1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Tản mạn những chuyến đi....( Post ảnh phải Resize Tối đa 800 * 600 các bác lưu ý giùm nhé )

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi vutienminh, 09/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhìn mấy tấm hình này em cứ tưởng tượng đến núi Phú Sỹ ở Nhật bác ạ
  3. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Trời thím Ruà, thím chẳng khác gì đồng chí Lộc cộc.
    Núi Phú sỹ ở Nhật khác mà.
  4. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Đỉnh an pơ đẹp thế mà con Rùa nó bảo lúi phú sĩ
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em cũng bít Anper (em viết đúng chưa bác Noi nhở? thông cảm em dốt sinh ngữ )
    Núi này nó chạy qua cả nước Pháp mà
  6. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Theo tiếng Pháp là Les Alpes ( Alpes ) nhưng nếu đọc theo tiếng Việt anh nhớ năm lớp 7 học địa lý về Châu âu thấy ghi là An pơ như bác Zai viết.
    Tiếng nước ngòai đọc theo tiếng Việt toàn sai thôi.
    Ví dụ Algérie thì nhà mình đọc là Angiêria, tớ đọc thấy gần khu Thanh xuân-Hà nội đó, rồi ngay cô em gái tốt nghiệp Pháp văn của tớ cũng cho là đúng, bó tay.
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy bác này bàn chuyện mà em sốt ruột quá! Tử vi của em cũng giống của bác Vịt, bảo là có số xuất ngoại, mà em cũng mới chỉ vượt biên được sang Trung Của có vài lần, chán quá bác ơi!
    Vốn tiếng Pháp của em mốc meo mất rồi!
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cô Pic giống em
    4 năm cấp 2 học tiếng Pháp bây giờ cũng để mốc . Hôm nọ nhớ cô giáo quá tính gọi điện cho cô để nghe vài từ tiếng Pháp thì nhận được tin : Cô mới theo chồng sang Áo định cư rồi
  9. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Lúc còn ở VN, tóy không bao giờ mong muốn hay nghĩ sẽ 1 ngày ra nuớc ngoài sống. Tớ nhớ vào năm lớp 5 có người bạn học cùng khối đc gia đình đón sang New Zeland sống, thế mà cả truờng đồn ầm ĩ rồi. Lúc đó tớ thấy cũng lạ, nhưng chẳng nghĩ sẽ đi và không muốn đi, vậy mà vài năm sau đến mình đi. Nhưng vì không muốn đi nên lần đầu đến Nội bài 2 anh em tớ chốn về làm cả nhà tìm loạn lên. Anh em tớ quyết định không đi vì cả nhà khóc, bạn bè khóc, 1 tuần sau người của Đại sứ quán Thuỵ sĩ xuống và nói nêu không đi sẽ huỷ chuyến đi, huỷ giấy tờ gì đó. Thế là gia đình dùng mọi biện pháp cô lập anh em tớ với thế giới bên ngoài, ngày, giờ bay không ai biết, chỉ đến ngày bay thì thông báo với gia đình, bạn bè. Hôm đó chỉ gặp mọi người 1 chút là bị kéo vào trong sân bay rồi. 2 anh em cùng khóc vì không thằng nào muốn đi.
    Khổ thế đấy các bác, tớ chẳng muốn đi thì phải đi. Còn các bác thì muốn đi mà lại ở nhà. Oái oăm nhỉ.
  10. xFlamingOx

    xFlamingOx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Oa oa oa, chào mọi người. Noel quá đã, em đi đến giờ mới về nè. Nhưng lại chuẩn bị phải thi rồi, mệt quá trời Cố nốt năm nay để lấy bằng, rồi mới quyết định ở lại hay đi về Việt Nam chăm sóc các cụ đây.
    Chuyến đi vừa rồi làm mình thấy vui. nhưng hơi mệt một tí, hì hì. Anh chàng đi cùng rất vui nè, dễ thương nè, lại galant nữa.
    Rất là vui

Chia sẻ trang này