1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Mưa và Nắng...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi sutubienbong, 01/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Thất thường giống như mưa nắng
  2. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua nắng, ngày hôm nay lại mưa. Đúng là mưa với nắng, thất thường!
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Giây phút giao thời, tiết trời thật đẹp... không quá lạnh và cũng không nắng chói chang mà tất cả đều khẽ thu mình trước những cơn gió nhẹ miên man vào lúc đêm về. Cuộc sống cho dù thế nào vào ngày mai đi chăng nữa thì cũng phải cám ơn những khoảnh khắc diệu kỳ bỗng nhiên làm tim ta thẳng thốt những cảm xúc yêu thương đong đầy. Đôi khi cuộc sống nó khiến ta thăng hoa và cũng có lúc nó kéo ta từ trên ngọn tre két tụt xuống mặt đất mà mặt nó không hề biến sắc...
  4. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    ^: Phải anh Xu ko zậy?...lãng mạn,...đàng hoàng...>>> sợ lun....
    Không mưa..không nắng.....
    ...Trời hanh....
    Nhức đầu...kekekekekeke
  5. knight_dn

    knight_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    hic .. anh xu nói nghe lãng mệnh wa'' hì ... iem thì vì mấy cái dzụ thay đổi đó mà giờ cái họng còn đau nè ... hic khổ
  6. w32_virus

    w32_virus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    MƯA THÁNG GIÊNG
    Nhạc và lời: Việt Hùng
    Tháng giêng mưa ngoài phố
    Mưa như là sương thôi
    Như bóng cây giăng khói
    Như mộng ru bên trời
    Tháng giêng ngày mỏng quá
    Nỗi buồn nghe cũ rồi
    Mà bên kia tờ lịch
    Nỗi niềm mưa xuân rơi
    Tháng giêng mưa trên tóc
    Những người đi lễ chùa
    Theo giọt mưa cầu phúc
    Tiếng chuông từ bi mơ
    Tháng giêng mưa dưới bến
    Mộng mơ cô lái đò
    Mắt em đưa lúng liếng
    Trói tôi bằng vu vơ.
  7. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nắng thương yêu!
    Mưa ước chi rằng M đừng gặp N. Vì M quen rồi với những ngày trời đầy mây xám, quen rồi giọt nước trong lành lạnh vô tình, quen cả với những âm thanh rào rạt rào rạt, lạnh lẽo, cô đơn...
    ...
    Vậy mà..
    ..... ....
    ...
    Nắng đến làm gì, lấp lánh vui tươi...
    N đến làm gì, thanh bình ấm áp...
    N đến làm gì., nhẹ nhàng và rực rỡ...
    .... .... .... .... ....Nếu:.....
    Một ngày kia Nắng sẽ đi rồi.....
    Mưa mượn yên lành và ấm áp nơi đâu.....????????!!!!!!
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Mưa....Cơn mưa thật to ....Sấm sét rầm rầm.Hai chị em đi bộ trên con đường lầy lội ra bến xe ....1 cái dù nhỏ của em, chẳng che đủ 2 chị em....Tự nhiên thấy thằng em dễ thương lạ thường.Cầm dù che mưa rồi nghêu ngao hát cho quãng đường ngắn.Cười....cười đến vỡ bụng vì trò hề của thằng em .Mọi thứ 7 đều cãi nhau là thế mà hôm nay cười vui.Chú T bảo H fải trả phí vì được 1 trận cười nhé. Cả nhà thêm niềm vui nữa vì chú T nhận cup vô địch Tennis.
    Cảm giác giống cơn mưa ĐN , 1 chút bâng khuâng , 1 chút buồn...Lo lắng ....ko bít ra sao nhưng vẫn đi về phía trước ....Còn mịt mù lắm ai ơi ...nhưng sẽ qua được cơ mà.Nếu ước mơ đủ lớn thì mọi chuyện khác chỉ là vặt vãnh thôi có đúng không ? Hãy cố lên nào ta ơi .....Nhất định ta sẽ làm được !
  9. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    HN nhiều ngày mưa. Mưa ầm ĩ. Mưa dầm dề. Mưa chan hòa trong nắng. Mưa đỏng đảnh như cô nàng lắm chiêu. Mưa gợi nhớ bao kỷ niệm. Mưa làm con người đôi khi lầm lẫn tự hỏi: ko biết nước mưa hay nước mắt?!
    Em rất nhớ một ngày cuối tháng 12, mưa tầm tã, nên cái rét giữa mùa đông càng thêm buốt giá. Chỉ có 1 cái áo mưa mỏng manh, mà đường về HN hình như xa quá. Em nép chặt sau lưng anh, vừa mong bớt dính mưa, vừa mong có thể làm anh đỡ lạnh. Mưa táp vào mặt, nhưng hình như có lẫn vị mằn mặn anh à. Đó là lần đầu tiên em khóc trong mưa:)
  10. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Gió thì to, lạnh ...
    thèm cái cảm giác mưa - chả có! Nắng - có nhất thiết ko?

Chia sẻ trang này