1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Tản mạn những chuyến đi....( Post ảnh phải Resize Tối đa 800 * 600 các bác lưu ý giùm nhé )

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi vutienminh, 09/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đấy, còn chờ gì nữa mà hem về ?
    Bác này đúng là có chiêu tung hoả mù chả ai bằng
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bác Minh đổi tên topic này thành Những nẻo đường đã qua em thấy có vẻ hợp hơn đấy. Mọi người có thể cùng tham gia post bài , chẳng hạn ai đi du lịch về đều có vài ba tấm ảnh, viết một vài dòng giới thiệu về nơi đó, nếu có thêm vài dòng liên hệ với miền quê Kinh bắc thi càng hay. Giống như cách bác đang làm, em thấy ý nghĩa hơn là việc đi tìm câu trả lời : KB ngày sau sẽ ra sao?, đau đầu bỏ xừ [​IMG].
  3. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ý kiến này hay đó anh Minh. Em cũng hay đi lang thang, ngắm cảnh bên này và lần nào đi đều chụp lại những bức ảnh về cuộc sống, thiên nhiên xứ Hàn xì nè để làm kỷ niệm. Thiên nhiên, con người, cảnh vật bên này cũng đẹp lắm, cũng thanh bình lắm, ... đáng để Việt Nam ta, Kinh Bắc quê ta học hỏi nhiều đó. Em cũng sẽ tham gia cùng mọi người về " Những nẻo đường đã qua ".
    Coi bộ anh Minh cũng là người thích giao lưu đó nhỉ? Khi nào anh về nước vậy? Em thì năm tới là có mặt ở quê hương rồi. Hi vọng đc gặp gỡ với các anh chị, các bạn và mọi người trong KBC.
  4. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Em Nga nói gì thế? Vẫn chưa nhận ra anh thật à???
  5. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0

    Thực ra những nội dung VTM đã viết không nằm ngoài tên topic ban đầu. Tuy nhiên nếu đổi như Vịt gợi ý thì có vẻ nhẹ nhàng hơn. Nhờ Mod đổi hộ nhé! "Những nẻo đường đã qua" hay "Những nơi tôi đi qua" đều được! (Tôi ở đây là tất cả những ai Post bài)!
    Uh, thích giao lưu thì mới vô đây chứ! Anh sẽ được ăn Trung thu năm nay ở VN. Lâu quá rồi không được nghe tiếng trống rằm tháng 8!
    VTM
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Nếu đổi tên topic thì mình mới có cơ hội post bài ở đây, chứ nào dám bàn chuyện lớn lao thế kia
  7. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện: 1. Anh bạn Thomas
    - Goodmorning Thomas!
    - Hei Minh, how are you doing today?
    - I am fine. Thanks. Đầu tuần mà có vẻ nhàn hạ thế Thomas?
    - Uh, tuần vừa rồi tụi mình đi leo núi, mãi khua tối qua mới về nên còn hơi mệt.
    - Vậy à, nàng Olga của cậu đi cùng chứ?
    - Oh, không. Olga ở nhà, cô ấy không thích mấy cái trò mạo hiểm này đâu.
    - Mà tuyết nhiều như vậy trên núi có gì?
    - Mùa đông leo núi mới tuyệt. Lên đó trượt tuyết qua đêm thú vị lắm. 2 tuần nữa hội mình sẽ sang Poland tham dự skiing dành cho dân không chuyên nghiệp đấy. Cậu muốn đi không?
    - Oh, tớ bò trên tuyết thì được chứ trượt tuyết chắc là chịu! Mà Thomas đi nhiều nơi nhỉ. Cậu đã đi bao nhiêu nước rồi?
    - Uh, xem nào. Sau khi học xong 3 năm ĐH ngành biology, tớ làm cho một nhà máy chế biến thực phẩm, chuyên làm kiểm định chất lượng. Được khoảng 1 năm thì nghỉ, khá khá tiền rồi tớ sang Bắc Mỹ du lịch 6 tháng. Sau đó làm trên tầu khai thác cá ngừ đại dương được hơn một năm. Có tiền tớ sang Newzealand và Úc du lịch và làm lặt vặt được 1 năm. Bên đó leo núi là số 1 đấy. Tớ cũng đã đi lang thang ở Thái Land và Malaysia được khoảng 3 tháng. Sau đó quay về châu Âu sống ở Spain được nửa năm tớ sang Nauy này học tiếp. Hy vọng học xong ở đây tớ có viêc trên một tầu nghiên cứu nào đó và được đến Nam Cực và Greenland. Bắc Cực thì đi rồi.
    - Cái nghề sửa xe đạp ở đây đủ chi phí học hành chứ?
    - Thoải mái, sau khi tốt nghiệp ở đây tớ và Olga sẽ về Nga và đi lang thang mấy tháng. Học ở châu Âu này rẻ lắm, có phải đóng học phí đâu. Từ khi 18 tuổi là tụi mình phải tự lập hết rồi.
    - Nghĩa là bố mẹ không giúp đỡ à?
    - Oh, không. Sau năm 18 tuổi nếu ở nhà ông bà là mình phải nộp tiền nữa đấy. Tất nhiên là giá "hữu nghị" thôi!
    - Cậu hay về Wales thăm gia đình chứ?
    - Không, ít lắm. Hai năm rồi tớ chưa về. Lâu lâu alo về nói chuyện thôi. Bố mình có doanh nghiệp riêng nên cũng bận. Sắp tới bố mình sang đây chơi. Tháng 7 này tớ về Anh đấy, cậu đi cùng không? Về nhà mình sẽ không phải thuê khách sạn?
    - Uh, tớ cũng muốn sang Anh Quốc một chuyến. Nhưng cái Visa ở đây Anh ko chấp nhận. Làm thủ tục xin Visa mất công lắm. Mà tớ thích đi Africa một chuyến. Cậu là người Anh nên tiện thật đấy. Tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh nên đi đâu và xin việc ở đâu cũng dễ?
    - Cũng không hẳn. Làm ở đây mình phải nói tiéng Nauy. Hồi ở Sapain mình cũng phải học tiếng Tây Ban Nha chứ. Và bây giờ đang học tiếng Nga đấy. Vì Olga mà!
    - Ah ha, ................
    ======================
    Mọi người đã bao giờ nghe nói khái niệm "Công dân toàn cầu" chưa? Cho ý kiến nhé?
    VTM
    (Nhờ Mod sửa hộ cáo tittle mà chẳng chưa thấy. Bà con chẳng ai post bài)
  8. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Lênh đênh theo các Fjord
    [​IMG]
    Tầu chuyện bị ra khơi.
    [​IMG]
    Tầu 9 tầng, tiêu chuẩn 4*
    [​IMG]
    Đường lên cực Bắc: Hai bên là những dẫy núi trùng điệp tuyết phủ trắng 4 mùa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngắm cá voi (chẳng thấy gì vì là "voi con" )
    [​IMG]
    Phòng khách sạn kiều nhà Viking
    [​IMG]
    "Quanh năm chài lười ở ven sông". Thăm làng cá xứ người, thương cho ngư dân xứ mình!
    [​IMG]
    Uống rượu cùng 2 Viking-Professor
    [​IMG]
    Northern light
    [​IMG]
    Hải cảng mùa đông
    [​IMG]
    Khi thành phố lên đèn
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Bác VTM đi nhiều nơi quá nhỉ? Đến bao giờ em mới được như bác nhỉ? Nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa hiểu là bác làm nghề gì nữa
  10. bsterexa

    bsterexa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích câu chuyện này của anh.
    Được bsterexa sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 28/07/2007

Chia sẻ trang này