1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Nhật Bản qua thơ "con cóc"

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Aozola, 18/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn Nhật Bản qua thơ "con cóc"

    Ai muốn mời tham gia
    Nếu như không thì mình ta độc ẩm


    Nơi này xứ sở hoa Anh
    Đào viên tiên cảnh xanh xanh núi đồi-
    mơ cô em gái Mề - Gư -
    Mi nàng khẽ nháy anh như mất hồn

    Ước gì được Mát - Xa -Dzi
    Bởi tay em gái xuân thì lòng anh

    Bây giờ dạo bước Tô - Ki -
    Ô hay nóng thế ước gì bóng râm

    Thơ gì đọc chẳng nên thơ
    Đọc xuôi đọc ngược bâng quơ vầy trời


    Học ,học nữa ,học mãi !
  2. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nữa nè :
    Phóng mình lên chiếc Kư - Lư -
    Ma nào cũng nóng chỉ trừ cà rem
    Thôi thì mở máy thử xem
    E - Còn thổi mát ,xơi kem tuyệt vời
    hihihi...
    Học ,học nữa ,học mãi !
  3. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nữa :
    Độc thân một cái Ô - Ben -
    Tồ kia buổi sáng La - Mèn buổi trưa
    hihihi...tối thì nhịn đói hahaha ...
    Học ,học nữa ,học mãi !
  4. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nữa nè :
    Nhà anh cất ở Xin - Djiu -
    Ku cao sừng sững sớm chiều ngó em
    hahaha ...
    Học ,học nữa ,học mãi !
  5. guest

    guest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi ở chốn Ồ chi
    Ai cần tìm việc tôi chì (chỉ) cho ngay
    Hôm nay phải viết hồ kô
    Ku (,) làm mờ mắt thấy mồ em ơi
  6. guest

    guest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua vừa mới ... bà cô
    Ba cô em hỡi đừng bồ với anh.
    Anh ngồi làm điếu Tà ba
    Cô em mà nguýt ấy là anh thôi.
    (Ặc ặc, toàn thơ thiếu nghiêm túc ...)
  7. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    hihihi...đã quá ...tiếp nữa nè
    anh thèm được nếm canh Măng-
    Cô Hi - Tô - Mí biết chăng anh thèm
    hahaha...
    Học ,học nữa ,học mãi !
  8. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    tiếp nữa ...
    Nà tsư wá à tsư i
    Ồ lê wá nê mư i í mà
    Thôi đi ngủ ....
    Học ,học nữa ,học mãi !
  9. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    tiếp theo ...
    Bỗng dưng anh thèm ăn Ếch -
    Chi em làm anh đến lếch luôn này
    hahaha...
    chi trong tiếng việt còn có nghĩa là tay đấy ,mấy
    bác muốn nghĩ sao thì nghĩ nhé hehehe...
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  10. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, chết cười mấy bài thơ của bác Aozola! . Chẳng may tui thì lại chả có khiếu thơ văn là mấy, đành vào vỗ tay mấy phát vậy.
    Hasta la Vista baby!

Chia sẻ trang này