : ông đã từ bỏ tất cả ( vợ con , bạn bè , đồng nghiệp ) Để chết cho loài hoa thảo đặc dị này .Khi đã tìm được nó , cơ nghiệp còn bao nhiêu ông đổ dồn lại làm một bữa mời những người coi ông là kẻ điên rồ đến thưởng ngoạm .Nhưng sống ở đời người ta chiêm bao điều gì thường không toại nguyện : Cái sung sướng tuột cùng đã cướp mất ông đi khỏi thế giới tạm bợ này để mang ông về với lung linh hoa thảo .
    Chuyện bông Bạch tuyết thiên hương cũng ly kỳ cỡ vậy , nhưng khi nó ổn yên trong vườn anhdialan thì thật lạ , nó đã không hại người yêu nó như những người sở hữu nó một lần . Nó vẫn đều đặn từng năm khoe hương sắc , mỗi năm một tốt hơn và đẹp , thơm hơn .BTTH thường đẻ mầm non vào tháng 10 hàng năm và đúng 10 tháng sau , có nghĩa là tháng tám âm lịch nó bắt đầu hé nụ chào thu và hai tháng rưỡi sau nó khoe bông đầu .
    Hoa màu trắng sứ , độ phân hoa vừa phải , lá rộng , xanh đen.Bông trên là bông bói năm đầu vườn lan Hoài Cổ , nó cũng đã rất tuyệt vời , bốn năm đã qua giờ nó đã ấm bụi lắm rồi , nhưng thực lòng mà nói , nó khó tính quá , sinh con thì mất bà , chắc đây cũng là đặc tính của những loài địa lan quý .Mấy năm rồi chẳng màng đến nó mà nó vẫn nhớ tới mình , vẫn một sáng thu đưa hương tới tận giường kêu người dạy sớm . Lạ !Lạ lắm !
    Người bảo tồn Lan quý !
  4. anhdialans

    anhdialans Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Hồng thu thường tự nhận cho mình cái title dễ thương và ngọt ngào :Cô gái mang hương sắc màn đêm !
    Cái mong manh dễ vỡ mà Hồng thu mang không phải là là bản tính loài lan , trông vậy chứ Hồng thu bền cả hương và sắc . Trong cái se lạnh của heo may, hiếm loài lan nào bền bỉ như Hồng thu , cũng bởi cái mầu sắc nhạy cảm với ánh nắng mặt trời mà Hồng thu đã tự ban cho mình cái sự thanh thoát mỹ miều này . Hương Hồng thu thường đậm mỗi chiều , nhất là những khi công việc mệt mỏi tìm về góp riêng của mình mới cảm thấy hết những gì tạo hoá ban tặng cho con người một sắc hoa , một vị hương có lẽ nhiều năm sau nữa của cuộc sống xô bồ đến rồi lại quên này cũng khó lòng mà không nhớ đến những mùa thu có Hồng Lan trong vườn.
    Lan thu ưa cái dịu mát của khí hậu quanh nó , vậy nên bạn có lỡ để lan thu trong nhà chớ cho loài lan đỏng đảnh này chạm nắng , vì mỗi năm chỉ có một lần cho hoa , còn chơi lá là điều cốt yếu , không thì những đốm đen nhỏ sẽ xâm lấn và chiếm từng chiếc lá vốn đã mỏng manh này .
    Chế độ dinh dưỡng của thu lan không đòi hỏi quá cầu kỳ, đừng thúc nó khi nó không muốn nhận quá nhiều .
    Người bảo tồn Lan quý !
  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Khi Hồng thu nở cũng là khi cái nắng bắt đầu làm con người ta se sắt lại , thu rút lại mình , thấy cuộc sống rộng lớn hơn , và thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên .
    Nhiều khi ngồi trước mảnh vườn con con của mình ,anhdialan thấy rằng những mảnh đời đang vật vã ngoài xã hội chẳng thể bằng cái vật vã của lan thu khi cố gắng gượng ban tặng cho đời những diệu ảo mà vốn trong mình lan thu luôn muốn dâng hiến cho đời .
    Một dạo người yêu lan lật tung cả cái đất Hà thành lên để kiếm tìm loài lan Hồng ngọc . Anhdialan thì được may mắn nhiều hơn hay nói cách khác là rất duyên với Lan lên dù là quý đến mấy thì vườn Hoài Cổ vẫn có bông lan đầu tiên để thưởng lãm cùng bạn bè .
    Thời gian qua rồi , cũng xa xôi rồi , nhưng những gì Lan thu tạo lên một anhdialan này kể cũng đáng nói vài điều . Dù còn nhiều bốc đồng của thời trai còn xót lại , nhưng những kiên trì và thuần hậu mà Lan thu mang lại nó luôn sáng ngời không chỉ trong riêng anhdialan mà tất thảy mọi người yêu địa lan đều vậy .
    Khi anhdialan post bài này lên cũng là lúc phiên chợ hàng tuần đang họp : Chợ Hàng đang dần vắng những người tầm lan một thời .Mới nghe Phong Hường ung thư vòm họng sắp từ giã cõi trần mà lòng không hết nguôi ngoai : Chẳng lẽ cuối đời gặp Lan sao ? Mong cho câu sấm này đừng vận thêm với nhiều người !Một người yêu Lan nữa trên đất HP đang từ từ nằm xuống , thôi thì nếu ông trời định đoạt thì cứ về với thảo cỏ cho mãn nguyện tấm lòng , anhdialan chỉ tiếc cho Phong : Chưa nếm đủ mùi vị của cuộc đời này ! Thương !
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Thu lan cũng có những loài lỗi đạo , tức là không cho hương , nhưng cái màu xanh này thật tuyệt và rất khó có ở những loài địa lan khác , đôi lúc mới có một vài cây cho hương , nhưng khét .Loài lan này sống ở rất cao , khó thuần dưỡng và cựu kỳ khó tính ,nó đỏng đảnh như cô gái mới lớn vậy !
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  7. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Được mệnh danh là nữ hoàng xanh , loài lan này rất ít được gặp , có thể nó cũng hiếm trong điều kiện tự nhiên Vn nhưng dù sao một mặt khác của lan thu đã làm phong phú thêm sự đa dạng về màu sắc mà loài địa lan Bắc Hà .
    nhiều khi thường tự ngẫm cho người yêu lan mà buồn , giá như chơi lan mất ít tiền thì chắc ai ai cũng cố sưu tầm đủ cho nhà mình đủ bộ dù chỉ là thu lan .
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  8. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Âu-Ước & chuyện những mùa khô .
    Khi những cơn mưa ngâu vừa ngớt là Âu-Ước lên đường .Hành trang trên vai là những bị gạo rang và thịt ướp .Âu thường có thói quen mang theo 10kg urê vào rừng , cái thói quen mà rất hiếm người khai thác lan có được .Tôi chia tay họ sau một cuộc tỷ thí bằng bát lớn , ngất ngư say , cũng chẳng vì men rượu mà là vì cái tình dành cho lan ứ đầy không thoát nổi .Lại một mùa khô đợi chờ trong sự cồn cào .
    Đấy là cảm giác của tôi mùa khô nào cũng thế , nó bồn chồn lắm lắm , cũng chẳng hiểu sao nữa dù mấy năm gần đây thưa thớt với nàng Lan nhiều .
    Nhớ cái mùa khô năm nào , mưa rừng không dung mạng người , anh chị đi tìm Thanh trường hộ anhdialan, đã phải ôm nhau nơi hốc đá trong rừng Đông Bắc sâu hun hút , nhặt ốc đá nướng qua ngày .Nhớ khi ngày trở về , nhìn hai con ma rừng đang nhìn nhau tủi tủi , xơ xác , rã rời .Những đứa trẻ khóc oà gọi mẹ , đến một thằng chai đá như anhdialan cũng phải nghẹn lòng .Trong bữa mừng năm đó , Âu đã khóc , không phải khóc vì những khổ sở vật vã hai người gánh chịu , mà khóc vì tình lan không choáng hết được cái tình của con người .
    Trong nồng men rượu , cô em Huyền Trang bên báo HP cứ nghển cổ lên nghe cái chuyện nhà Lan , mà không ngớt chép miệng : Khổ thật !
    Vậy mà cái năm đó cô cũng làm một post:Duyên nợ địa lan , đâu như được gần triệu bạc .
    Cạm rừng rộng mở với những người như anh chị , nó u uất không phải vì sự tan tác mà con người tàn phá , mà nó bất lực nên dồn nén những cuộc chinh phạt điêu tàn . Lại một lần nữa số phận mỉm cười , nhưng số phận đâu mỉm cười mãi với họ .
    Những năm kế tiếp nối nhau đuổi con người vào già nua cỗi cằn , những con người mang niềm vui đến cho cuộc đời liệu có mãn nguyện với hạnh phúc mà chúa đã ban tặng cho mình ?
    Âu -Ước thường mỉm cười trước mọi người : Bọn mình nghèo nhưng vui , vui vì đã có những người bạn hiểu và chia sẻ với công việc mà bọn mình đang làm .
    Nhiều năm rồi , anhdialan không còn lui tới họ mỗi ngày cuối tuần , cũng vì công việc , rồi lo lập gia đình nó cuốn anhdialan theo dòng chảy vô tận mà cuộc sống nhào nặn .
    Chỉ mỗi phiên chợ chủ nhật là thi thoảng gặp , nhưng đúng là cuộc sống chẳng biết đâu mà đoán trước , nhất là với cái nghiệp Lan này .
    Giọng Âu thảng thốt chìm lắng vào ồn ào dân chợ : Cô ấy đi rồi !Đi theo thằng Hạ , cái thằng mà anh cũng không ngờ được nó lại làm cô ấy mềm lòng .
    Tôi lặng người đi vì cái tin nó bất ngờ quá , nó ngoài sức tưởng tượng của tôi , tôi cũng không thể hiểu được vì sao một người con gái si mê chồng như Ước lại làm như vậy .
    Còn đâu mỗi chiều xóm núi , được nghe tiếng ca vọng cổ của người con gái Bạc Liêu lai giọng Bắc hơn chục năm trời , còn đâu mỗi chiều say mấy đứa được nghe điệu cô liêu ấy nữa .
    - Thế chị đi lâu chưa ?
    -Ba tháng rồi , Chuyện dài lắm , từ cái đợt cậu buồn ấy , thư thư uống rồi anh kể .
    (còn tiếp )
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 29/09/2003
  9. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Vào post nốt đi anh Tuấn Anh...............................
    Khi nào có thời gian, qua vườn lan của anh chơi nhé.
    Ngỡ ngàng khi quảy gánh, buộc yên.
    Rượu một chén , luỵ đôi hàng lã chã
  10. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hji` ! Đức ơi anh post tiếp đây !
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Trong men rượu mềm môi , tiếng anh thảng thốt ru hồn trong nỗi nhớ , Tuấn Anh ạ ! Nghiệp lan nó chẳng nhẽ bạc bẽo thế này sao ? Anh không muốn cuộc sống trở thành tù ngục trong nhau , nhưng với tất cả anh dành cho gia đình và những người mình yêu quý chẳng lẽ cái mà anh nhận lại là ê chề và thất vọng ? Là bất hạnh và đau khổ ?
    Với tất cả ? tôi tự hỏi anh có ích kỷ quá không khi nhấn chìm mình trong Lan , khi cuộc đời chỉ biết đến đam mê hoa cỏ .
    Cuộc sống là những điều tận hưởng khi ta có thể , vậy anh có cho để mà nhận hay không ? Anh có hiểu gia đình anh cần mình biết bao nhiêu ? Sống để mà sống , hết lòng với đam mê của mình là đáng quý , nhưng không phải vì như thế má bỏ mặc tất cả để sống cho riêng mình .
    Nghiệp lan bọt bèo , sẽ đi đâu về đâu ?
    (C.T)

Chia sẻ trang này