1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Mưa và Nắng...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi sutubienbong, 01/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn Mưa và Nắng...

    Nắng mưa là bệnh của trời...
  2. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
  3. hatruy

    hatruy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi thèm mưa..............
    Ước gì mưa rôi hằng đêm
    Ước gì anh được ở gần em
    Ta đi trong mưa để nhớ tình em..........
    Thử làm thơ, mà thấy dở quá
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Mưa rùi kìa mưa to quá xá. Bụng đói meo cơn mưa thật mất dạy ngăn không cho ông đi ăn cơm. Được Ông mày sẽ mua áo mưa 3000vnd xem ai hơn nào ? À mà không daih đâu tại sao mất 3000vnd nhỉ ? Xem mưa lì hay lão lì cho biết ? Đố mày không tạnh đó? Tao buồn ăm mì tôm ốm như que tăm là tại mày đó nghe mưa.
  5. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Em là mưa khi anh là nắng.
    em muốn nắng anh chẳng thể mưa.
    Nắng nắng mưa mưa ta nhớ nhau
  6. areca_maa

    areca_maa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mưa ! Chạy xe wá đã....đã wá xá....! ....ah.......lạnh wá xá lun... chơi lun.... Mưa to nữa đi mưa ơi.......
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Mưa...! Cơn dông tối, khá lớn, cuốn sạch lớp bụi của một ngày xô bồ và buồn tẻ. Không khí mát dịu. Cảm giác phóng xe qua cầu với tốc độ 60 cây số giờ dưới cơn mưa rát mặt làm ta tỉnh táo hẳn lên. Những vũng nước đọng hắt lên ánh đèn vàng dìu dịu khiến lòng người thư thái.
    Một đêm không trăng cũng chẳng sao. Thỉnh thoảng một vài giọt nước còn sót lại trên tàng cây vô tình rơi xuống mặt, êm dịu, mát lạnh... Phố phường có lẽ cũng yên tĩnh hơn. Tiếng nói, cười, la oai oái của một đôi trai gái giòn tan phản vào lòng người. Hạnh phúc.
    Giấc mơ rồi cũng thành sự thật. Cơn mưa rồi cũng đã tạnh. Lòng người cũng như cuộc sống, rất cần những cơn mưa...
  8. andie248

    andie248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    mưa...mình rất thích trời mưa nhưng rất sợ mỗi khi trời mưa
    mỗi lần trời mưa lại có 1 cái cảm giác gì đó rất khó tả,cô đơn cũng ko hẳn là cô đơn nhưng ký ức lúc nào cũng hiện về cả,em quen anh lúc nào cũng gắn với chữ mưa cả,lần đầu tiên đi chơi với anh trời mưa,lúc quen nhau cũng vậy,ko lần nào đi chơi mà trời đẹp cả,thế mà 2 đứa vẫn đi...ngày chia tay anh trời cũng mưa phất phất,em ko nghĩ đó là lần đi chơi cuối cùng của anh và em...
    thôi thì cái gì đã qua rồi hãy để cho nó qua,chỉ cảm thấy rằng em quá dại khờ trong tình yêu này.....
  9. hs50484

    hs50484 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya
    Biết nói rằng ngày cũ đã qua
    Từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim
    Từng dòng suy tư qua còn bên ai ?
    Ai lang thang trên đường phố đêm mưa
    Vẫn biết rằng lòng mãi cô đơn
    Từng hạt mưa mơn mang trên bờ mi ai kia
    Để hòa tan trong tim giọt nước mắt lạnh lùng
    ĐK:
    Mưa ơi mưa hãy nói lên đi sao mưa mãi không nguôi
    Cho ai kia vẫn mãi lang thang đi đâu suốt đêm khuya
    Hay mưa ơi cứ mưa nhanh lên để xóa hết ưu phiền
    Qua đêm nay có ánh dương bừng sáng lên
    Lòng người buồn mưa dẫu thương cho ôi hạt mưa
    Còn gì buồn bằng cuộc sống cô đơn
    Thà làm mưa tan mãi trên đời...
  10. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    "... Bên nắng gắt, bên mưa quây. Em dang tay, em xoè tay, chẳng thể nào mà xua tan mây, chẳng thể nào mà che anh được..."

Chia sẻ trang này