1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Mưa và Nắng...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi sutubienbong, 01/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Mưa ầm ĩ,mưa như dỗi hờn,dỗi hờn vì sao a ko ra với em
  2. sunny0505

    sunny0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Dù là nắng hay mưa,dù là giông hay bão,dù...nơi đây sẽ là nơi bình yên để đến.Nhớ nhé!
  3. sunny0505

    sunny0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông ? Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc ? Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ ? Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu? Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách ? Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành ? Bao nhiêu lời nói dối mới làm bạn hiểu tôi ? Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ ? Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải ? Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau ? bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu thương^_^
    Cái này hay hay!post len cùng xem!
  4. dieunhon

    dieunhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    NẮNG VÀ MƯA

    Bạn luôn cùng tôi bước trên những con đường
    Cùng ngắm nhìn những giọt nắng?
    Cùng lắng nghe những giọt mưa?
    Đã có những lúc tôi là Nắng, bạn là Mưa
    Đã có những lúc Nắng không thể hiểu Mưa
    Đã có những lúc Mưa không thể hiểu Nắng
    Chẳng hiểu vì sao trời lại có Nắng có Mưa...
    Có lúc Nắng thấy chới với quá Mưa ạ !
    Sao mà cần Mưa đến thế !
    Cần Mưa mang đến cho lòng những giọt nước trong lành
    Để thấy lòng dịu đi những nỗi buồn?
    Có lúc Nắng muốn gần Mưa quá !
    Muốn mang đến cho Mưa 1 chút ấm áp thôi
    Để thấy cuộc sống này còn nhiều niềm vui lắm
    Mưa mãi làm chi cho Trời buồn mãi thế?
    Sao bây giờ Nắng xa Mưa thế?
    Trời vẫn có Mưa có Nắng?
    Thế mà Nắng lại chẳng có Mưa...
    Nắng với Mưa gặp nhau tạo nên Cầu vồng đấy
    Mong ước 1 điều thôi !
    Ước sao Nắng Mưa lại bên nhau nhé...
  5. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Mưa hỡi mưa ơi có bao giờ nhớ nắng. Sao ta buồn lại nhớ thương ai ...
  6. ausnaeco

    ausnaeco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có gió, có mưa, đêm thật mát! Ngoài ban công gió thổi, cảm giác thanh thản và nhẹ nhàng xâm chiếm tâm hồn.
    Hôm nay nắng và gió mát, cơn mưa bất chợt như xua dịu đi cái oi ả vốn có của những ngày hè. Nhưng cũng như muốn báo hiệu, những ngày khắc nghiệt lại chuẩn bị tới.
    Mưa, cứ mưa đi như vốn dĩ, và nắng, nắng hãy đến để hong khô những giọt nước còn đọng lại đâu đây.
    Bất chợt.
  7. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi....mới lại thấy mưa. Thì nắng đã đi đâu mất...
    Nhưng trưa nay, dù chỉ rất nhẹ nhưng nắng đã về......gặp mưa
    Vậy là.....mưa nắng đã gặp nhau....
    Ừ thì mưa và nắng chắc vui...
    ....
    Nhưng ...tui thì nhức đầu quá chời luôn á
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Ko biết đây là thơ or lời tự sự or lời than vãn nữa
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày nào đó
    Em sẽ khóc thay mưa
    Đưa đêm vào trời khuya
    Tiễn nắng về bên ấy
    Ly trà ấm vàng óng
    Đậm đà trong nhạc khuya
    Mưa say trong tiếng khóc
    dẫn lối nắng về bên
    Để lòng em khẻ cháy
    Như dòng nhạc êm đềm
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Nắng mưa là bệnh của trời. Tương tư là bệnh của mấy thằng nhát gan.

Chia sẻ trang này