1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn ngày Xuân

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi vespalangbat, 08/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn ngày Xuân

    ... Chủ đề dành cho khoảng khắc giao mùa cho những cảm xúc của một năm sắp trôi qua và ước mơ một năm mới bình an tốt lành đến với mọi người .. !!

    Chúc các bạn cùng gia quyến một năm mới tràn đầy yêu thương hạnh phúc và thành công trong cuộc sống
  2. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Sáng 29 gã lang thang ra phố hoa Nguyễn Huệ ...tìm một góc đẹp dựng em standard ... thế là bà con nhao nhao xin mượn xe chụp ảnh ..mấy tay phó nhòm được dịp câu khách...gã đốt thuốc mĩm cười ..thế ra mình cũng đem đến niềm vui cho mọi người đấy chứ
  3. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    _ Chú ơi !!! lâu quá sao chú không vào chơi..!!?? thằng bé thật đáng yêu .. nó còn nhớ mình

    _ Lâu nay chú đi làm xa bận quá cháu ..cháu học hành ra sao..??
    _ Dạ cháu học tốt ạ !! À mà chú ơi ba cháu làm chung với chú phải không !!??
    _ ....!!??
    _ Ba cháu lâu rồi cũng không vào thăm cháu ...
    _ Uhh ..chắc ba cháu bận ..
    Tôi nợ thằng bé trong làng Hoà bình một câu trả lời ..vào ngày cuối năm như thế đấy ..!!
    .... Alo !! Anh huh ..!!?chiều nay đi cùng em thăm gia đình bà cụ già đi giặt mướn nuôi hai cô con gái bị liệt và mù nha..em không biết đường !! cuối năm rồi em mua it đường sữa ít gạo tặng họ
    Okie !! cho anh góp thêm chút
    Thế là lòng vòng cả gần 1h mới tìm ra được căn nhà trong xó hẻm .. nhà nhỏ đến độ chỉ đủ cho 4 người ngồi ..tôi ngỡ ngàng khi nhìn lên thấy bàn thờ mới được lập ..!!??
    Bà cụ khẽ nói ...một đứa mới đi cách đây mấy hôm cô chú ơi !!
    Tôi nhìn cô bạn và tự trách mình cứ chần chừ những ngày cuối năm ... sorry em !! Em cũng đã chắt chiu và cũng nhiều muộn phiền ..!! Tôi bây giờ đã hiểu Em đã tự cân bằng cuộc sống mình bằng những chuyến viếng thăm như vậy ..!! dẫu sao trong cuộc sống mình vẫn còn hạnh phúc hơn họ và những đứa trẻ kiađúng không !!?? ....
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 08/02/2005
  4. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0


    Ý XUÂN​
    Chớ bảo Xuân tàn Hoa rụng hết
    Đêm qua sân trước một nhành Mai​
  5. taychoicodoc

    taychoicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Chiều nay lặn lội đạp tuyết gần hai mươi dặm để tìm bằng được một chiếc bánh chưng. Rã rời đôi chân gần hai tiếng mới tìm được một cửa hàng đồ Á có chiếc bánh chưng Việt. Chiếc bánh được bà con người mình gói tại Cali, nó to kếnh và xấu xí như cái ba lô lính. Bốn góc méo mó, ngoài bọc mọt lớp giấy thiếc bảo quản, lạt tre thì được thay bằng dây nilông. Cụ tổ Lang Liêu mà thấy con cháu mình "Mĩ hoá" cái bánh ngàn năm văn vật chắc cũng uất lắm. Nhưng thôi, thế cũng còn hơn không, vùng này vốn ít người Việt sinh sống. Lại mò một hồi chán chê mới mua thêm được thẻ hương sản xuất lại ...Thái land, ngửi sặc mùi hwưong muỗi. Chữ "Hương Thơm" thì viết thành "Húng thôm". Đoảng thật.
    Ngày...
    Chờ đến gần tối là lò dò ra đường, nhìn trước nhìn sau rồi bẻ trộm một cành táo ven đường. Ba chân bốn cẳng về nhà mà vẫn còn run, may mà không bi cớm Mĩ tóm. Không khéo lại phải nằm ấp một đêm, đóng thêm tiền phạt vì tội phá hoại môi trường thì ê cả mặt. Giấy đỏ mua rồi, tha hồ ra tay trang trí. Cặm cụi mãi mới phủ kín được cành táo bằng hoa giấy, biến nó thành cành đào. Thằng cùng phòng trợn mắt: "Mày định hái hoa dân chủ à?". Cười buồn, mày làm sao mà hiểu được lòng người Việt xa quê. Tuy xxấu xí gai góc nhưng cành táo-đào này cũng dịu đi nhiều nỗi nhớ mùa xuân đất Bắc.
    Ngày...
    Vừa cố gọi điện về nhà nhưng không được. Mạng ngày Tết tắc ngẽn. May mà trước đó đã gọi về chứ không thì rất ân hận. Dù sao cũng cứ thấy bực mình vì không gởi lời vấn an đến mẹ và em vào thời khắc chuyển giao rất thiêng liêng.
    Thắp hương lên nào. Thay bộ đồ bụi bặm bàng bộ vét từ ngày đem sang đây đến giờ chỉ mặc vài làn. Chỉnh tề và thành kính dâng nén hương lên bàn thờ tổ tiên vừa mới lập. Trước đó đã cẩn thận tháo bỏ cái máy báo cháy kẻo có khói là nó lại reo inh ỏi. Nghiệm ra một điều là truyền thống tộc Việt khó có thể hoà chung với nền "văn minh" Mĩ. Oh,,East is East and West is West...We will never meet...
    Cắt chiếc bánh khủng long ra bày cỗ. Không, phải gọi là chặt mới đúng. Bánh cứng ngắc như đá (vì bảo quản trong tủ đá) mặc dù đã bỏ vào lò vi sóng. Vô vị, tẻ nhạt...càng nhớ thêm ngày nhỏ ngồi quây quần quyanh bà qyanh mẹ để đợi bằng được nồi bánh chín tới, vớt cái bánh con để rồi vừa xuýt xoa thổi, ăn trong tiếng trách yêu của Ngưòi. Bà đã về cõi vĩnh hằng từ lâu lắm, và mẹ cũng đã già. Nhưng ấu thơ ơi, ngươi sẽ không bao giờ phai nhạt.
    "Nhớ nhà châm điếu thuốc...",, giữa mùa đông chống chếnh và lẻ loi nơi xứ người, có thêm một ngưòi gục đầu nhớ quê. Giật mình, nước mắt đã ướt mi. Ồ thì ra mình cũng là người yếu mềm . Chợt vẳng đâu đây lời bài hát của Phạm Duy: "Về đi thôi, làm gì có trăm năm mà đợi. Làm chì có kiếp sau mà chờ"
    Ừ, về đi thôi.........
    Toledo,Ohio.USA phút giao thừa....

  6. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm khai bút tặng các bác Lam già ,ACMA khú đế [8D​
    ]
    NHÂN​
    Nhân lảo Tâm bất lảo
    Niên cao Chí vũ cao​
  7. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng xong những ngày Tết. Người phương xa mong có được cái Tết ở quê nhà, kẻ quê nhà là em cũng mong chờ một cái Tết êm đềm hạnh phúc. Có lẽ khi mình để vuột khỏi tay những gì bình thường nhất lúc đó mới biết rằng đó là thứ quí giá. Nhưng dù ở tận xa xôi đâu thì Tết vẫn đến trong lòng mỗi người, đọc bài của bác taychoicodoc thấy thật cô độc, mong rằng sang năm bác sẽ có được một cái Tết ấm cúng và hạnh phúc với người thân.

Chia sẻ trang này