1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn những ngày cuối năm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gungcay, 23/12/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Gừng đâu có nói gì TD đâu mà bảo Gừng lên án?

    Hãy hoàn thiện mình
  2. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hello Gungcay,
    Trước hết tui xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ cá nhân của tui tới Gungcay về tài viết văn của bạn. Tuyệt vời! 10 điểm.
    Nhiều lúc tui cũng có những tâm sự trong lòng nhưng không tài nào bày tỏ được những tâm sự của mình được (kể cả phương án viết ra giấy để mình đọc cho mình nghe). You quả là một người có khả năng văn chương tuyệt vời, một cuộc sống nội tâm phong phú, một người con hiếu thảo và một người chị đảm đang.
    Sorry vì chuyện đã cho you dưới 5 điểm môn tiếng Việt trong một topic nào đó mà tui quên mất rồi. Nếu tính chuyện viết văn để nói lên những tâm sự của mình thế này, tui chắc chỉ nhận được điểm 2. Hôm nay tui đã có một cơ hội để mở rộng kiến thức xã hội của mình.
    Chúc you luôn vui vẻ và hạnh phúc.
    Bonne année!
    Dr. Lion King
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải Gừng viết văn đâu? Gừng chỉ nói ra tâm trạng của mình thôi. Còn chuyện lần trước là tranh luận cho vui thôi. Gừng cũng chẳng để tâm lắm. Dù sao thì cũng cám ơn bạn đã đồng cảm.

    Hãy hoàn thiện mình
  4. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    As Gungcay:
    Vậy là thằng bé đã xa Hanoi được 15 ngày, xa quá, cái khoảng cách về địa lý làm cho con người cảm thấy swj cô lẻ trong tâm hồn.
    Nó không sống một mình ở nơi đất khách, nhưng tinh cảm và sự tận tâm của những người xung quanh không làm nó nguôi đi nỗi nhớ nhà, nỗi lo lắng khi chỉ còn có "hai ông bà già ở nhà".
    Đây là cái noel đầu tiên, cấi tết dương lịch đầu tiên, cái tết nguyên đán đầu tiên nó đã, đang và sẽ phải đón nhận khi ở xa nhà cả ngàn cây số.
    Hôm trước, khi gọi điện về hỏi thăm tình hình gia đình, nó hú hồn khi nghe cái giọng khàn khàn giống như người ốm của Bố, cái giọng mệt mỏi của Mẹ, nó lo lắng cho dù biết lo lắng cũng không thể giải quyết được gì......
    Nó đếm ngược từng ngày cho dù đây không phải là lần đầu tiên nó vượt ra khỏi biên giới của lãnh thổ quê hương......
    Ở nơi xa lắc, nó chỉ mong mọi người ai cũng khoẻ mạnh, vui vẻ, đón một năm mới thật hoàn hảo với nhiều niềm tin vào sự thành đạt.

    Without belief, Nothing is possible .
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mọi người thấy buồn quá............Chẳng biét có phải mình sống ích kỉ quá không nhỉ?
    ".........Chỉ vì một buổi thức đến 5h mà bây giờ lúc nào cũng muốn ngủ. Lười. Không diều khiển nổi mình nữa. Tệ hại, chẳng biết đối xử với mình thế nào nữa. Thực sự không biết.
    4 tháng trước, lớp 12, vẫn còn khác, hờ, buổi tối không bao giờ về nhà sau 7h30, bạn rủ đi chơi, không đi, bạn có giận thì cũng không đi. Bây giờ, đi suốt, mẹ mắng cũng đi, thích lượn lờ ngoài đường hơn là ngồi trong phòng nghe nhạc Trịnh và xem phim Hàn Quốc. Lớp 12 không dám bùng 1 tiết học nào, bây giờ:"chơi còn chưa xong nói gì đến học?" hờ. Nhanh quá không nhỉ?
    Bị mẹ của 2 đứa bạn thân ác cảm :"nó học hành kiểu gì mà rủ chúng mày đi chơi suốt thế?"
    uống ngụm rượu đầu tiên.......
    Chẳng hiểu mình đang sống kiểu gì nữa....................."
    19 tuổi, cuộc sống quá đầy đủ, chẳng phải suy nghĩ gì, cứ học mãi rồi cũng vào đại học, luôn có bố mẹ và người thân ở bên cạnh, sao mình lại chẳng biết phải sống thế nào nhỉ? Càng lớn càng thất vọng vì cuộc sống không "en rose" như mình tuởng tượng. Sợ? Cũng không phải, nhưng hẫng......
    Bao giờ mình mới lớn nổi chứ?

    Don't you ever wish you were someone else........
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Là con người, ai cũng có lúc hẫng hụt, ai cũng trải qua thời kỳ "thấy cuộc sống không còn là màu hồng".
    Đây là lúc con người dễ sa ngã nhất nếu không được sự quan tâm đúng mức của gia đình, sự giúp đỡ của những người bạn chân tình.
    Hy vọng real_than_chet sẽ tiếp tục đứng vững trong cuộc sống này.

    Hãy hoàn thiện mình
  7. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ồ không, đay không phải là lúc hẫng ... của Real_TC mà chỉ là một thoáng nhận ra mình thôi.
    Không biết mọi người đã bao giờ đọc câu:"Nhận ra khuyết điểm cũng đã là sự bảo đảm để sửa chữa nó rồi". Tui rất khoái câu này đấy.

    Without belief, Nothing is possible .
  8. Minh_Tu_new

    Minh_Tu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Diễn đạt tâm sự bằng lời nói đã khó, bằng lời văn lại còn khó hơn. Mình thấy Gừng quả thật có tài viết lách đấy, post của bạn đọc rất dễ " vào " và cảm thông. Nhưng cảm thông kiểu Real-t-c thì sợ thật đấy .
    Minh Tu
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    sao lại sợ?

    Et ton visage me revient du passé.........
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá, chủ quan thật. Bi giờ ngồi trong nhà mà vẫn lạnh.
    Hôm nay mình tự dưng lại được ăn ké, đi ban phát hạnh phúc cho người khác. Hic hic đến nỗi bức xúc quá muốn tìm nguồn hạnh phúc của mình cũng khó.
    Nếu có lần sau đi nữa, phải nhớ mặc áo ấm.
    Lạnh.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này