1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Tản mạn những chuyến đi....( Post ảnh phải Resize Tối đa 800 * 600 các bác lưu ý giùm nhé )

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi vutienminh, 09/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Giá như pà chị đứng quay mặt vào cây thì có phải bức ảnh nó có hồn hơn không nhể?
    Làm người ai nại nàm xế
  2. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Muốn xem cấu với cắn oánh nhau quá
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0

  4. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Mình thử tượng tượng cảnh cô kia quay mặt vào gốc cây, chả thấy hồn hơn tí nào? bạn loáng thoáng giải thích xem tại sao quay mặt vào gốc cây lại có hồn hơn xem nào?
  5. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [/font=Times New Roman][/size=4][/blue]
    Người xinh đứng cạnh "cụ" Dã vẫn xinh các pác nhở?
    Có ai ước mình là "cụ" Dã không đây?
  6. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    cấu chít giờ! người ta đang minh hoạ cho "cụ" Dã vừa già vừa béo VÍN VỞ
  7. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Cây Dã Hương là cây gì nhỉ? Bán có đắt như cây gỗ Sưa không?
    VTM
  8. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn cao nguyên
    Tây Nguyên mùa này mưa nhiều, trời chớm lạnh như những ngày đầu đông ngoài bắc. Đám học trò áo len áo khoác chộn rộn xuýt xoa kêu lạnh. Vậy mà mình lại thấy mát, thấy phơi phới hơn những ngày ở vùng biển.
    Tây Nguyên đất đỏ bazan, giầu dinh dưỡng đến mức cây cỏ ở đây nếu không xén bớt thì chỉ sau một năm cũng cao bằng đầu người! Năm năm rồi mới trở lại Buôn Ma Thuột, vậy mà hầu như mọi vẻ vấn như cũ. Chỉ khác có nhiều hơn các công trình dở dang, một thành phố chưa sạch và lộn xộn. Đaklak được ví như một VN thu nhỏ, có tới 52 dân tộc khác nhau. Hẳn nào nơi đây luôn là điểm "nóng" về các vấn đề nhân quyền và bạo loạn!
    Cao nguyên có cà phê. Nói đến cafê BMT thì phải biết, ai chẳng khen. Nhưng sự thật lại khác, so với 5 năm trước BMT giờ nhiều quán cafe hơn, nhưng không hiểu sao cafe ở đây uống dở quá, từ quán sang trọng tới bình dân. Các quán đều phục vụ cafe pha sẵn, như vậy còn đâu cái hương vị đặc chưng từ ly cafe bốc lên! Lý giải cho điều này có thể từ 2 nguyên nhân: cafe ngon ở đây đã bị xuất đi nơi khác hết (nhà nghèo mà), và cái phong cách pha sẵn cõ lẽ do copy từ Sài Gòn lên, dân ở đây đi SG kiếm sống là chính.
    Chúng ta luôn tự hào về "cuờng quốc" xuất khẩu gạo, cafe! Gạo của VN so với gạo Thái và Mỹ còn một khoảng cách xa về chất lượng và tất nhiên sau đó là giá bán. Chúng ta vẫn chủ yếu xuất cafe dạng hạt thô. Trong các siêu thị Châu Âu tìm đâu ra một gói cafe bột mang nhãn hiệu VN. Có chăng chỉ ở các cửa hàng Châu Á, bán vài túi cafe pha sẵn của Vinacafe, loại pha trộn với sâm. Nhớ lần đầu tiên sang Iceland, anh bạn từ Đaklak xuống NT mua cho 3 kg cafe, khuyên mang đi bằng được. Hành lý gửi đã quá nặng, đành sách tay. Gặp sự cố phải lang thang ở Paris mất 24h, lễ mễ mang vác "quà quê hương" khắp đó đây. Sang tới nơi tặng "đồng bào" là Việt kiều bên ấy, họ nhận cho có lệ. Một năm sau tới thăm lại, gói cafe mình tặng vẫn còn nguyên trong bếp, nó đứng lủi thủi trong những gói cafe Ý, Braxin,...đẹp hơn về bao gói, uống cũng đầy hương vị! Hơn nữa có thể tự hào được hay không khi mà 1 con chíp chỉ có trọng lượng tính bằng gram, hay 1 phần mềm trọng lượng chỉ là 0 nhưng có giá lớn hơn rất nhiều những tấn lúa gạo hay cafe do cả chục con người lam lũ quanh năm làm ra?!
    Đâu đây vẳng ra giọng đầy quyến rũ của Siu Black, hoà tan vào núi đồi cao nguyên lộng gió: Đôi mắt Pleiku biển hồ đầy!
    (Đã ở đây gần 10 ngày mà chưa chụp được tấm hình nào, vôi quá, hẹn post ảnh sau)
    VTM
    Được VUTIENMINH sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 08/10/2007
  9. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Thầy Minh nhá bán là bán thế nào? Cụ "Dã" già òi để yên cho cụ an hưởng tuôi già nhá
    2,6 tỷ đồng bảo vệ cây dã hương 1.000 tuổi
    (TTXVN, 5/10/2004)
    Ủy ban Nhân dân huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) và xã Tiên Lục đã đầu tư 2,6 tỷ đồng để bảo vệ cây dã hương hơn 1.000 năm tuổi tại xã Tiên Lục và tôn tạo các công trình ở khu vực quanh cây cổ thụ này.
    Cây dã hương ở xã Tiên Lục thuộc chi Cinamomum Camphora, là một trong hai cây dã hương còn sót lại trên thế giới cùng với một cây ở châu Phi, từng được ghi tên, in ảnh vào từ điển La Rousse của Pháp. Trước đây, vua Lê Cảnh Hưng đã từng sắc phong cây là ?oQuốc chúa đô mộc Dã đại vương? (Cây Dã lớn nhất nước), trường Viễn đông Bác Cổ (nay là Bảo tàng lịch sử Việt Nam) cũng đã xếp cây dã hương này vào loại cây cổ thụ quý hiếm.
    Theo khảo sát của các nhà khoa học, cây hiện có vòng đo điểm to nhất của thân cây là 11m, chỗ nhỏ nhất là 8,3m, và lớp vỏ cây trung bình dày 15cm. Tán cây xòe phủ kín mái đình Tiên Lục. Tuy nhiên qua thời gian, cây đã có biểu hiện bị rỗng ruột, nhiều cành lá bị khô héo.
    Trong khuôn khổ dự án bảo vệ cây dã hương, xã Tiên Lục sẽ tiến hành tường rào bảo vệ, chống mối cho cây, tôn tạo và tu bổ đình Tiên Lục và một số di tích trong vùng, phát triển cụm du lịch văn hóa-sinh thái Tiên Lục gắn liền với cụm di tích lịch sử vùng Xương Giang và khu căn cứ địa nghĩa quân Hoàng Hoa Thám.
    Dã hương là một loài cây có dáng đẹp, uy nghi, có chứa tinh dầu thơm ở tất cả các bộ phận của cây. Đặc biệt, rễ cây có chứa safrol, là thành phần rất có giá trị trong công nghệ chế biến thực phẩm và mỹ phẩm. Hoa dã hương thường nở vào cuối xuân đầu hè, màu vàng nhạt, cánh nhỏ li ti và có mùi thơm tựa hoa dạ lan
  10. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Cao nguyên lộng gió
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    VTM

Chia sẻ trang này