1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 - Hãy viết về thầy cô của chúng ta !!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi hoadaquydl, 18/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoadaquydl

    hoadaquydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 - Hãy viết về thầy cô của chúng ta !!!

    Mình nhớ cứ đến tháng 11 hằng năm là bạn bè cứ tíu tít, nôn nao, háo hức với những buổi tập văn nghệ, những món quà ý nghĩa tặng thầy. Ngày tết thầy cô cũng là ngày tết của học trò bọn mình, biết bao là kỷ niệm ....
    Vậy mà cả một quãng dài thời học trò mình đã bỏ quên một người thầy đáng kính nhất, gần gũi nhất, và thầm lặng nhất.... Đó là người thầy trong chính gia đình mình, Ba đã tận tụy với cái nghề "đưa đò" hơn 30 năm rồi, chẳng fải mình cũng đã từng là học trò hơn 16 năm trời sao! Đã từng có được biết bao người thầy, biết bao cái ngày mừng vui 20/11 cùng thầy cô bè bạn.... Vậy mà chưa một lần mình nghĩ đến dành tặng Ba dù một cành hồng vào ngày này.
    Và năm nay, người thầy đầu tiên mình nhớ chắc chắn là Ba.... Mình đã khóc và vui sướng, nghe giọng nói phấn khởi hạnh phúc của Ba khi nhận được quà chúc mừng của con gái, đứa con gái-đứa học trò đã kịp hối lỗi


    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/11/05F5F77D/



    [​IMG]

    [nick][/]



    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 06:00 ngày 03/11/2006
  2. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Từ một nơi xa , xin được gửi chút lòng tri ân đến những người thầy, người cô đã ươm mầm tri thức cho con thành người...20/11 bên này mưa rất to.cầu cho bên đó trời nắng đẹp để lũ học trò có được một ngày trọn vẹn bên người...xin dâng tất cả lòng thành

    [​IMG]
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 06:00 ngày 03/11/2006
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI THẦY
    Click vào để nghe
    Sáng tác : Nguyễn Nhất Huy
    Người thầy vần lặng lẽ đi về sớm trưa
    Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy,
    để em đến bên bờ ước mơ
    Rồi năm tháng sông dài gió mưa
    Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa
    Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa
    Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi
    Chiều trên phố bao người đón đưa
    Dòng sông vắng bây giờ gió mưa
    Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa ....
    Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,
    có hay bao mùa lá rơi
    Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng,
    sáng soi bước em trong cuộc đời
    Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi
    Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai
    Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ ...
    Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
    Tóc xanh bây giờ đã phai
    Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy
    Dõi theo bước em trong cuộc đời
    Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
    Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
    Nhưng ngàn năm, làm sao
    em đếm hết công ơn người thầy ....
    Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
    Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
    Nhưng ngàn năm, làm sao
    em đếm hết công ơn người thầy ....
    [​IMG]

    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 04/11/2006
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hồi đó khi gia đình mới chuyển từ miền Tây lên sống ở một vùng kinh tế mới ở Bình Thuận, nơi đó chỉ có rừng và sốt rét, nghe người ta nói hồi đó NS. Giáp Văn Thạch đi TPXp cũng đã mất ở đây vì sốt rét rừng.
    Khu dân cư mới nên mọi thứ rất là thiếu thốn, nhất là giai đạon đó đang là mừa nắng, chưa trồng được lúa nên cuộc sống của mọi người chỉ có rau trong nhiều tháng liền, lâu lâu cũng có khoai mì khô và khoai lang khô. Gạo rất hiếm, có cũng chỉ có loại gạo màu đỏ, khi nấu lên chỉ toàn thấy nồi cơm màu đỏ. Tất cả mọi thứ như cá biển, rau và thực phẩm khác đều được phát theo nhân khẩu, rất hạn chế. Đã nhiều người không chịu nổi sốt rét rừng cững như thiếu thốn nên người ta đã đi rất nhiều, ở trong rừng, đi qua những con đường vẫn còn hằn dấu xe của bộ đội hành quân, lác đác có rất nhiều mộ, có cả mộ của bộ đội và có cả những người sốt rét rừng cũng nằm lại nơi đó nữa.
    Hồi đó chưa có trường cấp II, chỉ có một ngôi trường nhỏ bằng gỗ gồm hai phòng với bàn ghế đều bằng gỗ, rất đơn sơ giữa bao quanh là rừng. Hồi đó mới chuyển đến phải học lại lớp một( vì không có lớp 2) nên học rất cừ, luôn đứng đầu lớp và cô giáo rất thương. Sau những buổi học không đi vào rừng giữ bắp,đầu khỏi bị khỉ,sóc quậy phá thì cũng hay lên nhà cô. Nhà cô chỉ toàn có ruộng, trân những bờ ruộng trồng rất nhiều cà,về sau mới biết cô trồng cà để mang ra chợ bán cải thiện cuộc sống. Cứ thế mình lớn lên trong những ngày tháng kèm cặp của Cô, sau này gia đình chuyển đi nơi khác, mình chưa đủ lớn để chào hỏi cũng như tạm biệt và từ đó mất hẳn liên lạc. Sau này khi lớn lên, cũng có vài lần trở lại nơi đó tìm cô những không ai biết cô đi đâu, người nói cô đã về quê ở Phan Thiết, người nói cô đã chuyển đi Căn cứ 6,... cũng có lần sau khi gia đình rời đó, lúc nhập học, cô đã tìm và không thấy cậu học trò đâu.
  5. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn đi học bọn tui thích nhất là ngày 20/11, vì tui có dịp được tập tành văn nghệ và làm báo tường. Học bài thì tui ngán lắm, nhưng văn nghệ, vẽ vời thì tui là đứa tài lanh và lăng xăng nhất. Nhờ biết chút ít vè âm nhạc-hội họa nên tui khóai làm lớp phó văn thể mỹ, và dịp 20/11 thì cái chức lớp fó thể mỹ của tui mới có dịp tung hòanh và có fần quan trọng. Mỗi lần được giao tiết mục văn nghệ nào bọn tui cũng nhờ Ba tui duyệt qua. Kể cả làm báo tường cũng vậy, cũng có sự hướng dẫn và góp sức của Ba tui nữa. Bởi ba cũng là thầy giáo, vả lại hồi nhỏ đuợc học trường dòng nên mấy vụ "cầm kỳ thi họa" này tui thấy Ba số 1. Và khỏan này tôi được thừa hưởng từ gien của ba thì fải? Còn tài lanh, lo chuyện bao đồng thì bị thừa hưởng từ mẹ, hehe Cho nên ngày nhà giáo vn đối vơi tôi như ngày hội lớn vậy. Ngòai việc chuẩn bị văn nghệ cho lớp, tôi còn khóai vụ chuẩn bị quà tặng cho thầy cô nữa.
    Mà hồi cấp 1 tôi nhớ học trò hay tặng thầy cô cục xà bông thơm, hay hộp sữa ông thọ. Lớn chút lên cấp 2 thì hay tặng vải. Cấp 3 thì tặng hoa. Tui cũng thường thắc mắc sao Ba tui ít có quà của học trò như tui tặng cho thầy cô giáo của tui? Rồi Mẹ tui giải thích rằng, ba dạy các anh chị lớp lớn, trừơng kỹ thuật thường tòan con trai, nên những món quà của anh chị là nhưng tấm thiệp tự làm, or 1 quyển sổ, cây viết đơn giản. khi lớn lên tui mới để ý thêm, thấy được học trò lớn của ba sau khi ra trừong,đi làm rồi thuơng quay lai tìm và thăm hỏi ba tui lắm. Và ba nói đó là món quà mà ba thấy hạnh fúc nhất, vì nhìn học trò ra trường có việc làm, bằng chinh cái nghề mà ba góp công đào tạo. Vì thế tui hiểu fần nào tai sao ba nhất quyêt bám trụ cái nghề giáo viên này, mặc dù Ba có thể làm việc khác nhiều tiền hơn. Bởi thời đó, gv dạy nghề ngòai đồng lương ít ỏi ra thì ko dạy thêm như những gv trường khác. Đồng lương của ba ko đủ đổ xăng để chạy từ q1 lên gv mỗi ngày nữa. Một mình mẹ fải gánh vác tất cả công việc làm ăn buôn bán để ba yên tâm được làm công việc mà ba yêu thích.
    Sau này khi tôi đi làm cùng ngành với ba, mỗi sáng nhìn dáng ba liêu xiêu trên lớp, tối về cặm cụi bên giáo án. Vui_buồn cùng những kết quả học tập của sv. Nhất là trông Ba hạnh fúc với những bó hoa, tấm thiệp ngày 20/11.. Tôi hiểu hơn cái giá trị cao quý của nghề nhà giáo thế nào.
    Khi tôi ngộ ra được, và biết trân trọng thì tui đã ơ quá xa. Nhưng tui nghĩ Ba sẽ hạnh fúc hơn nhiều khi biết tui trân trọng, ủng hộ cái nghề mà ông đã đeo đuổi hơn nửa cuộc đời này ?.
    Và trong LDC, nhiều bạn có Ba Mẹ là những người thầy, cũng đang âm thầm theo đuổi cái nghề đưa đò lặng lẽ này như Ba của tui. Tulip muốn gửi những lời chúc sức khỏe cho tất cả những người thầy, người cô, và nhất là những người thầy trong gia đình của chính chúng ta
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/11/05F5F786/
    [​IMG]
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 04:07 ngày 03/11/2006
  6. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Mình post những tấm hình sưu tầm về thầy cô, trường lớp, học trò để pà kon cùng xem. Cũng là dịp để chúng ta ôn lại những năm tháng của thời học trò ...
    Hình ảnh học trò thời xưa .....
    Trường làng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trường tỉnh
    [​IMG]
    Học trò trung học
    [​IMG]
    Gìơ Địa Lý
    [​IMG]
    Gìơ Lịch Sử
    [​IMG]
    Gìơ Hóa
    [​IMG]
    Gìơ Sinh Vật
    [​IMG]
    Gìơ Thể Dục
    [​IMG]
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Hai năm kể từ ngày cô đi,mỗi năm đến gần ngày Nhà Giáo con lại nhớ cô.Cô là người đầu tiên tin tưởng con mà ko cần biết con như thế nào,cô cũng là người đã làm cho con say mê một cái gì đó...Cũng nhờ cô mà con có thêm nhiều tự tin và nghị lực để sống và vượt qua mọi điều khó khăn...Con vẫn luôn nhớ cô đã thương con như thế nào,đã dạy con những gì..Cô đã tập cho con hát Heal The World,và con đã hát nó bằng cả tấm lòng với cô...Có lẽ với con,Cô là người thầy đầu tiên đã khiến con ngạc nhiên và cảm phục đến vậy...Ba năm con có thể đứng vững và ko lung lạc trước những mệt mỏi,có lẽ chỉ nhờ vào một câu nói ban đầu của cô...Dù giờ đây cô và con,cách nhau nửa vòng trái đất,cô tiếp tục với tấm bằng tiến sĩ,con chập chững đoạn đường dài...Con thật sự rất vui khi nhận được mail cô:cô rất tin rồi Hà Lan sẽ thành công...Lời tri ân của đứa học trò cho cô sau hơn hai năm trời lặng tiếng...
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nghe album Nhớ ơn thầy cô nhé:
    http://www3.tuoitre.com.vn/media/Index.aspx?Comc=AlbumList&AlbumID=183
  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Mỗi năm,cứ đến gần ngày Nhà Giáo Việt Nam lại tất bật lo chuẩn bị văn nghệ,mỗi đứa một ý ỏm tỏi cả lên...Từ một đứa chẳng bao giờ ngó ngàng đến mấy chuyện "vớ vẩn" đó,chẳng hiểu từ lúc nào nó xông xáo hơn,nhiệt tình hơn mặc dù đôi khi có thể nhận lại toàn bực bội và khó chịu...Nhưng rồi nó vẫn hoàn thành xuất sắc mọi thứ,3 năm đều có giải,nó tự cho phép mình vui vì điều đó,mặc dù phải có sự giúp sức rất nhiều của bạn nó...
    Cũng để rồi đôi khi,nghĩ lại,nó thấy những ngã rẻ ko phải lúc nào cũng xấu...Nó cứ tưởng vào học trường này thì tệ,ai cũng nói thế,và chắc chẳng ai muốn học ở đó...Nhưng tới giờ,khi đã rời trường,nó vẫn tin nó trưởng thành và tiến bộ hơn nhờ ngôi trường này...Vì nó biết nó thuộc về đâu...Tranh thủ về Dalat vài ngày,nó về thăm thầy,tíu tít...Đứa học trò cưng về thăm sư phụ...thầy thả lớp bữa đó ngồi tán dóc với nó,ăn kem và cười giỡn thoải mái...Nó thấy vui lắm khi thầy bảo:Tao đang kiếm đứa nào được như mày đây...Nó vênh mặt lên chọc tức thầy để ăn cái cốc lâu ngày chưa bị...
    Nhớ thầy,nhớ cái cách xưng hô mày mày tao tao,và mừng rỡ của thầy:Ah đệ tử cưng...Thèm về thăm sư phụ,con ko biết năm nay có về được không,Thầy ơi...
  10. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Không khí cuối năm tất bật, hối hả. Nhưng các bạn hãy nhín chút thời gian này trong năm để nhớ về thầy cô giáo, trường lớp ngày xưa của mình nhe!
    (st)
    Thưa Thầy
    Thưa thầy, bài học chiều nay
    Con bỏ quên ngoài cửa lớp
    Dưới gốc phượng già, nằm nghe chim hót
    Con hóa mình thành **** và hoa
    Thưa thầy bài tập hôm qua
    Con bỏ vào ngăn khóa kín
    Mải lượn lờ theo từng vòng sóng
    Cái ngã điệu đàng, sân trượt patin
    Thưa thầy, bên ly cà phê đen
    Con đốt thời gian bằng khói thuốc
    Sống cho mình và không bao giờ mơ ước
    Mình sẽ là ai ? Tôi sẽ là ai ?
    Thưa thầy, qua ngõ nhà thầy khuya nay
    Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng
    Thầy ngồi bên bàn phẳng lặng
    Soạn bài trong tiếng ho khan
    Thưa thầy, cho là nhận: điều giản đơn
    Sao con học hoài không thuộc
    Để bây giờ khi con hiểu được
    Biết làm sao tạ lỗi cùng thầy
    (Tạ Nghi Lễ)
    Do "Amy Le" (amyle75@hotmail.com) sưu tầm.

Chia sẻ trang này