1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn những ngày cuối năm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gungcay, 23/12/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Lại ốm rồi! Thế có buồn không? Chẳng biết có đi được đến đâu không trong dịp Tết này. May mà hôm qua đã kịp đi Siêu thị với mẹ chứ nếu không thì teo. Khổ thật!

    Don't dream it's over!
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Ngủ nhiều qúa chăng. Tự nhiên thấy bải hoải.
    Tự nhiên lại bẳn gắt,
    Có lẽ những nỗi buồn, sự chán nản đều ùa về trong dịp này, có lẽ thế sẽ may mắn trong năm mới.
    Những lời chúc, có vẻ khách sáo.
    Thôi cho qua hết, tổng kết hết.
    Năm mới sẽ ngủ một trận bù lại những đêm thắng trắng lang thang cả ngoài đường và trên Net.
    To: Gungcay Save Topic này lại làm kỉ niệm.
    Chúc nhanh khoẻ mà vui Tết.
    Năm mới vạn sự như ý.
    Mà có khi ốm lại hay ấy nhỉ, được ở nhà với bố mẹ nhiều hơn.

    truongdu
    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh.
  3. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Tết này nhà tôi không ăn cơm giao thừa buổi tối nữa vì năm nay các chị tôi còn về ăn giao thừa lần đầu tại ở nhà chồng các chị.
    Buồn qúa!!!
  4. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang nghe Thánh Ca và đang chờ năm mới tới ...chào , năm cũ !
    The fool
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Đây sẽ là bài viết cuối cùng của tôi trong Topic này.
    Lời đầu tiên tôi muốn gửi tới tất cả các bạn, những ai đã đọc những dòng tâm sự của tôi cũng như những ai đã cùng tôi tâm sự những câu chuyện của mình lời cảm ơn sâu sắc nhất! Chúc tất cả các bạn:
    "365 ngày hạnh phúc - 52 Tuần như ý - 12 tháng an vui - 8760 giờ thoải mái - 525600 phút may mắn và 1 năm An khang thịnh vượng!"
    Đêm hôm qua, được đi đón năm mới với 7X Hà nội thật vui vẻ, đầy ý nghĩa. Chắc chắn Gừng sẽ không thể nào quên được những giây phút đứng bên nhau ngắm nhìn bầu trời HN sáng rực pháo hoa. Quây quần uống chung 1 chai Champagne, ăn chúng bánh cốm, mỗi người 1 miếng Chocolate được tách ra từ 1 trái tim. Cũng không thể quên được mùi vị cháo gà Nhà thờ nóng hổi, mọi người húp xì xụp. Và vừa được uống rượu Finlandia của bác Fin và nói những lời tâm sự của mình tới các bạn 7X. Và còn nữa, khoác tay nhau hát bài hát Happy New Year giữa đêm Hà nội vừa bước sang năm mới. Quả là những giây phút hạnh phúc! Chợt thấy mình đã có thêm những người bạn tri kỷ, hiểu nhau, yêu thương và sát cánh với mình trong cuộc sống. Cuộc sống sẽ thật sự có ý nghĩa khi xung quanh mình là những NGƯỜI BẠN theo đúng nghĩa là NGƯỜI BẠN được viết bằng chữ hoa.
    Cám ơn 7X HN! và đặc biệt cám ơn Choc, Mitlo, Sutumom, meou, Zazu, Quynhnguyen, Gaby, Finlandia, hoangtu...... những người cuối cùng chia tay với Gừng lúc 4h00 sáng ngày hôm nay. Mình có cảm giác đêm thật ngắn! Bởi khi ta ở cạnh những người bạn tâm giao thì lại thấy thời gian trôi nhanh quá! Không muốn về nhưng Cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn. Mai đây chúng ta lại về với cuộc sống lo toan hàng ngày, có lúc nào đó các bạn nghĩ đến Đêm giao thừa 2002 là các bạn hãy nghĩ "Là đêm Giao thừa hạnh phúc nhất với những người bạn của mình"
    Một lần nữa, Gừng cảm ơn tất cả mọi người đã đọc những dòng tâm sự này! Chúc các bạn mãi HẠNH PHÚC!

    Don't dream it's over!
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này được lock theo yêu cầu của tác giả

    truongdu
    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này