1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn những ngày cuối năm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gungcay, 23/12/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Quick ơi! Về VN thứ 5 này hả? Khi về ĐT cho chị nha! Có số ĐT trong HCMCC đó.

    Don't dream it's over!
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc mình đã nghĩ không có gì là không thể làm được chỉ có điều mình có quyết tâm để thực hiện hay không? Nhưng giờ mới biết, có những thứ muốn vượt qua mà không thể vượt được. Chẳng thể so sánh nỗi đau của người này với nỗi đau của người khác. Chỉ thấy rằng mình đang chới với giữa ngã ba đường không biết nên chọn thế nào cho đúng.
    Ôi cuộc sống! Phải chăng mình đã làm điều gì không phải để bây giờ phải trả giá thế này?
    Bây giờ, chỉ còn có cách nghĩ về gia đình và lao vào công việc thì sẽ quên được phần nào vậy thôi. Tự dằn vặt mình, ngu dại quá và cũng tự tin quá giờ mới nên nông nỗi này đây. Mọi việc quả thật là tồi tệ!

    Don't dream it's over!
  3. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Có phải em đã yêu rồi không chị ???
    Đôi lúc em cũng không biết như thế nào nữa .
    Veno's member
    http://veno.andi-net.com/forums
  4. Tramlangvv

    Tramlangvv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ko may cho chi G , em hoi bi lang man do
    Ma can gi` phai tim` cai vai ?
    Cha~ fai da co bao nheu cai do a` !
    Chi cung hoi giong em do
    Doi luc bi quan qua ! hic hic
    Mong ti ti som vuot qua
    TL
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Cái vai nào là của mình hả em? Cái này khó nói lắm nha. Dù sao cũng cám ơn em đã an ủi chị. Chúc em luôn lãng mạn như vốn có!

    Don't dream it's over!
  6. congabeo

    congabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị Gừng: đừng buồn nữa chị nhé, một hai hôm nữa là chị được về HN, được nhào vào lòng mẹ rồi, tối được ôm mẹ ngủ rồi!! Chỉ như thế thôi cũng đủ để vui rồi đúng không chị?
    Ai cũng có lúc này lúc kia chị ạ, rồi tất cả mọi chuyện sẽ qua, vui lên chị nhé???
  7. ucmy

    ucmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc tâm sự của Gungcay, tôi cũng cảm thấy như chính tâm sự của mình. Đây là lần đầu tiên tôi sống xa gia đình. Chắc các bạn cũng biết những khó khăn của những người phải rời khỏi vòng tay yêu thương của ba mẹ để dấn thân vào một khung trời đầy mới mẻ và cũng đầy thách thức này. Mỗi khi xuân về, trong mỗi chúng ta ai cũng cảm thấy bâng khuâng khó tả(?!). Lúc này đây, khi hoà mình vào nhịp sống sôi động tại thành phố lớn này, tôi mới cảm nhận được hết nổi cô đơn, nỗi buồn của một người sống xa nhà. Nhưng đối với tôi, cảm giác đó luôn luôn được tôi trân trọng. Có như thế tôi mới cảm nhận được là mình tồn tại, những lúc như thế hình như có một sức mạnh nào đó giúp cho tôi có thêm nghị lực để tiếp tục bước đi và hướng tới một tương lai tốt đẹp. Rất vui khi được tham gia vào forum này.
  8. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Một chút tâm sự những ngày cuối năm, cũng chẳng hy vọng sẽ được mọi người đón tiếp nhiệt tình thế! Và cũng thật bất ngờ có rất nhiều tâm hồn đồng cảm với mình. Cám ơn các bạn nhiều! Chỉ còn vài tiếng nữa là ra sân bay về HN. Hồi hộp và náo nức mong chờ.
    Chúc các bạn 1 năm mới vui vẻ, hạnh phúc, nhiều may mắn!!!!

    Don't dream it's over!
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Mai là được về nhà là được xà vào lòng mẹ rồi đấy. Lại phải lao vào cuộc sống, khổ thân Gungcay
    Cuộc đời mỗi người đều là thế, cựt lực làm để thoả mãn những gì mình muốn.
    May mắn nha.
    Có gì mai gọi điện.

    truongdu
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Ve den HN, thay lai nhung duong pho quen thuoc sau bao ngay xa cach chot thay long lang lang 1 cam giac kho ta. Nho HN biet bao, ao uoc mai roi cuoi cung duoc gap lai. Gap lai bo me vui mung khong ta xiet! Om me nhu khong muon roi ra, cung may cai ao mua cho me mac vua. Bo thi khong noi nhung cung thay vui mung trong anh mat. Gia dinh voi minh that thieng lieng, chi tiec lan nay ve khong duoc gap em trai, no xa qua! nho no con cao! Nhung thoi, phai chap nhan vi tuong lai cua cu cau vay.
    Roi ngay mai day, lai buoc chan vao Sai gon noi ma cuoc song gap gap cuon nguoi ta di nhu con loc, lai lao vao lam viec, kiem song, lai co gang va co gang........

    Don't dream it's over!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này