1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẢN MẠN mưa, nắng và các hiện tượng linh tinh loanh quanh chuyện thời tiết

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sutubienbong, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Ăn thịt nhiều đến mùa xuân mưa phùn lại lăn nhanh hơn chạy thì sao hả bác Vịt???
  2. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    "Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã đỏ
    Dường như cũng bỏ ta đi..."
    Anh à, mùa đông về rồi...
  3. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông về thì chỉ có ai đó vui thôi... chứ em thấy lạnh lắm (cho dù rất thích mùa đông) mỗi khi phải đi dưới cái giá lạnh một mình...
    Chỉ Giá như mang theo được cái LÒ SƯỞI
  4. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Nó tự hỏi không biết ở nơi xa ấy anh có biết HN hôm nay lạnh lắm không. Chắc là không đâu, anh nhỉ? Anh đâu có thói quen xem bản tin thời tiết hàng ngày...
    Anh bước vào thế giới của nó vào mùa xuân, rồi ra đi khi mùa đông đến, chưa kịp cùng nó đi hết 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông. Cuộc đời thật ngắn ngủi khi thời gian cứ lạnh lùng trôi đi, như từng cơn gió mùa đông bắc thổi buốt lòng người...
    Mùa đông này cũng sắp qua...
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông này cũng sắp qua...
    Và mùa hạ sẽ lại về. Nắng sẽ hồng trên môi xinh. Nụ cười sẽ lại rạng rỡ. Buồn ơi đi xa mãi nhé.
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Nắng mưa là chuyện của giời
    Đông Thu Xuân Hạ cũng trời mà ra:)
    Anh bạn tôi hay đọc câu như thế này này:
    Cố ý ươm hoa hoa chẳng nở
    Vô tình tiếp liễu liễu xanh um!
    Suy cho cùng, ngày mai cũng vẫn là một ngày mới phải không các bạn:)
    chúc vui!
  7. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ chợt tỉnh giấc, ngoài trời mưa đang rơi. Trong lòng chợt xuất hiện một cảm giác lạ, buồn man mác. Chạnh lòng nhớ đến gia đình thân yêu. Buồn !
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, cũng thứ sáu, nhưng không phải thứ sáu ngày mười ba,
    một ngày của năm trước (trừ đi một tuần) như nó nghĩ!
    Một ngày thứ sáu 13 của nó trong trí tưởng tượng phải khác cơ, ban đầu, nó cũng tưởng là thứ sáu cũng là một ngày trong tuần, ngày 13 cũng đẹp như bao ngày 13 trong các tháng,
    Và nó nghĩ, nó sẽ thành công hơn những ngày khác chứ, nhưng nó đã thất bại!
    Hôm nay thứ sáu, tuần sau là thứ sáu ngày 12, năm ngóai đâu có nhuận một ngày, bởi lẽ một năm có số lẻ ngày, nên ...thứ sáu của nó lùi lại một hôm thì sẽ đúng
    đã bao ần tự nhủ "Dù sao, ngày mai cũng là một ngày mới", và chỉ biết chúc những thằng như nó, đã như nó, và sẽ như nó rồi sẽ tìm thấy những gì tốt đẹp hơn!
  9. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua rét lại về! Sao mà rét thía ko biết làm mình bị cảm củm hắt xì hơi suốt ngày. hay có em nào đó lại nhớ thương đến mình? Mong mùa đông sớm qua đi một mùa xuân trẻ trung sắp kéo đến.
  10. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Nắng chang chang mà sao vẫn lạnh buốt tận xương thế nhỉ???

Chia sẻ trang này