1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn những ngày cuối năm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gungcay, 23/12/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    oi dung la moi nguoi ... ca?
    Tu dung ai cung muon noi ra nhung tam su cua minh. Chien si~ Minh Tu' tu*` dau nhay? bup vao` noi' nay noi no. GC cung nen ngo' lai coi minh noi' gi ma TD lai "ban khoan" nhieu nhu the nhe'
    Cha? hieu noi moi nguoi nua.
    Hlch hai tet roi khong an tet o nha nay. Hic hic
    hlchforever
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người ta thường thấy những cái khó khăn của mình và nghiêm trọng hoá nó lên.
    Đó cũng là tâm lý chung của con người thôi.
    Nhưng đôi khi có những nỗi buồn, nỗi đau là vượt quá sức chịu đựng.
    Ai cũng có nỗi buồn, nỗi đau, chia sẽ cho nhau, đó âu cũng là tự an ủi mình.
    Không ai có thể nói là mình khổ nhất, cũng không ai có thể nói là mình sướng nhất, khi xem nhẹ nỗi đau, nỗi buồn của người khác, là ta dần trở nên vô tâm, càng ích kỉ hơn.
    Khi cảm nhận được những thiệt thòi, đau khổ của người khác, ta sẽ thấy yêu cuộc sống hơn, vì dù sao, đối với ta, cũng chưa phải đã là con người thiệt thòi.
    Mỗi con người sinh ra, đều phải gánh chịu những nỗi đau, nỗi buồn.
    Đơn giản hoá mọi chuyện sẽ dễ sống hơn, nhưng lại vô tâm hơn.
    Sống thật là khó, nhưng ta vẫn phải sống, sống để không phải ân hận vì những gì ta đã làm.

    truongdu
  3. NhaTrangBoy

    NhaTrangBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nghe cac bạn nói thì đúng là cuộc đời là bể khổ.
    I love Knowledge so much !!!
  4. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    ......ngày đó em cũng đã rất tin , rất tôn thờ và chỉ một ngày thôi , tất cả để vỡ vụn, bể nát như nó đã chưa từng tồn tại vậy , vết sẹo đó có lẽ không bao giờ xoá được , em đã quên nhưng em không tha thứ , đấy không phải là một câu chuyện về tình yêu , người ta đã nói niềm tin chỉ là có hoặc không, nếu đã mất rồi thì , bỏ qua đi , vẫn còn bao nhiều điều đáng đẻ tin bên quanh ta , đẻ sự mất mát ấy vào một góc tối nào đó , đôi khi ta quay trở lại kỉ niệm mỗi lần vấp ngã trong đời .....có người lên trên mạng này cũng chỉ bởi không muốn cuộc sống bên ngoài biết họ là kẻ yếu đuối , yêu và được yêu đều là hạnh phúc , người ta không đau khổ thì không thể nào biết hạnh phúc là gì ....... chúc vui vẻ!!!

    Không tôi không khóc , tôi gục mặt vào hai bàn tay .......
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chẳng muốn quan trọng hoá vấn đề của mình mà tự nó đã là quan trọng rồi. Chẳng phải chuyện tình cảm, bởi nó chẳng liên quan đến trái tim. Chị không biết có thể như epok được hay không? "Để sự mất mát đó vào 1 góc tối". Thật sự chị không làm được bởi nó ám ảnh mình bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.
    Nó là hiện hữu như 1 bóng ma, làm tâm trí mình bấn loạn nhiều lúc tưởng chừng như phát điên. Nếu cứ tiếp tục như thế này rồi sẽ đến lúc mất bình tĩnh và làm những điều dại dột.
    Sắp đến ngày trở về HN, nhưng trong lòng vừa muốn về lại vừa không.
    Cái gì sẽ đến? và bao giờ nó qua đi? chẳng biết nữa.......

    Don't dream it's over!
  6. nguyenhongloan

    nguyenhongloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ban dang o mot noi ma xa nha den may nghin cay so,va toi mac du chi cach may tram cay nhung long toi cung cam thay nhu ban .Hom nay la 23 tet vay ma toi dang o day-Hn mot minh va cung chang co mot ai ben canh ,toi thay trong rong va buon ,nho nha .gia dinh luc nao cung la cho dua vung chac nhat doi voi toi va luc nay day toi chi muon moc them doi canh de bay ve voi bo me va quay quan ben mam com cung dua tien tao quan ve troi .
  7. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Nhiều người còn lãng mạn và yêu quê hương hơn mình nghĩ. Nỗi cô đơn thật đáng sợ khi xung quanh ta là cả rừng người. Không ở đâu bằng ở nhà, quê hương là tất cả nhung nhiều người lại chán cơm và thèm phở ! Lạ thật !
    SuperThin.
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    dân trí chưa cao
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cao thấp cái gì, có lẽ càng cao người ta lại càng muốn đi.
    Mà cái câu hỏi của em (dưới ảnh đại diện) phải thêm dấu vào nha, để thế khó hiểu, lại dễ hiểu nhầm.
    Sắp về nhà, sắp gặp mọi người.
    Còn bao nhiêu chuyện phải làm, nghĩa vụ. Biết là mình chẳng thể làm hài lòng như mong muốn của bố mẹ, nhưng vẫn cứ phải làm, phải cố. Có lẽ cũng đã lớn hơn được một tí. Cố gắng để bố mẹ khỏi thất vọng.

    truongdu
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ anh nói em à , tự nhận mình chưa bao giờ làm ba mẹ thất vọng cả nhá , ai như anh mới tí đã khóc toe toe rùi hihi ... tui sắp về VN rùi .........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này