1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn những ngày cuối năm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gungcay, 23/12/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Can cớ gì mà ông thay mặt tui bồi thường cho "Con gà mập" vậy?

    Don't dream it's over!
  2. congabeo

    congabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hehehe bác TD và chị Gungcay không phải tranh nhau để bồi thường cho em đâu ạ!! Có muốn "bồi thường" cho em thì cũng dễ thôi: gửi cho em ít xiền em về HN măm Tết với mámi của em, nhá??????
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hì hì anh thì nhiều tình cảm , chứ xiền thì hẻo lắm em à, thế thì không giúp em được rồi, tiếc quá.
    Cứ dịp năm hết tết đến lại thấy tâm sự buồn, sự thèm muốn sum họp, đoàn tụ của những người xa nhà. Làm mình lại càng muốn thời gian trôi qua thật nhanh, để về ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của mọi người.
    Cứ nói là lại nao nao người.

    truongdu
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy!
    [violet]
    quadep
  5. NhaTrangBoy

    NhaTrangBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Huhuhuhuhu Tết này em cũng không về quê để ăn Tết cùng ba mẹ được. Không phải là em không về được mà là muốn ở lại Nha Trang để ăn Tết với "người ấy" Như vậy có gọi là bất hiếu không nhỉ ? Nhưng bố mẹ ơi ! Lúc nào con cũng thương và nhớ bố mẹ lắm, xin bố mẹ hiểu cho con.
    I love Knowledge so much !!!
  6. congabeo

    congabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    To bac TD: thế bác định bồi thường bằng tình củm chuo em thế nào ạ? Thôi thì hết nạc vạc đến xương cũng được, chứ bác cứ nằng nặc đòi bòi thường cho em thế mà em lại ko nhận thì ngại chết!!!
    To NhatrangBoy: Bao giờ phải làm cha mẹ thì mới hiểu hết được lòng cha mẹ cơ, giá mà tôi cũng có được cái option như bạn nhỉ????????????
  7. Ba_hat_de_than_ky_new

    Ba_hat_de_than_ky_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Lang thang tren Ha Noi, di het 1 vong thanh pho moi thay sao thanh pho nay nho vay? Di mai moi chi co 1h dong ho troi qua? Tai sao the nhi? Ta ho hung di giua dong doi tap nap. A, the ra rang trong ta khong co anh va ta co don, trong vang...Nam het tet den, ta chang con gi trong tay, anh ra di mai mai va khong quay tro lai...Lieu trong ba hat de do co hat de nao dua anh ve voi ta khong?
    3hatde
  8. congabeo

    congabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    người ta muốn đi thì cứ để người ta đi, vì mình có giữ cũng chẳng được, nếu thật sự của mình, người ta sẽ trở về!!! Đừng buồn nhé?
    congabeo
  9. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Ừa đúng!!!! Cái gì của mình mãi mãi là của mình, còn nếu không phải dù có cố gắng cách nào để giành giật cũng chẳng bao giờ có được.

    Don't dream it's over!
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hihi , lần này em về vui qúa tất cả bạn bè đều về , yêu wá Sài gòn ơi ........chả cần dành giật , chả cần gì hết nữa :D
    Thủa trời đất nổi cơn gió bụi.....​
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này