1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn những ngày cuối năm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gungcay, 23/12/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao! Một ngày làm việc dài dằng dặc. Lắm việc quá! Xong việc lại nhớ HN hic.....
    Sao mà lâu đến Tết thế! Còn những 2 tuần nữa hở trời?????

    Don't dream it's over!
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    uh, sao mà lâu thế hả trời, nhớ lắm rồi, chời ơi, thế này thì làm sao mà chịu được chứ, sưc người có hạn thôi mà.
    Cứ chờ cứ đợi thế này, chắc chết vì héo hon quá. hic hic hic

    truongdu
  3. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    hihi , cố lên còn hai tuần nữa thôi , je vais rencontrer.....

    Không tôi không khóc , tôi gục mặt vào hai bàn tay .......
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 7 dài dằng dặc, nằm nhà buồn quá mất thôi! Chẳng có ai đến rủ mình đi chơi cả hic .........
    Nằm ngốn hết quyển truyện này đến truyện khác. Thôi thì chấp nhận đau thương ăn mì gói cho đỡ đói lòng.
    Còn bao lâu nữa mới được trở lại HN đây????

    Don't dream it's over!
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay đọc được mẩu truyện "Cái bậc cửa" nói về 1 cô bé, dù đã lớn nhưng luôn ỷ lại cho bố chuyện dắt xe lên nhà qua cái bậc cửa cao làm cho con nhớ đến bố.
    Ở nhà mình ngày xưa cũng có cái bậc cửa cao, muốn dắt xe vào nhà phải bắc cầu. Mặc dù mình có đủ sức để làm chuyện đó nhưng không hiểu sao, lần nào về nhà dù bố đang làm gì cũng vứt đó để dắt xe vào cho con. Buổi sáng cũng vậy, bố bao giờ cũng dậy sớm đưa xe ra ngoài cho 2 mẹ con đi làm. Hôm nào mà bố không đưa là y như rằng hôm đó đi làm muộn.
    Những hôm đi về không thấy bố đâu là réo ầm nhà ầm cửa chỉ để đưa xe vào nhà cho con. Mẹ bảo: "Con gái lớn rồi chẳng chịu lấy chồng, chỉ có làm nũng bố mẹ là không ai bằng".
    Giờ về nhà mới cũng vậy, đi qua 3 - 4 lần cửa khoá, nhưng mà hình như chẳng mấy khi chịu xuống xe mở cửa toàn bắt bố lóc cóc chạy từ trong nhà chạy ra mở cửa cho con. Bố thường bảo: "Bố là bảo vệ không công cho cái nhà này" hihihi .... Con nói: "Con bầu bố là người đàn ông Gallant nhất thế giới".
    Trong mắt bố mẹ, con luôn luôn là đứa bé trong thân xác của người lớn. Con đã lớn, giờ đang xa bố mẹ, nhưng lần nào viết thư cho con là lần đó bố dặn dò con giữ gìn sức khoẻ, dặn con giữ lấy cái nề nếp trong gia đình, cách đối nhân xử thế. Bố ơi! Con biết mà, dù có đi đâu, làm gì con cũng luôn luôn giữ trong mình những gì bố mẹ dạy, làm sao con quên được những điều đó. Nếu không có những lời dạy bảo của bố mẹ con sẽ không được như ngày hôm nay?
    Con nhớ bố mẹ và yêu bố mẹ nhiều! Chỉ còn ít ngày nữa thôi là con lại được gặp bố mẹ. Hôm nay, đọc mẩu truyện đó là con rưng rưng muốn khóc. Con muốn được như ngày nào.... bố mẹ ơi!!!!!!!!!!!

    Don't dream it's over!
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, trong suy nghĩ của bố mẹ, con cái luôn chỉ là những đứa trẻ. Mỗi việc con cái làm, mỗi điều con cái nghĩ, luôn là trăn trở của bố mẹ.
    Bố mẹ nào cũng muốn con mình khôn lớn trưởng thành, muốn con mình có một cuộc sống hào thuận vui vẻ và sung sướng cả về vật chất và tinh thần.
    Những sai sót, lỗi lầm của con cái, như những vết khía vào trái tim của bố mẹ, con cái buồn đau một, bố mẹ buồn đau mười.
    Dù đã bao lần đi xa, nhưng mỗi lần trở về với bố mẹ, bao giờ cũng giữ nguyên cái cảm giác nôn nao, ngẹn ngào vì thương nhớ.
    Lá rụng về cội, đạo lý ngàn đời là vậy, dù ta có đi đâu, đến nơi nào, thì hình ảnh cha mẹ vẫn luôn gọi kêu gọi, nhắc nhở con cái cư sử sao cho phải đạo trong cuộc sống hằng ngày.
    Gungcay này, lớn rồi, đừng có làm nũng bố mẹ quá, bố mẹ vẫn thích thế, nhưng nhiều khi lại không an tâm về mình đây , các cụ già rồi là hay cả nghĩ lắm.

    truongdu
  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, chẳng bao giờ có thể lớn được. Bởi lúc nào cũng muốn làm trẻ con để được rúc vào lòng mẹ, để được nhong nhong trên xe với bố.
    Có đôi khi, những ngày thơ bé lại hiện về trong ký ức. Muốn trở thành cô bé chạy lon ton ở Bờ Hồ đi đón bố vừa đi công tác xa về. Hồi đó tóc cắt ngắn như con trai (mẹ bảo cắt như vậy cho gọn) làm cho bố nhận không ra. Bố bảo: "Chỉ thấy thằng Trí (ông anh họ) chạy với 1 thằng nào đó mà không nhận ra là con mình" hic... Nếu mà bây giờ vẫn để kiểu đầu đó khéo lại là người mốt nhất (giống Thanh Lam).
    Giờ đã thấy mình già quá rồi, thời gian thật chẳng đợi chờ ai. Nó trôi qua vùn vụt, còn con người cứ phải chạy mãi, chạy mãi theo guồng quay của cuộc đời, miệt mài không nghỉ.
    Để đến lúc giật mình nhìn lại chỉ muốn mình như ngày xưa còn bé.....

    Don't dream it's over!
  8. congabeo

    congabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    huhu cung dang tam trang, dinh vao day than tho may cau, the ma co bao nhieu dieu can noi thi lai bi nang Gungcay noi ra het mat roi!!!
    Ca cai bac Truongdu kia nua, nguoi ta dang nho bo nho me chet len duoc, bac lai cu ke nhu the thi chiu sao noi co chu? huhuhu bat den!!!!
  9. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Cứ viết đi thôi, có sao đâu "Con gà mập"! Đôi khi viết ra được những tâm sự thấy lòng mình nhẹ hẳn.

    Don't dream it's over!
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Vâng, để bồi thường thiẹt hại về mặt tinh thần của Congabeo tôi xin có lời chúc cho bạn gặp nhiều may mắn, và sơm về nhà sum họp cũng gia đình ăn một cái tết vuivẻ và ý nghĩa nhất.

    truongdu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này