1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Tản mạn những chuyến đi....( Post ảnh phải Resize Tối đa 800 * 600 các bác lưu ý giùm nhé )

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi vutienminh, 09/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Thảo quả trong rừng Hoàng Liên
    [​IMG]
    Đường về cũng đầy hoa mua
    [​IMG]
    Bản Sín Chải, một bản còn hoang sơ và rất đẹp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Chậc chậc ! Nóc nhà nhọn thế !! Mà đồng chí để nóc nhà đâm vào bụng rồi kìa
  3. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chạy thì tớ không biết thế nào, nhưng nếu có dịp tham gia thì sẵng sàng kể cả thua cũng tham gia, thông báo vớii đồng chí là bên Thuỵ sĩ cũng toàn núi với núi, ra khỏi nhà là núi, tớ chạy, đi bộ, đi xep đạp ở bên này cũng 16 năm rồi....nhưng nước Việt ta nhiều anh tài lắm nên chắc chắn sẽ thua...nhưng sẽ tham gia khi có điều kiện. Tuy thế lần vừa rồi về Việt nam ăn Tết đã giám tuyên chiến uống rượu với trai làng quê thầy Minh chủ topic và thách đấu vật với trai làng Hoà đình. May mà vẹn toàn lê 73kg sang đây.
  4. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Khuyến khích đồng chí tham gia, vui ra phết! tớ không jỏi chạy nhưng đứng xem cũng thấy hay.
    Năm 2007 có mấy anh tây cũng là vận động viên chạy đến đua tài với các anh em Việt nhà ta nhưng co chân tay quềnh quàng ko chạy trong rừng được về cứ ấm ức (sorry) "****, big steps, big steps". Đận đó anh người Thanh Hoá vô địch 8 năm giải chạy việt giã báo Tiền phong thắng. Năm 2008, anh người Thanh hoá đó cũng tham gia nhưng do các anh em người Mông có sự chuẩn bị nên chạy tốt hơn nên anh đó ấm ức "Mông toàn chạy đường tắt, đến 2800m cứ tua tủa trong rừng chạy ra"
  5. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Khuyến khích đồng chí tham gia, vui ra phết! tớ không jỏi chạy nhưng đứng xem cũng thấy hay.
    Năm 2007 có mấy anh tây cũng là vận động viên chạy đến đua tài với các anh em Việt nhà ta nhưng co chân tay quềnh quàng ko chạy trong rừng được về cứ ấm ức (sorry) "****, big steps, big steps". Đận đó anh người Thanh Hoá vô địch 8 năm giải chạy việt giã báo Tiền phong thắng. Năm 2008, anh người Thanh hoá đó cũng tham gia nhưng do các anh em người Mông có sự chuẩn bị nên chạy tốt hơn nên anh đó ấm ức "Mông toàn chạy đường tắt, đến 2800m cứ tua tủa trong rừng chạy ra"
    [/quote]
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Tớ săxn sàng....hihihi...nhưng ko biết khi nào mới đc tham gia... Nhưng xin hứa khi có thể sẽ tham gia dù thua cuộc, mình tham gia cho vui và trong tinh thần thể thao thôi chứ không ham giải, cũng chẳng muốn hơn ai..
    Cũng như môn vật, nhày xưa khi ở nhà tớ vật đc hết thanh niên dưới quê, anh nào vào cũng vật dù hơn tuổi, vì trong gia đình cũng có truyền thống mà. Sang bên này tớ cũng học vài món võ thuật, nhưng sau bao nhiêu năm ko vật nên ăn đòn là cũng đúng, nhưng ăn đc tớ cũng không dễ.
    Trước khi ra trận, ông bạn từ thời thơ ấu tuyên bố, nếu mày oánh đc tao thì ra xới....
    Tên này học Tây côn đô từ bé, đai đen, cán bộ đàng hoàng nhé....vậy mà sưng đầu vì thể lực kém.
    Cường ơi, nếu mày dẫn vợ con vào đây đọc đc những dòng này thì tao xin lỗi vợ mày nhé.
    Được NoirDesir sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 20/03/2009
  6. CNC_madeViet

    CNC_madeViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    ___________________________________________________
    Này này, ông kệy bụng to thôi, về kĩ thuật thì thua to rồi. Giảm cân đi rồi về SAPA thi chạy với người dân tộc nhé.
  7. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đồng chí này yêu quê hương. Đặc tính bản địa của đồng chí không hề thuyên giảm. Dân Bắc Ninh dù có xa quê ngàn đời thì vẫn không quên được tính nói khoác!
    Hồi xưa khi Bắc Ninh và Bắc Giang còn ngủ chung với nhau nên được gọi là Hà Bắc. Trong quân đội cứ mỗi lần nhắc tới lính quê Hà Bắc thì toàn bị gọi là dân Hà Bốc. Vì Bốc Phét nhất quân đội NDVN!
    Được vutienminh sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 20/03/2009
  8. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Đọc những dòng chữ của thầy mà em cảm thấy vui, vậy là em vẫn giữ đc bản sắc truyền thống quê hương mình....trời ạ....thế mà em cứ nghĩ sau 16 năm em đã trở thành người tây....huhuhu...như 1 số người ngộ nhận....nhưng không...em mãi là người Việt, mang dòng máu Việt...và luôn tự hào là 1 người sinh ra và lớn lên tại cái nôi văn hoá của cả nước Việt nam.
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    ... Và những dòng chữ này là minh chứng hùng hồn nhất..
    Cà men!
  10. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Sapa đẹp nhất trong năm là tháng 9, jời trong xanh, lảng bảng vài áng mây, thời tiếp mát mẻ đặc biệt là lúa chín vàng.
    Nếu đi Sapa mà bỏ qua thung lũng Mường Hoa, nơi có 2 bản nổi tiếng: Lao Chải và Tả Van thì quả là phí. Nếu ai có thời gian và sức khoẻ thì làm chuyến trekking từ Cát Cát men theo đường mòn sang Ý Linh Hồ rồi vào 2 bản trên thì quả là tuyệt vời.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này