1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Tản mạn những chuyến đi....( Post ảnh phải Resize Tối đa 800 * 600 các bác lưu ý giùm nhé )

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi vutienminh, 09/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi, bác Phái mình viết thế này nè:
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!
  2. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​
    Buồn nhất: Khi viết ra nhưng chảng ai thèm đọc;
    Buồn nhì: Người ta đọc nhưng chảng ai quan tâm, hồi đáp;
    Và buồn Đặc biệt: Viết xong nhưng mất sạch!
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    hihi, học trò đúng là hiểu thầy đấy !
    Chắc là bác VTM hài hước như thế đấy !
  4. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đâu mà đi hài hước nhiều như thế hả thày?
    Bài viết của mình không dài, khoảng 1 trang giấy A4 nhưng luôn bị báo lỗi??? Minh còn muốn gửi mọi ngưòi coi mấy tấm ảnh mới chụp ở đây. Mod thư mật cho biết có thể đã xoá nhầm topic? Có lẽ đóng cái chủ đề này ở đây. Và VTM cũng goodbye forever!
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Hình như em đã nói ở trang trước: đây là chế độ sửa bài tự động của diễn đàn, chả Mod nào can thiệp cả. Cái chế độ tự động này căn cứ vào những từ nhạy cảm trong bài của bác để sửa. Bác có thể gửi cho em nguyên văn bài viết của bác ( cả chữ ký, trích dẫn...etc), nguyên văn, không sai một dấu phẩy đc ko ? Em sẽ chỉ cho bác tại sao diễn đàn tự động sửa bài bác.
  6. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chất lượng sống là gì?
    Báo tuổi trẻ vừa rồi có đăng loạt bài về Thuỵ Điển, coi đây là đất nước của những người trúng số. Quả không sai nhưng nhà báo mới chỉ trải qua mùa đông lung linh dưới ánh nến của lễ hội và những văn hoá truyền thống. Một trong những cái làm nên đỉnh cao của chất lượng sống ở các quốc gia Bắc Âu này là một mầu xanh của thiên nhiên, sự trong lành của không khí.
    Mùa hè ở Bắc Âu bao giờ cũng ngắn nhưng luôn là lúc để người giầu có từ mọi nơi đổ về. Mùa hè ở đây đến nhanh và kết thúc cũng nhanh như con mưa mùa hạ vùng nhiệt đới. Mùa đông có nơi kéo dài đến 9 tháng, khi đó chỉ có tuyết rơi và trời tối. Vậy mà khi những tia nắng đầu tiên rọi xuống, vạn vật đồng loạt bừng tỉnh chỉ trong vòng một hai tuần. Thành phố chìm trong mầu xanh của những cánh rừng. Những con đường tuyết trắng suốt mùa đông dài lê thê thì nay hoa nở gập hai bên với đủ loại mầu sắc. Bất cứ loại cây gì cũng đơm hoa như đua nhau với đất trời. Sự tĩnh lặng đôi khi có cảm giác đến cô quạnh nhưng cùng với khí hậu mát mẻ và tinh khiết này chính là điểm nổi bật nhất của Bắc Âu lúc mùa hè.
    Nauy được xếp hạng nhiều năm liền là nước có chất lượng sống và thanh bình nhất thế giới. Thu nhập bình quân của người Nauy khoảng 86.000USD/năm, chỉ đứng sau Luxembourg. Không là thành viên đầy đủ của EU, do vậy giá cả của tất mọi thứ đều rất riêng biệt: cưc kỳ đắt đỏ. Một ly bia tại Oslo bình quân khoảng 10Euro, nếu bay một tiếng tới Praha, kinh đô điện ảnh của Đông Âu, có thể uống bia Tiệp say quên đường về!
    Khi mới tới, tôi cũng như nhiều người bị bất ngờ bởi những ngôi nhà nhìn có vẻ lụp sụp chênh vênh trên những triền đồi. Nhưng không có gì biểu hiện của sự nghèo túng cả. Những ngôi nhà này gọi là summer house, chỉ được sử dụng trong ba tháng mùa hè, đôi khi chỉ là một tháng vacation (người Nauy được nghỉ 1 tháng trong năm ngoài thời gian nghỉ cho Noel). Những ngôi nhà có khi ở mãi tận lưng chừng ngọn núi cao tới ngàn mét. Không có điện, nước lấy từ suối, ánh sáng và năng lượng đốt được lấy từ ông mặt trời. Người khấm khá thường có một ngôi nhà trong thành phố, nơi họ sống và làm việc, một căn nhà mùa hè trên núi hoặc ở Tây Ban Nha, Thái Lan hay Châu Mỹ Latinh. Giầu hơn chút nữa là một chiếc du thuyền. Nước Bắc Âu này có tiếng là bình đẳng nhất thế giới thì những tài sản này không chỉ là của những tỷ phú mà rất phổ biến với người dân.
    Mặt trời hầu như không mất suốt mấy tháng mùa hè. Và khi những tia nắng ấm áp trở lại nơi đây vào khoảng tháng 4 DL thì những đàn chim biển cũng bắt đấu lũ lượt kéo nhau về để sinh sôi nảy nở. Những cánh chim hải âu có bộ lông trắng như tuyết điểm những vệt đen tao nhã cũng có cách sống rất thích hợp với khí hậu hai mùa sáng và tối nơi đây. Chỉ trong vòng 6 tuần từ khi chúng tới với cái bụng nép kẹp là đã có những đàn con chim chíp, ra đời vừa lúc ấm áp nhất, cây cối xanh tươi nhất và thức ăn dưới những dòng sông băng (fjork) cũng nhiều nhất. Với miền thức ăn phong phú, chúng lớn nhanh hơn cả ông mặt trời chạy từ Đông sang Tây. Khi những luồng gió lạnh từ miền Bắc bắt đầu thổi về, tuyết bắt đầu rơi những hạt nhỏ như hạt ngô (gọi là sledding chứ chưa được gọi là snowing) những đàn con đã đủ khoẻ mạnh để cùng bố mẹ bay về miền Nam xa xôi, có khi tới tận châu Phi, để trú đông.
    Cái nghèo sinh ra nhiều cái khổ, cái không giống ai. Những lần về quê tôi cố gắng lắm cũng không thể nghe thấy tiếng CUỐC kêu lúc hè về, tiếng chim gáy gụ nhau sau những lùm cây. Mùa hè quê tôi giờ đây nồng nặc mùi hôi thối của nước thải và chất thải. Những con kênh nhỏ nước trong như vắt trước kia, những ao hồ nhỏ vẫn là nơi tuổi thơ chúng tôi ngụp lặn giờ đã là nhà, là những vũng nước đen ngầu, con cá bắt được đem về kho dù có làm sạch tới mấy thì mùi thum thủm của nó còn khó chịu hơn cả những miếng phomát truyền thống Iceland!
    Nhìn người, nhìn lại mình, nhìn lại những dòng sông, một khoảng cách phải tính bằng thế kỷ!
    Những ngôi nhà đẹp như tranh, xung quanh bao bọc bởi màu xanh của lá cây và thảm cỏ.
    [​IMG]
    Là một nước của núi non và sông ngòi, thành phố nằm dưới những lòng chảo, nhà ở trên những triền đồi.
    [​IMG]
    Càng giàu có người ta càng quý trọng thiên nhiên. Những ngôi nhà chơ vơ trên chiền đồi với cây xanh phủ kín này có giá khoảng 4 triệu Nok, tương đương 10tỷ VNĐ, là những summer house đôi khi chỉ được sử dụng trong 1-2 tháng mùa hè!
    [​IMG]
    Bất cứ cái gì thuộc về thiên nhiên và văn hoá đều được giữ gìn và bảo tồn. Dù đó chỉ là một nhà thờ đã bị chiến tranh tàn phá hoàn toàn nhưng vẫn được khôi phục lại như cũ chỉ vì nó có chút kiến trúc độc đáo và nằm giữa rừng xanh, nơi người ta đi bộ và có thể ghé qua.
    [​IMG]
    Những ngọn núi cao trên dưới 1000 mét nối với nhau bằng những đường mòn. Mất vài tiếng đồng hồ leo lên đỉnh là có thể hưởng cái cảm giác mênh mang giữa đất trời và tinh khiết của đất trời. Trên cao này chỉ lưa thưa cỏ đủ để cho những chú cừu sống trong vài tháng mùa hè.
    [​IMG]
    Những hồ nước ngọt trong xanh trên đỉnh núi cao, nơi có những đàn cá hồi (loại trout) sông được cả dưới băng tuyết khi mùa đông về. Loại cá hồi này được sơ chế và đem hun khói, mà phải hun bằng phân cừu ẩm cũng sống trên cao, là loại cá hồi hun khói đắt nhất thế giới. Sản lượng chỉ đủ để cung cấp cho những khách sạn sang trọng nhất ở đất nước đắt đỏ này.
    [​IMG]
    Tuyết ngời trong ánh trăng trong,
    Rừng không bóng lá, đường không tiếng người
    Quê hương thao thức bên trời
    Giờ đây hẳn đã sáng rồi làng ta!
    [​IMG]
    (Trăng tuyết lúc 12h trưa một ngày mùa đông).
    VTM
    Được vutienminh sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 05/07/2007
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Bài viết hay và những bức ảnh rất đẹp. Thật thanh bình !
    Thanks
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Sáng rồi bác ạ, mọi người dậy đi làm cả rồi.
    kể kả những tay hay ngủ nướng, giờ cũng đã bình minh lắm
    Nhưng quê bác CUỐC không kêu nữa đâu
    giờ nhạc hiphop đã đánh thức bà con nông thôn, và bảng tin của TTCK cũng đã đánh thức bà con thành thị, đất nước giờ tiến bộ nhiều lắm vậy, chưa đạt được mong muốn, xong cũng tiến kịp khu vực nhiều nhiều:)
    bác về sớm, sớm phần xây dựng quê hương?
    mời
  9. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Sáng rồi bác ạ, mọi người dậy đi làm cả rồi.
    kể kả những tay hay ngủ nướng, giờ cũng đã bình minh lắm
    Nhưng quê bác CUỐC không kêu nữa đâu
    giờ nhạc hiphop đã đánh thức bà con nông thôn, và bảng tin của TTCK cũng đã đánh thức bà con thành thị, đất nước giờ tiến bộ nhiều lắm vậy, chưa đạt được mong muốn, xong cũng tiến kịp khu vực nhiều nhiều:)
    bác về sớm, sớm phần xây dựng quê hương?
    mời
    [/quote]
    @1: Many thanks
    @2: Nhậu hả? về liền, không lang thang nữa!
  10. bsterexa

    bsterexa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    uh, về đi

Chia sẻ trang này