1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn mùa đông Hà Nội

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi imnao, 24/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống Kat đấy nhỉ, một mùa đông không giống những mùa đông khác, phải làm quen với những hoàn cảnh mới, lần đầu ăn tết xa nhà, ngay cả một chút nắng Hà nội bây giờ cũng không được ngắm, cũng hi vọng mùa đông năm sau sẽ ấm áp hơn. Ngày ở nhà, thấy mấy năm học sao trôi nhanh thế, vậy mà đi xa, có mấy tháng mà cứ như lâu lắm rồi vậy, có bao giờ cứ ngồi nhìn lịch mà đếm ngày thế này đâu. Chưa bao giờ lại ước mau mau đến hè năm sau thế, lại được vui vẻ với bạn bè, ăn quà vặt HN, lại còn được đi làm, buồn cười thật, lớn tướng rồi mà chưa một lần thực sự đi làm, không biết lúc mặc quần áo công sở trông sẽ hâm thế nào. May mà thời gian vẫn cứ trôi, hi vọng ở nhà, mọi người không quên mình.
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Cuối đông... vậy mà ko phải đông HN ...
    Năm nay bên này ko có tuyết, cũng thấy tiếc thật ! Tuyết lạnh lắm nhưng nhìn tuyết phủ mọi vật vẫn cứ thấy hay hay .. Trông mọi vật yên ắng lắm ! Cả 1 vùng trắng xoá.. Đẹp ! Hôm trước ngồi trên TGV nhìn tuyết phủ trắng nhưng cũng lại ko chụp đc ảnh.. Nhìn cảnh vật buồn nhưng ta thì lại cho đấy là hay cơ chứ ! Ngược đời thật !
    Đúng là mùa đông năm nay khác nhiều quá !!!
    Thời tiết khác.. Lạnh hơn, hay mưa hơn nhưng mà ko có tuyết (lại tuyết).. Nhớ mùa đông HN wá ! Ko biết bao h ta lại được sống cái ko khí đông HN đây .. Thèm được ăn ngô luộc, ngô nướng, sắn luộc và cả khoai lang nướng nữa chứ !! Ngon thế ! Rét như cái rét của HN mà đc cầm trên tay những cái đó thì còn gì bằng nữa ! Hì, lại nhớ hôm có người bảo còn thèm ăn gì hôm nay sẽ mua cho nốt, thế mà lại wên mấy bắp ngô luộc với nước ngô luộc của ta về thẳng nhà luôn
    Ta khác... Con người trưởng thành hơn và cũng biết suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống.. Đã tìm đc chỗ dựa và hoàn toàn tin vào những gì ta đặt niềm tin ! Vui vì bên cạnh ta còn nhiều người để có thể nói.. Ít ra... ko phải 1 mình, mặc dù trong đầu vẫn là 1 mình đấy Nhưng cảm ơn mọi người đã đặt niềm tin và cổ vũ cho ta đứng dậy...Mỗi lần như thế mới biết ta có ai ở bên ...
    Cuộc sống xung quanh khác... Nó cuốn con người theo nó, nhanh quá ! Ta cũng bị cuốn theo cái guồng quay đó mà lẽ ra ko đc để như vậy.. May là ta đã nhận ra. Em cảm ơn nhiều lắm ! Đã quay đầu nhìn lại những gì ta đã đi, để rồi tiếp tục đi con đường đó với bước chân vững chắc và dứt khoát hơn.. Chắc chắn sẽ có ích, vì đang là như thế mà
    Mọi người khác... Đúng thật, mọi người cũng thay đổi, thấy xa dần ra rồi chợt nhận ra và lại rút ngắn khoảng cách lại.. Cứ thế, cả 1 mùa đông xung quanh ta xảy ra ko biết bao nhiêu là chuyện. Bảo sẽ có 1 ngày anh em ngồi nói chuyện nhưng gần hết mùa đông rồi đấy.. Chưa thấy gì nhưng hình như distance nó ngắn dần đi, ít ngại hơn... Nhưng bạn bè ta khác.. Ta chợt nhận thấy bạn bè lớn hơn chứ ko như những gì trong mắt ta nữa.. Bạn T của ta cũng vậy, bạn nói những câu khiến ta phải giật mình... Ta đã gắn bó với bạn 9 năm, 9 năm để ta hiểu bạn và những ngày vừa rồi làm ta hiểu bạn nhiều hơn nữa ... Vui !
    Không khí khác... Nhiều cuộc cãi vã hơn với mọi người, chắc tại tính ta nó thẳng quá.. Mà xung quanh ta cũng có nhiều cái phức tạp, ta cũng phải tiếp xúc với nhiều người hơn.. Không khí cãi vã đúng là sợ thật ... Giữa ta có distance, mỗi lần như vậy lại có thêm silence, ta ko thể làm gì đc.. Bất lực trước những gì đã và đang diễn ra, ta sợ ... C tt ... Và ko biết bao nhiêu lần như thế, ta rút ra đc nhiều việc ta phải làm, và ta cũng biết được ta sai ở đâu.., ta cần có gì phải thay đổi... Ta lại lớn thêm 1 chút ... Như người ta nói :
    Mỗi lần ngã là một lần bớt dại
    Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần...
    (đúng ko ý nhỉ? )
    Ta nhớ cái câu từ hồi lớp 6 ''Sao tôi ngã đến chục lần mà dại vẫn hoàn dại là sao?'' của con bạn thân.. Ta cười Ta ko ở vào hoàn cảnh đấy, ta ngã và ta đứng đậy, ta tiến xa hơn bởi xung quanh ta có ai kia ''che chở'' (thiên thần hộ mệnh) Hì, ta đã chọn mà, thế nên có chạm đến limit ta vẫn có thể xoay ngược lại tình thế như ta đã làm (''Ta phục ta quá ta'' <~~ I remember... ) Và đấy, thấy chưa nhỉ, cuộc nói chuyện hôm nay kết thúc 1 cách vui vẻ !!! Ta tự bảo ta sẽ cố gắng bởi ta có nhiều động lực để cố gắng.. Và động lực lớn nhất của ta là quá khứ và tương lai.. Quá khứ là 16 tháng vui vẻ và tương lai gần là những gì tươi đẹp ta đang nghĩ trong đầu.. Cho 1 ngày mai tươi sáng mà ! Merci pour tout ! Je t''aime ...
    Đúng là nhiều điều khác thật ! Và ta nhận ra nhiều điều tốt đẹp trong những stress của cuộc sống... Trời vẫn đang lạnh, kì nghỉ đông cũng sắp qua, chỉ còn vài ngày nữa thôi ta lại chạy theo guồng quay của sự học.. Ta đang trong giai đoạn stress... vẫn tiếp tục... nhưng may mà cái điều lớn nhất cuối cùng nó cũng bị ta đánh gục.. Ta vẫn phải vui vẻ như ta đã sống bởi tuổi còn trẻ ta cần phải lạc quan (nghe lời )
    Đấy, 1 mùa đông khác với các mùa đông trước, và ta nhận thấy nhiều điều khác đi... Ta thèm đc về HN, đi trên đường HN để tận hưởng cái ko khí chuyển mùa ...

    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t''attendrai malgré tout,
    Je t''attends plus que tout.

    Được POKET sửa chữa / chuyển vào 05:41 ngày 13/02/2004
  3. imnao

    imnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày tháng tư. Cơn mưa rào bất chợt đem theo cái giá lạnh như thể một mùa đông nữa lại sắp bắt đầu. Mưa tạnh dần nhưng không ngừng hẳn, những hạt mưa vẫn thi thoảng chưa muốn dứt. Khoảng trời trước mặt xám xịt, buồn và lạnh tê tái. Phố Hà nội trong mưa lặng lẽ và bình yên hệt như tranh Bùi Xuân Phái. Mọi người tất thảy đều vội vã, vội vã tránh mưa, vội vã tránh rét, vội vã với những toan tính của riêng mình. Chẳng ai buồn ngó lại đoạn đường mình đã đi qua nhưng con đường thì lúc nào cũng chỗ đó, luôn ở đó chứng kiến sự đổi thay của thời cuộc.
    ? Tay bắt đầu tê cóng, mặt ướt sũng nước mưa. Rét thật. Chợt thấy thèm bát phở tái chín nghi ngút khói trên đường Đinh tiên Hoàng, thèm gói xôi nóng hổi nơi góc phố Nguyễn Hữu Huân. Hà Nội những ngày mưa, buồn nhưng thật tĩnh lặng, và với nhiều người, đó là khoảng lặng để nghĩ suy về bản thân về quãng thời gian đã qua với những điều được mất.
    i love everything that's old : old friends, old times, old manners, old books and old wine.
  4. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào cứ vào mùa đông thì em baranohana béo lên. Hồi trước thì không biết lí do tại sao, bây giờ thì đã biết tại sao rồi. Cứ mỗi mùa đông đến lại đánh thức tâm hồn ăn uống của em thế kia cơ mà, không béo sao được ba`ra` nhỉ ?.Mà sắp sang mùa hè rồi đấy ba`ra` a` .
    .
    <P><FONT color=blue size=7><STRONG>Oliver</STRONG></FONT></P>
    u?c Ngon_Gio_Buon s?a vo 19:56 ngy 10/04/2004
  5. imnao

    imnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hì, ai bảo anh là em béo, chỉ khỏe thôi, hôm nào anh lên HN đọ tay không?
  6. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    mùa đông à..... xem nào, khề khà bên chén rượu, nhấm nháp tách cafe nóng. À còn nữa, tay đang lạnh thì thò vào người bạn gái.... Năm nay đông ko rét, ko có rượu cóc, ko có cafe fa fin và cũng chả có em nào để thò tay vào người..... thê thảm
    M@
  7. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ờ vụ này nghe có vẻ được đấy nhỉ? lâu lâu không gặp hoá ra em imnao dạo này còn học được ở đâu vụ đọ tay này thế hả? Thế em diệt được mấy dũng sĩ trong CFFC rồi mà đã gạ anh đọ tay thế hả ? Đã thắng được ku em PhuongCV chưa mà đã dám thách đấu với anh rồi. Dạo này hơi bị liều đấy em à. hehe
  8. imnao

    imnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đã qua, một mùa hè đầy nắng lại sắp đến, topic này lại sẽ lại bị xếp trong kho chờ đến mùa đông năm sau. Những ngày cuối thu chỉ mong trời chuyển gió, háo hức chờ đến mùa đông nhưng rồi những ngày cuối đông lại chỉ mong trời hửng nắng. Tạm biệt mùa đông nhé.
    Summer kisses, Winter tears
    Like the stars they fade away
    Leaving me to spend my lonely nights
    With dreams of yesterday]

    to anh oliveo: phương béo em sợ gì, muỗi đốt inox, hehe hẹn gặp anh ở HN nhá.
    Được imnao sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 21/04/2004
  9. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ớ thế thắng cả ông em P cơ à, căng nhỉ dạo này có người êu có khác. Khoẻ thí hi` hi`, nhất định phải đọ tay với em ba`ra` này mới được xem ai khoẻ hơn ai nhá ~~
  10. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay bất ngờ lại lạnh ! Cái lạnh cuối mùa báo hiệu một mùa hè nóng nực sắp tới ! Mặc dù đã được dự báo thời tiết trước thế mà buối sáng mình vẫn phong phanh đi làm kết quả cả buổi ngồi rét run 10 đầu ngón chân ngón tay cứ gọi là sunnnnnnnn ! Chỉ có 1 điều may mắn trong ngày hôm này là mình đã kô phải chạy mưa ...Nhìn đoàn ngưòi ngoài chỗ tắc đường ở đường Lê Trọng Tấn bị cơn mưa to đùng đấy đổ xuống , nào thì Comple nào thì Áo dài cứ gọi là là là !!!

Chia sẻ trang này