1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Tản mạn những chuyến đi....( Post ảnh phải Resize Tối đa 800 * 600 các bác lưu ý giùm nhé )

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi vutienminh, 09/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đến dự cũng được nhận 1 xuất cơm chay miễn phí
    xe chở cơm chay
    [​IMG]
    nhận cơm chay ở đây
    [​IMG]
    Đáng tiêc thay!
    [​IMG]
    Được quocanh_uk sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 19/05/2009
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Những gì chiến tranh đã đem đi là mất mát quá lớn, nhưng những gì thời bình mang đi, cũng là không nhỏ trong tâm thức của người Việt, người có Tâm với tôn giáo, tín ngưỡng theo nghĩa chân chính nhất.
    http://www.giacngo.vn/thoisu/2009/05/16/564609/
    12 giờ trưa 15.5, khi tượng Phật được chuyển xuống thì phần bệ tượng đã lấm tấm ướt. Ông Ian Green giải thích là do trời mưa. Mưa nắng thất thường và độ ẩm cao khiến Phật ngọc, sau chuỗi ngày ở Việt Nam, đã bị một vết nứt nhỏ trên mặt.
    Thiết nghĩ, Tượng Phật Ngọc chu du Việt Nam với mục đích cầu nguyện Hòa Bình cho chúng sinh, thì tới chùa nào cũng được, tới trung tâm Phật giáo nào cũng được.
    Tượng Phật ngọc chu du ở Việt Nam, mới lần đầu xuất thế mà đã nhận vết nứt trên mặt, đây có phải là "điềm"??? là trăn trở???của Ngài chăng?
    Trước đây, thời Lý, Chùa Phật Tích mới được xây dựng, và từ đó, cũng trở thành Trung tâm Phật giáo. Văn hóa... Nơi đây cũng từng lưu giữ nhiều vật báu quốc gia, Tượng Phật đá thời lý, 2 hàng linh thú, nhục thể Chuyết Chuyết thiền sư (mới khôi phục).... Và ngôi chùa gần ngàn năm tuổi, sau chiến tranh được khôi phục, và có lẽ tới thời điểm này, chùa cũng gần 1 tuổi.
    Phật Tích, tồn tại trong tâm thức người Việt ở chiều sâu tâm linh, nhưng những nhà làm văn hóa VN hiện nay đã từng bước hủy hoại tiềm thức đó.
    http://vietnamnet.vn/vanhoa/2008/11/814969/
    http://vietnamnet.vn/vanhoa/2008/11/814969/
    Tan hoang.
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    http://www.giacngo.vn/chude/2009/05/19/56D448/
    Gian nan
    http://www.giacngo.vn/chude/trienlamtuongphatngoc/2009/05/18/765401/
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tớ đi về cũng xin được 1 xuất cơm chay, nhưng mình mẹ ăn
    Mẹ mua cho con gái tớ cái vòng mã não, con bé chạy nhảy ngã vỡ, mặt ngẩn tò te
    Sori lan man ngoài lề tí!
  5. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới vào thăm lại KBC
    Bà con xem hình ở link: http://picasaweb.google.com/thongtiennguyen/FanoIsland#
    Đây là đảo Fano thuộc Đại Tây Dương, phía Tây Nam Đan Mạch.
  6. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm không thấy bác với bác Noi nhở
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Định đón chào đại lễ qua truyền hình và qua internet, nhưng đến ngày thứ 5 của đại lễ thì được lệnh hộ tống ông nội đi chơi lễ, dù gì thì 1 nghìn năm mới có một lần, nếu 1 nghìn năm mà có khoảng 2 lần thôi chắc mình cũng kiếm cớ thoái thác nhiệm vụ này rồi >:).
    Tối hôm đầu tiên đưa cụ đi hồ Gươm, vắng người quá nên cũng chẳng buồn chụp ảnh, thành ra cũng không có ảnh mấy, đưa tạm một cái diễn tả sự vắng vẻ thê lương, đây là chỗ Tràng Tiền thôi đấy nhé, tí ra hồ Gươm còn vắng nữa.

    [​IMG]

    Sáng hôm sau đưa cụ đi hoàng thành Thăng long và b
    ảo tàng quân đội, 2 chỗ nằm sát sàn sạt nhau, thành ra cũng đại tiện.
    Đầu tiên là ảnh hoàng thành Thăng long, chỉnh lại màu cho nó cũ cũ tí, chứ ở ngoài nhìn nó mới hơn thế này nhiều:
    [​IMG]


    Ảnh trên là cái cổng vào, còn ảnh dưới là hậu cung, nơi đây là nhà của cung nữ và nơi để vua chúa nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, gọi vắn tắt là cái nhà nghỉ cũng được.
    [​IMG]

    Mình chụp cái cổng với cái hậu cung để báo cáo là mình đã đi hết từ đầu đến cuối hoàng thành thôi, còn ở trong toàn chum vỡ đĩa mẻ kiểu như thế này, chả có gì hay ho cả:
    [​IMG]


    Sang bảo tàng quân đội còn thấy hứng thú hơn 1 tí, vì ít ra nhìn hiện vật mình còn biết nó được dùng vào việc gì, chẳng hạn mấy cái món này:
    [​IMG][​IMG]


    Mình đọc cái này xong nghĩ bụng nếu vào thời bây giờ có lẽ phải gọi là Phím Tích của Dương Văn Minh, vì mấy cái văn bản kiểu này người ta gõ xong in ra nó nhanh hơn là viết.
    [​IMG]

    Cái nhật ký này theo từ ngữ của dân thiết kế thì nhìn hơi chật chội, vì không có lề, nhưng kéo lại được cái chữ đẹp.
    [​IMG]


    Còn đây là chiếc xe mà một đồng chí tình báo của ta nằm vùng tại Sài gòn đã sử dụng để chở bộ đội trong những ngày tháng 4 năm 1975, xe còn rất mới, đổ xăng vào có lẽ vẫn còn chạy được, nếu chưa làm mất chìa khóa:
    [​IMG]
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chùa Bút tháp, 10/06/2011.

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]



    [​IMG]


    [​IMG]
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0

    kô hiểu ngài chụp cọng cỏ hay chụp viên gạch:D

Chia sẻ trang này