1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn này nọ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cundc, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn này nọ

    Bài 1:
    Tản mạn chuyện "cảnh báo"


    Sóng thần cướp đi bao nhiêu sinh mạng với của cải vật chất rồi thiên hạ mới rầm rộ thành lập viện nọ, tổ chức kia nghiên cứu cảnh báo cái thứ sóng đó. Nhân cái tiện đang cảm hứng về hai chữ "cảnh báo", tâm sự tâm tình với các chiến hữu về chuyện cảnh báo của thiên hạ chơi.

    Hôm nay nói chuyện cảnh báo của box Tâm Sự cái nào. Thể nào cũng có đứa nó bảo mình cay cú mới lại rỗi hơi. Kệ chứ. Tâm sự là tâm sự. Nói thế lại quá bằng bảo tất tuột các vị đang rỉ rả tâm sự ở đây đều rỗi hơi chắc?

    Cái tâm sự này của mình sao mà nó... tâm sự thế không biết. Nhìn cảnh bầy lừa ngày đêm "nhẹ dạ hơ hớ ra" rồi bù lu bù loa theo cái cách vô tổ chức kia, quả thật mình không thể chịu đựng nổi. Toàn các giai thanh gái lịch biết chuyện tòm tem tình ái rồi, chứ có phải trẻ con ba tuổi thích chơi bắn chun nhảy dây nữa đâu... Chẹp chẹp... Nhưng thôi, đứa nào ngu thì nó chết, bảo không nghe thì đành kệ vậy. Cái chính là không thể làm ngơ với cách mà chúng nó bêu tên bêu tuổi con người ta lên. Thật là một lũ mất nết.

    Trên đời thiếu giống gì những kẻ vì bị động chạm đến tư lợi, tự ái cá nhân mà loa loa lên vạch áo cho người xem lưng rồi tiện thể bôi bác người khác. Thế những làm sao mà chấp nhận được cái loại lấy tiếng "nổi máu báo chí lên", lấy cớ lòng tốt giúp mở mắt ngươí khác, để mà trả tư thù! Nói chuyện cảnh báo mà cứ như là quang quách lên chỉ vào mặt người khác mà nói: "Đây, cái thằng/con này là giống mất dạy đây!". Dân báo nhà mình chắc khóc thét khi đọc cái loại cảnh báo ấy. Mất bao công sức để học được cái quy tắc "tên nhân vật đã được thay đổi", thế mà bị một con ất ơ nó bôi bác "máu báo chí" bằng cách vạch mặt chỉ tên ăn vạ người khác rõ rành rành. Chao ôi, tâm sự quá đi mất thôi!

    Lại tản mạn đến những kẻ nghĩ ngắn khác. Năng lực quản lý thấp kém mà cứ tự đắc ta đây. Đành rằng tạo điều kiện cho người khác tâm sự chuyện mình để mọi người cũng rút kinh nghiệm, lại là một nhẽ. Thế nhưng lại cứ làm ngơ cho chúng nó lấy mác "cảnh báo" để lôi tên lôi tuổi bao nhiêu con gái nhà người ta ra. Thật tình không thể tiêu hoá nổi cái nắm bã đậu có nếp nhăn.
    Một hôm nào đấy, tràn làn khắp làng khắp tổng những cái cảnh báo kiểu như thế. Nick A mở topic kể tội nick B, nick X dẫn đường link đến topic của nick Y rồi bình luận chê bôi... chẳng hạn. Thí dụ thêm nữa, nick S mở topic cảnh báo mọi người đừng ai dây với nick X chỉ vì mức độ xờ/sờ của nick X không nặng được như kiểu xờ/sờ của S... Ôi chao ôi... Quản lý kiểu gì bây giờ nhỉ?

    Tản mạn thế, tản mạn thêm cảnh báo về mất của nợ cho mình quyền chặn họng người khác với cái lý lẽ chả ra thể thống gì. Mình làm cái topic, thằng khác nó vào nó post bài linh tinh, lẽ ra phải xử lý thằng linh tinh đấy thì lại đi đổ tội "topic thành chỗ cãi nhau". Ô hay, tôi rào vườn mà nó ị bậy thì phải phết vào mông nó chứ sao lại đổ bê tông vườn tôi? Thật không ra thể thống gì. Rồi sẽ phải cảnh báo với nhiều người: đừng mất công mở topic nữa, có thằng làm nick 4` vào ị bậy là topic mày bị khoá ngay í mà.

    Ấy, nói là cảnh báo mọi người thế, mình vẫn làm topic tản mạn. Con người biết suy nghĩ, biết suy ngẫm, biết chiêm nghiệm, thì chả lúc nào thôi tản mạn về cái sự sống còn, sự thật giả.

    Tạm dừng. Lúc nào tản mạn tiếp thì tản mạn. Không tản mạn chỗ này thì ta mở tản mạn chỗ khác để tản mạn. Chả có luật nào cấm 1 ngày mở dăm chục cái topic, miễn là không trùng lặp ông nào. Mà tiền lệ là cái "cảnh báo" của thị nở lot_mat_na nào đó kia rồi, ta cũng chả sợ bị bắt vì tội nhục mạ cá nhân ai cả. Thích thì cứ làm hẳn cái "tản mạn về XYZ" rồi bôi bác đổ tội gì đó cho cái anh XYZ kia cũng được chứ sao.

    Té.

Chia sẻ trang này