1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn mùa thu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hipdamgianho, 13/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn mùa thu...

    Cuối trời mây trắng bay.
    Lá vàng thưa thớt quá.
    Phải chăng lá về rừng.
    Mùa thu đi rụng lá.

    Tôi yêu mua thu, Trong cái nắng vàng oi bức của thành phố Sài Gòn . Thu bất chợt đến mang theo nhưng cơn mưa dịu dàng xua tan đi bao mệt nhọc trong lòng.

    Tôi yêu những chiếc lá úa vàng rơi trong gió...yêu cả những cơn mưa thu lãng đãng...trong những chiều hoàng hôn...nhưng tất cả những điều ấy tôi chưa một lần được chạm tay vào...mùa thu chưa bao giờ là mùa của riêng tôi...vậy mà tôi vẫn yêu...mùa thu...

    Mùa thu ở Sài Gòn không thoảng hương hoa sữa, cũng không có khoảng trời vàng rực của hoa cúc... mùa thu ở Sài Gòn chỉ có những cơn mưa với những con đường lai láng nước...Những cơn mưa thu không bất chợt đến, không ồn ào như những cơn mưa mùa hạ. Những giọt mưa thu bay bay mỏng manh, long lanh và dai dẵng ...đến nao lòng!

    Những lúc mưa rơi, đất trời một màu ảm đạm... Tôi thường vào quán cafe một mình ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn mưa rơi... thưởng thức một chút hiếm hoi cảm giác thu đến... bình lặng và dịu dàng quá...

    Đôi khi mong ước một ngày nào đó, được bước trên con đường tràn ngập lá thu rơi... Nghe tiếng lá rơi xào xạc...
    Những chiếc lá úa màu gợi cho ta một chút hoang sơ tiêu điều...một sức sống bắt đầu tàn lụi sau bao năm tháng...như sự hợp tan, ly biệt của cuộc đời.

    Thu đến bất chợt, mang đến cho ta nhiều cảm xúc , chợt sống dậy bao hoài niệm... day dứt... tiếc nuối và những nỗi nhớ chưa nguôi...
    Mưa thu rơi rơi... cảm nhận cái se lạnh ... tịch mịch... tê tái trong lòng... cả những tương tư thời xa vắng...

    Thu vẫn lá vàng rơi bên song cửa, như một bản nhạc dài vô tận mà ta chỉ biết cảm nhận trong tiếng lòng... Không thể nói thành lời... Cũng chỉ có thể im lặng nhìn mùa thu đi qua...
  2. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đến rồi các bạn nhĩ. thu đến trong lòng mỗi người với bao cung bậc cảm xúc. Sài Gòn chẳng có trời thu lãng mạn như Hà Nội. Cũng chỉ có những giây phút hiếm hoi mát rượi trong cái nắng chói chang. chợt nhớ nhiều điều nơi xa xăm, mơ hồ mà không thể nắm bắt được.
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Sài gòn có mùa thu từ bao giờ thế bác???Hay là bác cảm nhận qua cái tháng 9 này.??,,,ra Hà Nội mà xem...híc híc,,,vẫn oi ả lắm bác ạ,,,chúng em chưa kêu thu đến thì thôi...bác đã kêu thu về rồi
  4. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hì, có lẽ bạn ngạc nhiên cũng phải. Mình may mắn tận hưởng được 3 ngày thu ở SG. cũng chính vì có bão ở Miền Trung mà trong này bị ảnh hưởng, trời đất ảm đạm, thê lương, Tranh thủ khung cảnh như thế này, vào càe một mình, nhâm nhi tách cà phê nóng ấm nhìn ngắm mưa rơi.
    Thu đến cũng chỉ do trong lòng người cảm nhận thôi bạn àh. Mình thích mùa thu, cũng chưa được ra HN để nghe mùi hương hoa sữa thơm nồng. Có lẽ một ngày nào đó, có dịp mình sẽ ra HN trong tiết thu về ngập tràn hoa sữa. Sẽ được ngắm nhành liễu phất phơ bên hồ Gươm trong xanh.
  5. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    tất cả những dòng bay **** lãng mạn pác type đều đổ xuống sông, xuống biển hết khi người ta liếc sang cái nick híp dâm kia.
    có những người lạ thật, đến việc đặt cho mình 1 cái tên nick cho bình thường, tử tế ( chưa nói là hay) cũng ko làm dc. mà chỉ thích bôi bẩn lên mặt mình bằng những cái tên nick lợm giọng.
  6. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đóng cửa thôi. Bác nói cũng đúng. Người xấu cũng có tâm hồn mơ mộng mà. Nhưng người đời trong danh, không chấp nhận được chuyện này.
    Được hipdamgianho sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 13/09/2009
  7. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên iem biết khi bác đặt tên nick, bác chỉ nghĩ đơn giản là đùa cho vui thui, phỏng ạ?
    chứ iem ko thiển cận đến mức nghĩ bác lại như thế.
    hoan nghênh bác đã tiếp thu, đổi cái nick hay hơn rồi vào lại post tiếp nha bác
  8. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em zai lãng mạn ghê quá nhỉ
    Mùa thu đến chị gái chú chỉ nghĩ được đến các món ăn ngon thôi
    Thôi đãi chú món Chả cốm Hà Nội hôm trước chị làm nhé
    [​IMG]
  9. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    ớ,,,thế à?3 ngày nào thế???Tớ cũng có quen với bạn bè SÀi Gòn nhiều...3 ngày nào thế,để mình hỏi họ cái...Xem họ có như bạn được ko??Xem thu Sài Gòn là như thế nào???
    Lạ nhỉ???
  10. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    EILula. Bạn hỏi rõ ra như thế có lẽ không tin mình. Nhưng không sao đâu bạn. Bạn có thể hỏi bạn từ ngàu 7-9 đến hiện tại, SG đều mát, dịu dàng và thường mưa dai dẵng. Có những buổi sáng mới thức dậy, đã thấy mưa giăng ngập lối rồi.
    Với bạn đó không phải là thu, vì mùa thu với bạn phải lá vàng rơi khẽ, hoa sữa thơm nồng, Còn với mình, chừng đó cũng đủ làm nên mùa thu trong tâm.
    Mợ Linh Khuê. Món ăn của mợ làm trông ngon quá. Trong này em cũng thích món bánh cốm xanh Hà Nội. Còn món chả cốm xanh kia, chắc là ngon lắm, ko biết bao giờ được thực sự thưởng thức đây.
    Trời bất chợt đổ mưa to quá, Không phải mưa bay lãng mạn của mùa thu. Có lẽ đường phố SG giờ đây đã ngập đầy nước. Mưa cũng đã phá hủy đi buổi hẹn cà phê tối nay với một cô bé dễ thương.
    Ừh. Cũng thật lạ.cô bé đã có bạn trai và mình cũng chẳng có tình ý gì cả, cũng chỉ một buổi cà phê cho vui vẻ thôi mà. Dường như ông trời cũng cản trở nhĩ.

Chia sẻ trang này