1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn mùa đông Hà Nội

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi imnao, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imnao

    imnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn mùa đông Hà Nội

    Giữa tháng 11 mà trời vẫn còn vẫn nóng quá, mọi người bảo nhau? Thế này thì tết chắc hẳn lạnh lắm đây?. Người Hà Nội vẫn đang háo hức chờ đợi cái rét. Tôi cũng háo hức lắm, nhưng là háo hức cái cảm giác giữa mùa đông, ngồi ngâm nhi mấy thứ quà Hà nội ngày xưa.
    Tôi dừng chân bên chiếc tủ bán lạc rang nằm trên đường Bà triệu. Chủ quầy hàng là một bà cụ ngoài bảy mươi, lưng hơi còng, mái tóc đã gần bạc trắng. Tôi ngó vào chiếc tủ kính nhỏ, những túi lạc, túi to túi nhỏ nằm ngay ngắn. Tôi chọn lấy hai túi rồi trả tiền cho bà cụ. Bà nhìn tôi cười móm mém ?oMấy hôm nữa trời trở lạnh, ăn thứ này là nhất?.Thì tôi cũng nghĩ vậy nên mới đi mua lạc mà. Mẹ thường nói với chúng tôi ?oMấy đứa này chỉ có mò ăn là giỏi?. Hì hì, thì đúng vậy mà, con gái đứa nào chẳng thích ăn quà vặt. Đã lâu tôi không được ăn lạc rang húng lìu, giờ ăn lại thấy ngon đáo để. Hạt lạc thơm mùi húng lìu nhưng mùi thơm chỉ thoảng qua chứ không hắc, bỏ vào miệng nhai vừa giòn lại vừa bùi, ăn xong vẫn cảm thấy cái vị ngòn ngọt nơi cuống họng. Hình như đã lâu lắm rồi tôi mới lại thấy người ta bán loại lạc này. Ngày trước cũng có nhưng mỗi lần muốn ăn chẳng biết tìm mua ở đâu, may ra chỉ ở những quán bia mới có. (Vì người ta thường uống bia với lạc mà S) Ngày còn bé, tôi vẫn thường trông thấy một ông cụ dáng người mảnh khảnh, một tay khoác túi lạc, tay kia cầm chiếc chuông lắc lắc đi khắp các phố. Âm thanh từ chiếc chuông nghe thật vui tai, bọn trẻ con chẳng có tiền vẫn chạy theo ông cụ, chúng thích chiếc chuông của ông mà. Dạo ấy, lạc được gói trong những tờ giấy vuông, sau đó xoắn lại theo hình chôn ốc, bố vẫn thường mua về làm quà cho chúng tôi. Những buổi tối mùa đông rét mướt, ba chị em tôi chùm chăn kín mít chia nhau những viên lạc, vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả, rồi lại cãi nhau chí chóe cho đến khi bị mẹ tôi bắt đi ngủ để sáng mai còn dậy sớm đi học. Rồi bẵng đi một thời gian, tôi không còn trông thấy ông cụ bán lạc rang đâu nữa, những hạt lạc gói trong túi giấy tôi cũng chẳng còn trông thấy. Người Hà Nội dường như cũng bắt đầu lãng quên món quà này?
    Và hình như cuộc sống càng hiện đại, càng phát triển thì con người ta lại càng muốn tìm lại những cái gọi là ?ongày xưa?. Cầm gói lạc trên tay tôi lại càng háo hức mong trời rét sớm. Mùa đông Hà Nội thật đặc biệt, nó đặc biệt bởi những đợt rét đậm thấu xương thấu thịt nhưng hơn hết thảy nó đặc biệt bởi những món quà giản dị nhưng lại vô cùng khó quên.
  2. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Chi Nhung ơi em cũng thèm lạc rang húng lừu quá, nghe chị kể chuyện thấy vừa buồn vừa vui....lâu rùi ko tro chuyện với chị he he Hum nào mua lạc rang rùi trò chuyện chị nhé
  3. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lạnh quá....hì hì... Lạc rang ngon ghê... Con gái ăn quà như mỏ khoét...khà khà...... Té thôi không có thì bị ăn đòn mất...
    Hay cu nga~ nhung dung bao gio nga gu.c!! Moi lan nga~ ta se~ thay truong tha`nh ho*n!!!
  4. imnao

    imnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hehe, trò chuyện với chị mà chỉ có lạc rang không thôi ah? Phải chén chị chén em mới vào chứ phương béo, ko say ko về nhá. hehe.
  5. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị em nó nói chuyện với nhau có kin không bà con? Thế còn thằng anh này thì vứt đi đâu hả em? Không cho anh nhậu với à? Trông mặt như thế mà ki bo ra phết... hề hề...
    Hay cu nga~ nhung dung bao gio nga gu.c!! Moi lan nga~ ta se~ thay truong tha`nh ho*n!!!
  6. imnao

    imnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Haha, đấy mà, em coi tướng anh đâu có sai đâu anh bum bum nhỉ? "Ăn quà như mỏ khoét". Sói già tham ăn. hehe
  7. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hê hê say ko say ko về, chi Nhun dạo này mồm to thế nhờ, đc roài hôm nào rảnh Ko Say Ko Về chị nhé
  8. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chi nhung ngoi an lac no qua ,nen viet bai nay de xa hoi day a, ngoi an mot minh co nho den em ko , neu e o nha thi e moi la vo dich an lac
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người để những topic này chạy hết xuống dưới thế nhỉ ?! :-( Dạo này em đang bận chứ nếu có thời gian em cũng viết :-(
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  10. imnao

    imnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông sắp qua nên cái topic này bị nhảy xuống trang 2 thì phải. Mùa đông năm nay thật buồn. Thời tiết khắc nghiệt mà hoàn cảnh thì cũng chẳng lấy gi làm sáng sủa cho lắm.
    Mùa đông năm nay mình phải tập làm quen với với nhiều hoàn cảnh mà mình chưa trải qua bao giờ. Cũng khó nhưng rồi cũng phải quen thôi. Hà Nội đã có nắng vàng nhưng vẫn còn lạnh quá, thời tiết gượng gạo và con người cũng gượng gạo. Mọi người hối hả chạy theo cuộc sống, thương cho những ai bước chậm, chợt cảm thấy lạc dòng. Lại một mùa đông nữa sắp qua đi. Mùa đông năm sau sẽ ấm áp và sáng sủa hơn nhiều. Hy vọng là vậy.
    Những cô gái của tôi giờ này đang làm gì nhỉ. Tất cả phiền muộn đều sẽ qua thôi, a better day, chúng ta vẫn thường hát bài này mà.

Chia sẻ trang này