1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẢN MẠN mưa, nắng và các hiện tượng linh tinh loanh quanh chuyện thời tiết

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sutubienbong, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Giật mình nhìn quanh
    Ồ, nắng lên rồi !
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Nắng mưa là chuyện của giời
    Dự báo thời tiết..tạm thời thế thôi:)
    ....thường thôi:)
  3. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Trời không chớp bể mưa nguồn
    Đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn

    (Thơ của Cụ Tú)
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Ờ, buồn thật đấy. Buồn ghê đấy. Ra Hà Lội mà không thèm đến ja mắt KBC Hà Lội. Không biết tại thời zian đang đuổi theo cô hay cô đang đuổi theo thời dian?
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 17/10/2006
  5. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hì.......hì........Các bác thông cẻm cho em (kiêng nói từ "cảm" - em đang bị cảm đấy...hix). Em phải trở lại SG: "...Trời SG thanh tao, quyến rũ...", rũ thật ....hắt xì.....
    Em trốn học về được có 1 tuần thui. Mà về ăn cỗ cưới nên chả được đi chơi đâu cả (cứ vừa đi được một tí là y như rằng có người gọi về ăn cỗ - kẻo ruồi nó bâu....). Đã thế lại còn phải vào gấp trả nợ môn nữa chứ. Em đành cáo lỗi các bác KBCHN vậy, thông cẻm cho em nha! Dạo này đang đuổi thời gian.
  6. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Lạnh rồi. Trời bắt đầu lạnh về đêm và sáng sớm. Khô hanh thật. Nhiệt độ thấp nhất và cao nhất có khi chênh nhau đến 10 độ, ai chủ quan với thời tiết là biết tay với sức khoẻ ngay...
    Mùa đông năm nay đến muộn...
  7. mongmanhnhusuongkhoi

    mongmanhnhusuongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn phương xa nhắn tin: Trời Hà Nội hôm nay thế nào hả em?
    - Se lạnh rồi anh!
    Lòng ấm áp với tiết trời cuối thu. Hà Nội luôn là nỗi nhớ. Anh ấy sẽ rất nhớ Hà Nội. Và mình thì... nhớ Thu!
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    @ Lam: HN là ai và Thu là ai?
    @ Anh : Sài Gòn hôm nay cũng se se lạnh, tựa thu về trên từng con phố. Ôm một vòng tay. Ấm cả lòng người .
  9. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Bạn nó hỏi nó hôm qua về có mắc mưa không? Nó bảo nó là người tốt nên ông trời thương, để nó về đến nhà thì mới mưa to. Trời hôm qua sợ thật. Cứ như nổi giận chuyện gì ấy, trút xối xả bao nhiêu là đá xuống, có viên to bằng cái chén! Ai đi ngoài đường thì có mà vỡ đầu!
    Hôm nay ra đường, mọi người kháo nhau, mùa đông có mưa rào, mưa đá và sấm chớp, rau cỏ sẽ đột ngột tăng giá, đắt phải biết!
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Rau đắt thì ta chuyển sang ăn thịt, thôi chịu khó vậy chứ biết làm sao? mùa đông rồi sẽ qua nhanh thôi mà !

Chia sẻ trang này