1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn mùa thu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hipdamgianho, 13/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chắc ông trời biết bác có ý đồ gì đó hoặc ông ý sợ bác lại " hô hô hô... "
    Sài Gòn em cũng từng ăn vạ ở đó rồi. Long nhong ngoài đường suốt. Cứ khen sao nắng trong này mát thế ? Không ngột ngạt oi nồng và khó chịu như ngoài Hà Nội mình. Hic , đến khi ra nhìn cái mặt mới biết thế nào là " nằng Sài Gòn em đi mà chợt mát ". Đen cháy da luôn
    Sài Gòn cũng những cơn mưa bất chợt...tự nhiên lại thấy nhơ nhớ cái đất ấy.
  2. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Saodoingoi80. Mình ko phải là ai đó hô hô giật cả mìn đâu. là người khác bạn ạh.
    Con người cũng thật lạ, đôi khi không có ý nghĩ gì cả cũng vẫn thích gặp nhau trò chuyện, Mình cũng tự giữ được tâm mình trong sáng mà.
    Hôm nay lại mưa, ngoài việc lỡ hẹn với cô bé kia cũng lỡ mất luôn buổi off của woim.net rồi, diễn đàn nhạc không lời.
    Nick của bạn là bài hát mình rất thích do ca sĩ MR Đàm hát.
    Vì sao rơi ô hay, vì sao rơi đêm nay...
    hì, mong là bạn đừng có như vì sao kia nhé.
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ôi xin lỗi bạn nhé, nếu mình quả thực nhầm
    hì và bạn cũng nhầm về nick của tớ rồi. Không fải bài hát của Mr Đàm đâu . Đây là bài hát Sao đổi ngôi do Trần Thu Hà hát.
    ................................
    "Ngồi nhìn sao thay ngôi nhìn dòng sông trăng trôi
    Câu chuyện ngày xưa xa xôi
    Giờ chỉ như cơn mơ
    Anh có nhớ bài ca ngày ấy
    Em vẫn hát, mình em còn hát dưới sao trời
    Và em nói sẽ quên nhưng đâu phải thế
    Tình yêu như khúc ca đã ngân và ta đã hát
    Rồi hôm nay nhớ anh
    Em buồn nhìn sao thay ngôi đầy trời "
  4. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật... Mưa rơi dai dẵng đến nao lòng...
    Chợt nhớ rằng, nơi quê nhà xa xôi ấy, cũng gió mưa thê lương... Không biết bão lũ năm nay như thế nào.
    Mùa thu quê hương chìm trong mưa gió...
    Thời xa xưa lúc còn bé thơ, trong cái se lạnh đầu mùa, cũng chẳng biết cảm nhận mùa thu đẹp ra sao... cũng chỉ thấy nước hồ trong veo lạnh ngắt nơi cuối làng.
    Mùa thu có nhiều mưa bay lất phất, không có những hạt mưa to nặng trĩu nhưng cứ dai dẵng suốt ngày...
    Cây xoan đào úa vàng lá rơi nơi những con đường làng quê yên ả. Mùa thu đẹp nhất được nhìn những cánh sầu đông lơ phơ trong gió, những cánh lá được gió cuốn đi rải rác khắp nơi, có lá chẳng biết về nơi chốn nào....Lá rụng về cội...
    Tôi như chiếc lá năm xưa, cũng mãi phiêu du cùng năm tháng... Đón thu nơi chốn xa xôi mà chợt chạnh nhớ.... bao giờ lá về lại cội nguồn xưa đây.....
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu sg ??? hihih nghe cũng hay phết nhỉ ..nhưng đúng là mây hôm rồi ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên khí hậu sg cũng lãng mạn lém... trời xam xám ..ko 1 giọt nắng nào ...mưa thì lâm râm lất phất ...trời mát ..làm cho người ta dễ chịu sảng khoái ....vào khoảng tháng 10 thì SG cũng có hoa sữa ..tuy ko ngập tràn như HN ..nhưng nếu biết thì vẫn có thể ngửi được mùi hoa sữa trong mùa thu sg ..thơm nhẹ nhàng lộng gió lắm ..đó từng là 1 mùa thu đẹp nhất của SG này ..1 mùa thu bao phủ bởi mùi hoa sữa ..trong những buổi tối lộng gió ..trên con dường thênh thang
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    em thik mùa thu có hoa sữa..tối đi học về..đi thật chậm dưới đường trần phú, hít hà mùi hoa sưa,thik dí sát bông hoa sữa vào ngửi, hít 1 cái thật mạnh...........
    thik mùa thu..tối se se lạnh,muốn ôm ai đó đi ngắm phố
    thik mùa thu..mua 1 bó cúc vàng về cắm, sáng rực
    góc phòng khách, ai đó sang nhà..phải khen mình cắm hoa đẹp 1 cái ép buộc ^_^
    Được L_hoangphihong88 sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 14/09/2009
  7. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    thik mùa thu với cái se lạnh khi đi đường vào ban đêm....với hương hoa sữa dìu dịu....với ly cafe 1 mình ngắm người đi đường....
  8. ngodong74

    ngodong74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hihi.thích pác hipdamgianho rùi.giọng văn rất hay.hợp với tâm trang của mình hiện giờ.Gửi bác 1 ít mùa thu hà nội nè
    Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ,
    Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.
    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
    Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
    Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
    Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.
    Thấy thèm những buổi chiều vác xe đi lang thang với 1 người quá
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Mùa thu...... Ừ nhỉ......dù chưa rõ hình hài..... Nhưng Mùa thu Hà nội đã về rồi.....
    Mùa thu về nhắc mình về lối mòn tới thăm 1 người bạn cũ......Người của những mùa thu.......
    Và rồi còn một mùa thu xa xưa hơn........
    Ôi....Lớp lớp những trầm tích mùa thu Hà nội trong tôi......
    Liệu, thu này, có điều gì mới mẻ đến với mình không?!.....Hay lại chỉ là lớp lớp lá vàng rơi?!...........................................................................
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    bác dạo này thế nào???chẹp,,,vẫn có nét gì đó buồn quá đó...Đi tìm thu ở Pù Luông ko bác???Dạo này có đi câu kéo đâu ko bác???Hôm nào cho em bám càng với
    .....
    Với em,mùa thu cho em nhiều thứ ,thích nhất khuôn mặt u sầu của mình mùa này...Chẹp,nhìn có chất thu phết...Thích nhất là sinh nhật của mình cũng ở mùa thu...
    ........
    Có cái cảm giác se lạnh rồi đấy...Góc vườn nhà em,cây sữa ra hoa lâu rồi,,,nhưng vẫn ở mức chúm chím ít lắm,,,cái dạo trước thời tiết mát mẻ nó ra rồi,sau đó đợt bão gần đây,nắng nóng quá nên nó lại tịt mất...Giờ lại bắt đầu rồi...
    .........

Chia sẻ trang này