1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn những ngày cuối năm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gungcay, 23/12/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    He he
    Đã dặn rồi không nghe! Cá không ăn muối cá ươn! Trường Du không nghe Gừng trăm lần Trường Du rét.
    ha ha

    Hãy hoàn thiện mình
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Che dấu được cảm xúc của mình là một điều khó, nhưng người càng che dấu thì lại muốn nói cho một ai đó nghe......dù người đó là không có thực.
    Truongdu lạnh chứ không phải mát à...khà..khà. Take care.
    Chị Gừng buồn à, rủ em đi ăn là hết ngay í mà....lúc nào cũng wellcome.

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  3. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cách che dấu cảm xúc tốt nhất với xung quanh là đừng che dấu với phần còn lại.
    Ô,........... xin lỗi mọi người, Tự nhiên tôi lại đi vào lý luận lẩm cẩm mất rùi........... chỉ tại cái chú bob43 thui!

    Without belief, Nothing is possible .
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Mình đang đếm ngược thời gian để chuẩn bị bước sang năm mới. Chẳng biết cái gì chờ đợi mình phía trước. Hy vọng mọi việc tốt đẹp đang chờ mình. Tuy nhiên dù biết trước mọi việc đang tốt đẹp thì mình vẫn phải vươn lên, cố gắng để đạt được mục đích của mình. Chứ cứ chờ "sung rụng" thì chắc thế nào cũng có vài quả sung rơi cho xưng u đầu hoặc nếu có rơi vào miệng thì cũng là sung thối mà thôi.
    Bước sang 1 năm nữa, thêm một tuổi (già quá rồi bà con ơi), thêm những lo toan trong cuộc sống. Mong sao mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc và may mắn! Cầu cho Thế giới này không còn chiến tranh! Cho trẻ em được đến trường! Cho những người vô gia cư, không nhà cửa có 1 nơi chốn để mà đi về (không còn những cảnh như đêm qua mình chứng kiến)! Cho mọi người đều đủ đầy! Cầu cho.... cầu cho..... cầu cho........!


    Hãy hoàn thiện mình

    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 30/12/2001 21:26
  5. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Suỵt................, nói nhỏ thôi kẻo mọi người zật mình, Cậu bao nhiêu cái mùa sung rụng rồi ta????

    Without belief, Nothing is possible .
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Đầu 2 đít vô cùng rồi Bimbimbim ơi!

    Hãy hoàn thiện mình
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    còn 7h15' nữa........

    Et ton visage me revient du passé.........
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    vậy là sang năm mới rồi..............
    happy new year to everybody!!!!!!!!
    Mong năm mới sẽ không còn nhiều những tâm sự buồn nữa..................

    Et ton visage me revient du passé.........
  9. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Hết cuối năm rồi thì Stop chỗ này chưa nhỉ ? Chuyển sang Tản mạn đầu năm đi !!!

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã quan tâm, nhưng Topic này sẽ tiếp tục cho đến khi chào mừng năm mới - năm Nhâm Ngọ bắt đầu cơ. Vậy là mình còn hơn 1 tháng nữa để tản mạn. Dù sao thì cũng Chúc mừng năm 2002 đã đến!

    Hãy hoàn thiện mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này