1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn những cảm xúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thucsp, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thucsp

    thucsp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn những cảm xúc


    Buồn và vui là những cảm xúc kéo dài nhiều hơn việc giận hay, ghét (Yêu thì không kể). Nhưng những chuyện vui có hay đưọc nhắc lại nhiều không???? hay chuyện buồn của ai đó la vui chuyện trong giao tiếp ??? Tôi ghét nhất những người đem nỗi đau nguời khác ra cười cợt. Ban hãy kể những gì tản man về cảm xúc. ỏ đay đi. Bạn nào ném dá vào đây cũng được hoan nghênh (vì đó cũng là cảm xúc của người thích phá hoại) vi đây la topic của "Tản mạn những cảm xúc"
  2. thucsp

    thucsp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua ngày..........
  3. thucsp

    thucsp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn hay niêm vui khi phai sống giả tạo???? và khi bị sóong giả tạo ????
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Ông bạn thucsp ! Buổi chiều ở Sa Pa, muốn tìm ông để nâng chén rượu cùng bàn chuyện ngược lên Fanxipan lần thứ 4, vậy mà ông "trốn" đâu thế? Lên tận Hotel nhà ông để tìm và hỏi, gọi điện cho ông tới 4 lần nhưng chả thấy ai nghe máy, tự nhiên chai Jonh đen cầm trong tay như muốn "nhạt" đi bao nhiêu........ Đêm đó ngủ ở Cat Cat và sáng hôm sau "xuôi" Bắc Hà - Si Ma Cai ....
    Hẹn ông ở Sa Pa nhân dịp tôi "ngược" Fanxipan lần 4 với con đường Cat Cat - Sin Chải nhé
  5. thucsp

    thucsp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Bác Q nhanh chân ghê PM riêng không được PM lai cho em nhe( đợt nay quyết đinh bỏ cellphone o nhà mới thanh than được) Em đang uống Rươu nhưng vẫn muốn uống cùng vơi bác
  6. hakomatsu

    hakomatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này có lẽ hợp với tâm trạng của mình đây.
    Các bạn đừng cười mình nhé, hômnay mình đã phạm một lỗi rất ngớ ngẩn trong giao tiếp mà đến bây giờ mình chỉ biết nói là sao mình ngốc thế.
    Buồn nữa chứ, lớn ngần này tuổi rồi.....
    Khi người khác phạm sai lầm, mình có thể bỏ qua ngay. Nhưng đến lượt mình thì sao mà cảm thấy day dứt thế.




Chia sẻ trang này