1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Tản mạn những chuyến đi....( Post ảnh phải Resize Tối đa 800 * 600 các bác lưu ý giùm nhé )

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi vutienminh, 09/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Minh tri cố muội dịch ra tiếng Việt là giả nai phải không em svtt?
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
  3. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Bác Thào à, Bình mới nhưng rượu không thể mới, đoá mà...
    té gấp
  4. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng 5 thật hạnh phúc song bộn bề những công việc lo toan đến căng thẳng, mà nhiều khi cũng chẳng biết căng thẳng vì cái gì nữa. Cảm ơn một người đã là tôi hạnh phúc nhưng cũng xin lỗi người ấy nhiều khi đã căng thẳng vô cớ với em.
    Mấy hôm nay tượng Phật Ngọc được cung thỉnh về chùa Phật tích, thập phuơng quý tiện đua nhau tìm về. Tôi cũng là một trong số đó, ngày hôm nay tôi đã dùng xe đạp (môn thể thao tôi yêu thích) về chiêm bái tượng Phật Ngọc.
    Tôi xuất phát từ Kim Đồng (HN) lúc 9h kém 10 với em xe đạp này
    [​IMG]
    Nhưng dường như jời sẽ mưa to, khi đi đến Từ sơn thì từng cơn mây kéo đến phủ kín bầu trời.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được quocanh_uk sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 18/05/2009
  5. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Còn cách chàu Phật Tích khoảng 5km đã cảm thấy không khí nô nức như hội. Rồi còn các 3km tất cả xe máy, ô tô phải gửi lại và người người đi bộ vào chùa (nếu không fải đi xe ôm vòng qua làng). Cái thằng tôi may mắn thay đi xe đạp được "ưu tiên" như "vi ai pi" - "được phép đạp xe vào"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em xe của tôi khi vào gần tới nơi
    [​IMG]
    Có lẽ sau mấy vụ ngắt hoa ở triển lãm hoa tại Hà Nội, chúng ta đã có ý thức cộng đồng hơn. Mọi người đi chiêm bái khá trật tự
    [​IMG]
  6. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Dòng người vào chiêm bái tượng
    [​IMG]
    [​IMG]
    ....và đây là tượng Phật Ngọc
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm cấm Quay phim, chụp ảnh :)
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Hôm nào có điều kiện mình cũng phải đến tận nơi xem mới được, nghe nói rằng tượng Phật này tuy không phải là tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới nhưng là tượng được làm từ loại ngọc quý nhất, cũng nghe nói rằng mỏ ngọc ở tận Canađa, cũng nghe nói rằng làm 8 năm mới xong với tổng số tiền lên đến hơn 2 triệu USD, nói chung là quý.
    Chỉ có điều thắc mắc là tại sao VN có hàng trăm nghìn chùa chiền lớn nhỏ, tại sao chùa Phật tích lại được vinh dự đón tượng nhỉ? Chú Lục thạo tin vào giải đáp hộ anh cái?
  9. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    vì nghe nói Phật Tích là một trong những nơi phát tích ?! của dòng phật giáo của Việt Nam
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tôi đọc không kỹ, tưởng là tượng Phật ở lại chùa Phật tích luôn nên mới thắc mắc sao lại được cái vinh dự lớn lao thế, nãy giờ đọc lại các báo mới biết tượng Phật chỉ ở lại chùa đến hết ngày 22/5. Sau khi đi một vòng Đà nẵng, Vũng Tàu, SG, Đồng Tháp thì chùa Phật tích là nơi dừng chân cuối cùng của tượng phật sau khi trở về Úc. Chẹp chẹp!

Chia sẻ trang này