1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn mùa đông Hà Nội

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi imnao, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Thế ông ẻm vẫn chưa có em nào làm lò sưởi hả ?
  2. imnao

    imnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Giữa tháng 5, Hà Nội đang nóng bức ngột ngạt chợt có tin áp thấp nhiệt đới. Rồi mưa, rồi gió đem theo hơi lạnh. Lạnh đấy, nhưng ra đường cũng chỉ cần khoác thêm cái áo, quàng thêm cái khăn để yên tâm mình không bị cảm lạnh. Mình nói với bạn minh thích thời tiết kiểu này, bạn nhăn nhó bảo thời tiết thế này dễ ốm lắm. Cũng phải, con bạn dở hơi đang ho sù sụ hơn một tuần nay, nói thế nào cũng vẫn khăng khăng chỉ uống bổ phế. Mà có khỏi đâu, cái thuốc đó có khi cầm cả chai tu ừng ực cũng chưa chắc đã hết bệnh.
    ....Sân chùa mùng 1 nhưng thưa người qua lại. Sau mưa, rêu đã lên xanh loang lổ những bờ tường, những bậc xi măng quanh gốc cây. Mùi ngai ngái của đất ẩm vẫn còn vương vất đâu đây. Những câu chuyện tưởng như chẳng thể nào dứt, bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ? Thứ tình cảm trẻ con tưởng như giản đơn lại chẳng dễ quên. Hì, mối tình đầu của tớ đấy. Cám ơn số phận đã cho mình gặp lại bạn. Thế mới có nhiều chuyện để nói, đúng không?Mình lại nhớ đến bài hát mình hát dạo nọ, chả biết bạn có chăm chú lắng nghe không nhỉ?

  3. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết kể cũng là lạ nhỉ ? Giờ này cuối tháng 5 dương lịch rùi mà vẫn còn lành lạnh kiểu 1 chút mùa thu 1 chút mùa đông, nhất là cảm giác ban đêm và sáng sớm. Đi làm mặc áo pull mà thấy chút gai gai người bởi cái lạnh nhè nhẹ Cảm giác đâu đây mùa đông Hà nội khi đi trên những con đường HN

Chia sẻ trang này