1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn người xa xứ

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi mien_gio_chuong, 14/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poulet_roti

    poulet_roti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    vừa rồi được xem mấy cái hình về Quy Nhơn của Góc, mình cũng hăng hái đi tìm ... kiếm mấy cái hình về QN, cũng được 1 số, lại thấy nhớ QN da diết, từng cái hình ảnh QN sưu tầm được, tôi đã hình dung nó ở đâu và ra sao, ở đó có gì đáng nhớ, những hình ảnh nào đã ghi lại với những kỉ niệm và cuộc sống ở đây, mọi thứ đã qua, QN cũng có đổi thay, đó là điều đáng mừng, đi xa, cứ mỗi lần đt về gặp người thân bạn bè, đều có chung 1 câu hỏi, QN dạo này ra sao !? có đổi thay da thịt đến đâu rồi !? rồi Nhơn Hội ... rồi bạn bè .... Nhìn lại cái tấm hình Góc chụp trước trường Trưng Vương, sao nhớ wá, hồi trước mấy quán gỏi khô bò còn tề tựu trên bãi biển, và rất là lộn xộn và rác rưới, nhưng giờ nhìn mấy hàng cây cau với ghế đá thảm cỏ, thấy trường đẹp hơn gấp bôị. Bãi biển hẹp khu khách sạn du lịch và tượng đài thu hẹp đi đáng kể, nhuờng vào đó là một con đường, tự nhiên thấy tiếc cái đoạn này quá, hết chổ đá banh, thả diều ... hết bã cát rộng và đẹp, cái hậu quả của việc đô thị hoá, thôi thì cũng ngậm miệng làm thinh, vì cái lý do làm con đưòng Xuân Diệu dọc biển, nó cũng hoàn toàn chính đáng để dẹp đi bãi biển khu 2 kinh hoàng và rác rưới .... Hi vọng là sẽ đẹp và sach sẽ, để thành phố quê mình được sạch đẹp .... Công viên biển hiện nay hết rồi cái trò đi tên lữa mà thưở nhỏ chị thường dắt đi chơi vào dịp lễ tết .... không biết bây giờ mấy cháu nhỏ chơi ở đâu ? ...
    .... QN cũng không khác xưa nhiều về độ nhộn nhịp, mà chắc rằng QN còn thua xa cái thưở đất mình được mệnh danh "hongkong bên hong QN" buôn bán "lậu" tấp nập của xe, của hàng điện tử ..... của các con buôn tàu viễn dương .
  2. poulet_roti

    poulet_roti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy muốn viết về kem Qn quá, thì cứ viết thôi. Viết về kem bắt đầu từ 10, 15 năm về trước hoặc hơn thế nữa .... bây giờ đã qua rồi cái thời bán cà rem dạo với cái thùng xốp treo 1 bên xe đạp hoặc cả hai bên, đó là cái thời tôi còn nhỏ, còn long nhong chơi trò đánh lộn, năm mười và bắn bi .... những ai trước kia học Lê Lợi trên đường Nguyễn Trãi, cái thời mà trường Lê Lợi 2 có cả 2 cấp 1 và 2, Chắc chắn phải biết cà rem của nhà ông Đậu, cả 3 cha con nhà này đều bán cà rem, với cái thùng xốp đen thui, chất bên trong là cà rem đậu xanh được phủ giữ lạnh bằng các lớp bao cát ... tôi cũng khônng nhớ rõ giá của nó là bao nhiêu, nhưng gần như cả 3 cha con nhà ông Đậu đều bán kém ở các trường học .... với cái chuông đồng treo ở ghi đông xe đạp, hết giờ bán kem ở trường học thì đi bán dạo khắp phố phường. rồi lớn hơn 1 chút, thì các xe kem thùng đẩy đi kiểu như kem ly xuất hiện bán dạo của anh em của 1 gia đình ở trong ga QN, bán khắp hang cùng ngõ hẻm, các đây mấy năm tôi vẫn thấy bán trên đường phố QN. nhưng hiếm lắm, bây giờ thì người ta ăn kem thì vào quán là chủ yếu. Rồi lâu lâu cũng có mấy người bán kem dạo ở quên lên Qn kiếm sống, kem thời ấy không ngon như bây giờ, nhưng lũ con nít chúng tôi có cây kem ăn thì hả hê lắm rồi, chơi nhong nhong trong những ngày hè nóng nực mà có kem ăn mát lạnh thì thấy sướng.
    Tôi vẫn còn nhớ kem Ngọc Nga hồi trước không đồ sộ như bây giờ, hồi trước có xưởng làm kem ở dưới khu một, mà thời đó làm được vậy là lớn lắm, nghe đâu kem Ngọc Nga có truyền thống từ trước 75, nên sau đó vẫn làm leo teo để sống, bây giờ thì phát triển lớn lắm ... ở QN cũng có thời có một vài hãng kem khác xmở ra, nhưng tồn tại và phát triển mạnh mẽ chắc chỉ có kem Ngọc Nga là làm được.
    Về kem ly, vẫn nhớ mấy quán kem dừa trên đường Lê Lợi, giờ thì cũng quên mất tên là gì, nhưng ngon lắm, kem dừa cho thêm ít caffe lên trên ăn ngon quá, vừa rồi về cũng ăn lại, vẫn ngon và vẫn thèm .....
    Giờ thì không thấy cha con ông Đậu .... kem bán dạo cũng ít hơn xưa nhiều lám, cái thời kỳ bùng nổ về tủ kem bán ở các con đường các khu xóm đã thu hẹp cơ hội của những người bán dạo với tiếng kèn hoặc tiếng chuông leng keng .....
    Bây giờ tụi trẻ nhỏ có ăn kem như ngày trưóc, tụi nhỏ ăn gì ở trường cho quà vặt !???
  3. gocthoigian

    gocthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    HiHi! tóm tắt lại là người xa xứ luôn nhớ về các ...món ăn ! :)
    Phải công nhận khâm phục bà chủ hãng kem Ngọc Nga ghê ! Bây giờ thì nguyên 1 hãng kem to đùng , tọa lạc ngay trung tâm thành phố.3 xe chở kem đi khắp từ Vinh trở vào, lên gia lai, daklak nữa .Tiền đề cho hãng bánh Ngọc NGa của con gái đầu . Con trai út đi du học . Đây là 1 điển hình cho công thức " ghóp 200đ thành triệu phú " . Bởi cây kem rẻ nhất có 200đ ( hình như now lên 500đ). Đến đây đổi tiền lẻ lúc nào cũng có sẵn
  4. poulet_roti

    poulet_roti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Quy nhơn xưa và nay có gì khác nhau!? thế là ngồi nhớ lại thử, không biết từ thời trước ra sao? nhưng chỉ cách đây mười mấy năm so với giờ đã thấy khác. Qn từ thị xã lên thành phố, rồi từ tp loại 3 lên laọi 2, giờ lục đục đang muốn lên loại 1, thôi kệ, loại gì cũng được, miễn là dân giàu lên, đời sống người dân sung túc, có đầy đủ quyền lợi là được. QN trước đây không có nhiều phường như bây giờ, có mấy phường lớn luôn là trọng tâm tranh đua nhau như Lê Lợi, Lê Hồng Phong và Trần Hưng Đạo ... có thể nói đây là các phường lớn nhất của QN, về vật chất và sự giàu có của người dân ở các phường này, nơi thì có chợ, nơi thì có nhiều tư thương buôn bán, mà giờ đây thêm nhiều phường mới, âu cũng là sự tiến hoá phát triển của đô thị. QN rộng ra từ khu vực dân cư đến địa lý, mà không rộng sao được, QN cắt đất của Tuy Phước, của Phù Cát, các huyện lân cận mà hình như cả đất của Vân Canh ... thì làm sao mà không rộng thêm diện tích đất. Nhưng tôi cũng chợt nghĩ lại, dân Việt mình cũng bành trướng thật. Cứ mạnh lên là biến đất của địa phương khác, thành đất của mình, vô tình làm thay đổi cả tên tuổi, ảnh hưởng đến cả lịch sử viết trước đó, sau này, các cháu nhỏ lên học, không biết cái nơi mình học trong sách ở đâu. Điều này không biết các bác lãnh đạo nhà ta có nghĩ tới, hay cũng có nghĩ đến nhưng vẫn làm ngơ, mà để lấy đất của người khác đâu phải dễ gì cho cam, cũng phải đánh nhau sức đầu mẻ trán như chơi chứ ít àh. Mới thấy sao mình không hợp tác với nhau cùng phát triển giữa thành phố và các địa phương lân cận, để khỏi phải cãi nhau, thù oán ...
    Nhìn thấy tụi Tây nó quy hoạch, chẳng việc gì mà phải lấy đất của người khác, mà cũng không được đẹp cho lắm khi đi lấy đất của địa phương khác, tôi phát triển mạnh ra, ảnh hưởng đến anh, thì anh và tui cùng hợp tác cho nó đồng bộ cùng phát triển. thế là dân QN hay Tuy phước đều có tiền, có của, mà địa danh thì không bị xáo trộn, tất cả đều vui. Mà nói dong dài quá, đang nói đến QN mà ...
    QN hồi trước con đường Đống Đa thì vắng lắm, mà cũng chỉ mới đổ đất mở rộng sau này, chứ đường đến cảng cứ phải đi dọc theo THĐ và Lê Thánh Tôn.... còn nhớ hồi trước khu này bị cách biệt ra với QN, cũng giống như khu Đống Đa nhà thờ Quy Đức cũng vậy, cú như là qua khỏi ngã ba Đống Đa là thấy hẻo lánh lắm, không sầm uất và kéo gần lại như bây giờ, khu vực khu 6, bị cái sân bay chia cắt nên cũng bị cô lập, không giống như bây giờ liên hồi giữa các khu vực.
    Qn thay đổi, có lẻ nhìn thấy nhiều nhất là khu vực biển đưọc giải toả, được xây công viên, đưọc trồng cây xanh làm đẹp hơn diện mạo của QN, với danh xưng là thành phố biển. Rồi đô thị hoá, rồi di chuyển cái này cái kia, mà chạy đi qua lại nhiều nhất có lẻ là bến xe lớn. Hồi trước nằm ở cái vưòn hoa LHP-THĐ, ngay sát cạnh cái cây xăng, rồi chạy dzô đường Lam Sơn, và bây giờ nằm ở vị trí mà ta đang biết, không biết bao lâu nữa nó lại chạy đi chỗ khác, vì nó chuẩn bị trở thành bến xe ở ngay giữa trung tâm thành phố ...
    Viết nhiều quá rồi, nghĩ, mai viết tiếp
  5. TABANVINANG

    TABANVINANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em ô xa, ma cac bac cu ke ra nhu the nay thi em them chet mat

Chia sẻ trang này