1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẢN MẠN mưa, nắng và các hiện tượng linh tinh loanh quanh chuyện thời tiết

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sutubienbong, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    TẢN MẠN mưa, nắng và các hiện tượng linh tinh loanh quanh chuyện thời tiết

    "Nắng mưa là chuyện của trời"
    Bão giông là chuyện của ...
  2. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Nắng mưa thất thường ---> cảm cúm liên miên
  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Trời lại nắng rồi. Cái nắng hanh vàng của mùa thu làm cho những gì ướt át của cơn mưa rào hôm qua trở nên khô ráo. Không biết tự khi nào, nó không còn thích mưa. Mưa và sự u ám bắt đầu làm cho nó thấy buồn và trống vắng. Mùa mưa năm nay hết muộn...
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Cái nắng giữa trưa làm mình như bị hâm. Hậu quả là mất toi 50K vì lẽ gì mình cũng không hiểu. Chỉ biết rằng lúc ấy người cứ như bị đơ í! Mệt quá!
  5. phong_thien_vu

    phong_thien_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Bó tay ai nghĩ ra cái topic này. nghe chuối chuối!!!
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Uh, chả biết ai lập nhỉ
    Thôi cứ ủng hộ cái
    Chiều ! những chiếc lá vàng đầu thu trải đầy con phố vắng, phố thu buồn vì nhạt nắng, hay buồn vì ký ức xa xăm? Trời Hà nội xanh (không, chỉ hơi xanh ) như chiều quê ngày ấy, dáng em gầy tha thướt giữa hồn anh. Thời gian qua nhanh như cây bốn mùa thay lá, em và anh đã xa, xa quá , phải không em
    Đã bao lần anh thao thức cùng đêm, lòng hỏi lòng vì đâu mình hai lối? Sau cái lần đầu tiên bối rối, em nép vào anh? Dẫu biết rằng tình đầu rất mong manh, vẫn không tin anh mất em giản đơn đến vậy, giản đơn như mùa thu ấy, kiểu gì cũng phải có lá vàng rơi
    Chiều nay trên phố mù khơi, nắng đã thôi không còn nhàn nhạt nữa, đêm đang về lấp đầy lòng con phố, tiếng chim ho sù sụ giữa lòng đêm ( thành phố dạo này ô nhiễm quá).
    ( Chả hiểu mình đang viết cái gì nữa, thôi vào học thôi)
  7. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Ku Phong, Đập phát chết giờ! Dám bảo topic của chị chuối cả đôi hả?
    ----------
    Thứ sáu ngày 13, trời âm u không mưa không nắng. Đúng là ngày của quỷ. Thời tiết kiểu này thật khó chịu! Chưa biết có xui xẻo gì không nhưng nó đã thấy mệt muốn xỉu rồi.
    Nó nhớ, cũng vào thứ sáu ngày 13 mấy năm về trước, nó và bạn nó đi sinh nhật về thì gặp bão. Mưa to, gió lớn, nước ngập khắp nơi. Hai đứa phải dắt xe lội bì bõm. Lúc đó Hà Nội đúng là Hà "Lội".
    Đôi khi người ta cũng nên tin vào những điều huyền bí...

  8. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhớ, thứ 6 ngày 13 là ngày đầu tiên mình gặp gỡ các bạn KBC. Hôm đó trời không nắng không mưa. Hình như âm u. Chả nhớ nữa.
  9. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    ghét cái thời tiết này thế đang ở trong nhà mát mẻ ra ngoài trời thì nắng ko ra nắng lạnh ko ra lạnh lại còn hanh khô nữa==>> đau đầu ,mệt
  10. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    "Nắng thênh thang như tràn ngập phố..."
    Một ngày mới nắng lên, thời tiết thật đẹp cho một tuần làm việc mới bắt đầu...

Chia sẻ trang này