1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn mùa thu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hipdamgianho, 13/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    ngodong74. Thank bạn nhiều vì gởi cho mình chút thu Hà Nội.
    Mình chợt nhớ đến hình ảnh cây ngô đồng. cũng chưa được tận mắt nhìn thấy nó, chỉ nghe trong thơ ca về cây ngô đồng mùa thu.
    [​IMG]
    Ngô Đồng thường là để sửa soạn tả cảnh biệt ly hoặc cảnh mùa thu sắp đến, đem theo nỗi buồn man mác của "thu tâm", bời vì

    Ngô đồng nhất diệp lạc.
    Thiên hạ cọng thiên thu.
    Một lá Ngô đồng rụng
    Ai cũng biết thu sang.
    hoặc để gợi ý buồn, nhớ lại những ngày đã qua vui vẻ, trẻ trung trong cuộc sống.
    gỗ Ngô đồng thường dùng làm đàn tranh. tiếng rất là thánh thót trầm bỗng , nhẹ nhàng như thu sang vậy.
    Mình tản mạn đôi chút về một loại cây cao quý Ngô đồng. cũng là biểu tượng của mùa thu.
    PS/ mình là chủ topic đây.
    Được ThienNhaiCoc sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 14/09/2009
  2. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Người ta nói.
    -Mưa là những giọt nước tinh khiết nhất có thể rửa sạch những gì vẫn đục trong tâm hồn.
    Một ngày mưa rơi rơi. Trên phố tấp nập đông người qua lại, hối hả với nhịp sống hằng ngày. Cơn mua buổi sáng dường như mang đến nỗi khó chịu với nhiều người, nó làm trễ việc đi lại làm việc hằng ngày.
    Vất vả chen lấn trong mưa cuối cùng rồi cũng tới văn phòng.
    Cái văn phòng ngày gió mưa cũng bớt tiếng huyên náo cười đùa hằng ngày. Mưa đến có lẽ cũng mang đến cho mỗi người nhiều niềm suy tư.
    Giữa tiếng mưa rơi rì rào ngoài hiên, giữa trời đất âm u một màu hiu quạnh, cũng xóa bớt đi những tranh đua bon chen .
    Ừh, thì mưa rơi cũng hay đấy chứ.
    Mưa rơi giữa cái tháng nắng gắt chốn Sài Gòn này như một chút bình yên trong lòng, Có thể tạm thời quên đi bao nhiêu lo toan tranh đấu, hưởng chút thanh thản hiến thấy trong cuộc đời.
    Lúc còn nhỏ, mỗi lần mưa rơi, thường thích chạy long nhong ngoài đường tắm mưa cùng lũ trẻ trong xóm.
    Lớn lên chút nữa khi đã biết rung động đầu đời, thích đạp xe trong mưa cùng với cô bạn gái mình thầm để ý đến trường, ngọt ngào và lãng mạn.
    Bây giờ mưa đến có lẽ mang cho nhiều bực dọc hơn là sự lãng mạn ngày xưa.
    Dẫu sao mưa vẫn muôn đời là mưa, đối với mỗi con người, mưa đến mang cho lòng nhiều hoài niệm vui buồn khác nhau.
    Quán cà phê quen thuộc hằng ngày dường như cũng đồng cảm hơn khi ngồi bên song cửa nhìn ngắm mưa rơi.
    Từng giọt rơi rơi vương trên nhành lá, khóm trúc liêu xiêu trong mưa gió lạnh lùng. Liệu rằng mưa gió trong đời mình có não nề quạnh hiu như thế hay chăng.
    Bài hát Diễm Xưa cất lên ngọt ngào, dịu dàng trong mưa cho thêm chút ấm áp trong lòng.
    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ...
    Mưa vẫn bay bay muôn đời, và vẫn mãi là niềm cảm hứng dịu dàng xua đi bao ưu tư phiền muộn .
    Một ngày mưa thôi rơi...

    Được ThienNhaiCoc sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 15/09/2009
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bây giờ mới mò sang nhà bác được . Từ thu sang mưa hơi nhanh đấy ạ. Em chưa kip cùng bác cảm thụ cái hay, cái đẹp trong hình ảnh của cây Ngô Đồng báo thu .
    "Cây Ngô Đồng không chồng mà chửa ".
    Hà Nội đợt này hiếm mưa lắm, nên cái độ hâm của em nó cũng chưa thành điên. Cơ mà mỗi khi mưa, nghe Diễm xưa thì...
    Bác ở lại cảm nhận thu, mưa, gió, bão nhé. Em hóng. Dạo này chột hết chữ nghĩa rồi ạ. Đầu đặc lại như đất sét, chả biết viết gì nữa . Híc !
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ừ.....một chút nhớ về quá vãng ấy mà. hết ngay thôi. ủy mị quá cũng không để làm gì.
    Hì hì..... Mùa thu còn làm mùa câu cá chép. Cuối tuần nào đó lên hồ Hòa bình đê. Anh mới ra được một công thức làm mồi câu lục mới.
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    Sau 1 đêm mưa , không khí như chuyển mình trong gió , thấy chút hanh heo ùa về ,
    Hôm nay dậy sớm , hít hà trong gió cái cảm giác giao mùa ấy ,
    Mùa thu buồn và bình lặng quá đỗi , em hok yêu mùa thu nhưng đôi lúc cũng ngẩn ngơ lòng trước những cơn gió nhẹ , những hạt sương mai trong vắt , những chiếc lá rơi đến xao xác lòng
    Mùa thu ...................
  6. vodkaman

    vodkaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nắng. Mùa thu. Mưa. Cô đơn. Gió nhẹ. Lẻ loi. Đại khái là 1 đống những chất xám thể khí được tuôn ra trong văn của gái mạng. Anh thật không hiểu: "Hanh heo" nó là cái gì? Khám phá mới trong văn học ư? Đè ngửa từ ngữ ra rồi vu oan giá họa? Hay 1 giống lợn mới được nhân bản? Bé sủa thì bé cứ sủa xx, lá rơi thì mặc lá rơi. Cảm xúc cộng đồng sến đến nao lòng.
    Ôi những chiếc lá rơi. Ôi những bàn tay ấm. Tâm sự gái mạng có khác.
  7. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    " Thu đi để lại lá vàng .."
    Đúng cái khí hậu của mùa thu rồi đấy
    Trời mát mát,
    Gió hiu hiu
    Thích thật
  8. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thật lạ... thu đến trong cảm nhận của một kẻ lãng du ...
    Cũng chỉ là những cơn gió nhẹ, chút dịu mát bất chợt đến của những cơn mưa lất phất... Thế là thu đến rồi đấy...
    Ừh thì thu đến một khoảnh khắc mà thôi, để rồi có thể hôm sau, lại chợt biến mất, chỉ còn lại nắng hè oi bức và những cơn mưa rào ước nhẹp.
    Ở cái nơi chỉ có hai mùa mưa nắng này. Thu cũng chỉ có trong hoài niệm, hồi ức về thời xa xưa. Và cũng chỉ có thể trong trí tưởng tượng của mỗi người.
    Hà Nội mùa này chắc đã thu sang. Những cơn gió se lạnh đầu mùa làm xoa dịu đi cái nóng oi ả trái mùa. Thu đến muộn qua bao lời kể của bạn bè nơi ấy.Cũng cảm thấy vui lấy với niềm vui dịu dàng.
    kẻ ở Sài Gòn đang mơ màng trong thu.... Còn nơ Hà Nội xà xôi, thu lại về. Xin được cảm nhận và chia sẽ cảm xúc thu cùng các bạn nhé.

Chia sẻ trang này